Chủ tịch Tottenham "tố" Bale gây sức ép để được ra đi
Chủ tịch Daniel Levy đầy quyền lực của Tottenham đã phải thốt lên như vậy ngay sau khi vụ chuyển nhượng Gareth Bale sang Real Madrid chính thức được hoàn tất.
Levy giải thích rằng ông không hề có ý định để cầu thủ 24 tuổi ra đi, nhưng bản thân Bale đã không còn muốn gắn bó với CLB. Chính tiền vệ này đã gây sức ép khiến ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bán anh cho Real.
“Gareth (Bale) đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong kế hoạch phát triển của Tottenham, đương nhiên chúng tôi không muốn bán cậu ấy”, Levy chia sẻ trên Twitter cá nhân. “Cậu ấy đã được đào tạo thành một ngôi sao xuất chúng tại đây, và còn những 3 năm trong bản hợp đồng mới ký”.
“Nhưng kể từ khi Real Madrid ngỏ lời, Gareth đã bày tỏ mơ ước chuyển tới Tây Ban Nha. Chúng tôi hiểu cậu ấy sẽ không còn toàn tâm toàn ý cống hiến cho đội bóng nên buộc phải chấp nhận sự thực rằng cậu ấy sẽ ra đi”.
“Dù sao, chúng tôi cũng chúc cho cậu ấy những điều tốt đẹp nhất trong tương lai. Hãy nhớ rằng cậu luôn được chào đón tại White Hart Lane”, Daniel Levy khép lại câu chuyện.
Nguồn Bongdaplus
- 08:36 U23 Việt Nam sốc nhiệt Hà Nội nóng 40 độ C, Văn Cường tiếc vì không tái đấu U23 Indonesia
- 09:02 HLV Hoàng Anh Tuấn: "Đến đội hạng nhất cũng không sử dụng cầu thủ của U23 Việt Nam thường xuyên"
- 04:25 Điểm tin 28/4: Arsenal chiêu mộ sao 100 triệu euro, Messi lại tỏa sáng rực rỡ
- 08:07 Tottenham vs Arsenal: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn