Ở lần gần nhất điều này xảy ra trước đó, M.U xếp thứ 6 với 20 điểm, 1 điểm nhiều hơn Man City ở vị trí thứ 9 sau 11 trận của mùa giải 2013/14. Khi đó, ở vòng 11, Man City bất ngờ bại trận 0-1 trên sân của Sunderland, trong khi Robin van Persie giúp M.U có chiến thắng 1-0 trước Arsenal trên sân nhà.
Rooney và các đồng đội đang có phong độ ấn tượng
Tuy vậy, M.U đã phải chờ đợi gần 500 ngày mới lại có được vị thế “cửa trên” so với Man City, khi đội bóng của HLV Manuel Pellegrini đã có màn vươn lên mạnh mẽ ở mùa giải năm ngoái để giành chức vô địch, cũng như đăng quang ở cúp Liên đoàn. Trong khi đó, M.U - khi đó dưới quyền David Moyes - ngày càng đi xuống về mặt phong độ và kết thúc mùa giải trắng tay ở vị trí thứ 7, thành tích yếu kém nhất của “Quỷ đỏ” trong kỷ nguyên Premier League.
Trước đó, thời kỳ hậu Sir Alex cũng có 1 lần nữa được chứng kiến M.U xếp trên Man City, đó là ngay ở vòng 2 mùa giải năm ngoái (26/8/2013), khi thất bại của Man xanh trên sân khách trước Cardiff giúp M.U vươn lên xếp trên đội bóng hàng xóm sau khi thủ hòa Chelsea 0-0 trên sân nhà.
Cuối tuần này sẽ là khoảng thời gian rất đáng mong đợi của các CĐV M.U, nơi họ kỳ vọng đội bóng con cưng sẽ thực sự nhấn chìm đối thủ “không đội trời chung” để gia tăng cách biệt lên thành 4 điểm.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn