Lăng Kính: M.U thua đâu có gì lạ!

Trần Minh Trần Minh
14:01 ngày 05-10-2013
Tại sao mọi người ngạc nhiên khi M.U thua đến phân nửa số trận đã đấu tại Premier League mùa này? Đấy là kết cục được dự báo trước, mà đã lường trước thì còn bất ngờ làm gì? Cũng giống như xem dự báo thời tiết, người phát ngôn bảo sáng sớm sẽ có mưa, bạn ngủ một giấc nhưng dậy vẫn la lên: “Ồ, mưa rồi, lạ ghê”. Lạ cái gì mà lạ?
Lăng Kính: M.U thua đâu có gì lạ!
1. Có phải tất cả chúng ta đều thống nhất với nhau là Sir Alex đi thì một nửa hồn M.U chết? Một nửa còn lại phải... từ từ mới khôi phục được nguyên vẹn chứ. Khi tờ World Soccer mở cuộc bình chọn HLV hay nhất trong lịch sử bóng đá, Ferguson về nhất mà không có nhiều phản đối. Một đội bóng mất đi HLV hay nhất lịch sử thì tất nhiên phải sụp đổ, không sụp đổ thì cũng chật vật, chứ làm gì có chuyện vẫn dẫn đầu BXH.

M.U thua, thậm chí thua nhiều là một điều tất yếu, không thể khác được. Nếu doanh số bán hàng của Apple vẫn lên đều đều sau khi Steve Jobs chết thì hóa ra Jobs đâu xứng với hai chữ “huyền thoại”. Tương tự, M.U càng lụn bại thì người ta càng thấy vai trò của Ferguson với đội bóng này vĩ đại đến thế nào. David Moyes là lớp hậu bối, đâu thể ngay tức thì khôn hơn người tiền bối xuất chúng được.

2. Đội hình M.U có mạnh không? Mạnh, nhưng gọi đấy là đội hình vô địch thì không. Số cầu thủ ở đẳng cấp thế giới của M.U không so nổi với Man City; cầu thủ triển vọng của họ thua xa Chelsea; kỹ thuật và khát vọng của họ không thể sánh với Arsenal. M.U trụ được ở vị trí hàng đầu trong những năm qua là nhờ tài quản lý và cái thần uy của Ferguson.


Đội hình không mạnh, đã vậy vị tân GĐĐH còn làm cho nó suy yếu hơn khi mang về một cầu thủ mà M.U không hề cần là Marouane Fellaini. Suốt cả mùa Hè qua, M.U đánh tiếng với cầu thủ nào là người ấy lập tức chuyển sang... đội khác. Có mỗi chuyện đi hay ở của Wayne Rooney cũng lùm xùm không giải quyết được. Nghĩa là ngay từ khâu chuẩn bị - khâu cực kỳ quan trọng ảnh hưởng đến toàn bộ mùa giải - M.U cũng đã hỏng rồi. Vậy thì mọi người ngạc nhiên với thất bại của M.U để làm gì?

3. Đến đây xin chuyển đề tài về... trúng số. Có một cặp vợ chồng già rất nghèo ở TP.Hồ Chí Minh đột nhiên trúng số độc đắc. Khi được hỏi có chục tỷ trong tay sẽ làm gì, ông lão nói sẽ mua một tô canh chua ăn cho đã. Một người khác ở miền Tây, bán một lô độc đắc và được người trúng tặng cho 1 tờ. Có 1 tỷ rưỡi trong tay, người ấy... bán vé số tiếp với lý do “không bán vé số thì không biết làm gì”.

Tôi không có ý ví Moyes với... người cao tuổi hay chị bán vé số. Nhưng trong bóng đá quả thật có những HLV chỉ cầm quân được ở những đội bóng nhỏ, giúp CLB thi đấu vượt ngưỡng và trở thành “ngựa ô”. Khi giao cho họ một CLB lớn, họ không biết phải làm gì bởi môi trường làm việc quá tốt, vượt xa sự tưởng tượng và thói quen của họ. Các CĐV M.U đang sợ Moyes sẽ là dạng HLV này, mãi mãi chỉ hợp với Everton mà thôi. 

Việc ấy, thời gian mới trả lời được. Vậy thì... chờ thôi, cứ xem những trận thua ấy là bình thường, chứ M.U mà thắng thì hóa ra đối thủ của họ tại Premier League dở quá, hóa ra Sir Alex... thường quá. Vậy đâu có được!

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
35
-3
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
36
-9
41
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x