Rooney hứa sẽ khiến Arsenal phải... "phát ốm"

V. DŨNG
22:39 ngày 08-11-2013
Chân sút Wayne Rooney đã sẵn sàng tỏa sáng trong trận đại chiến với Arsenal trên sân Old Trafford Chủ Nhật tới, khi đưa ra lời cảnh cáo đanh thép tới đối thủ.
Rooney hứa sẽ khiến Arsenal phải... "phát ốm"
Trong sự nghiệp của mình, “gã Shrek” đã không ít lần khiến các “Pháo thủ” phải khốn đốn. Bàn thắng đầu tiên của anh tại Premier League chính là vào lưới Arsenal, khi R10 còn đang thi đấu trong màu áo Everton năm 2002.

2 năm sau, Rooney chuyển tới M.U, và anh là người mang về quả phạt đền để Ruud Van Nistelrooy ghi bàn mở tỉ số cho “Quỷ đỏ” trước thầy trò Arsène Wenger. Chính anh sau đó là tác giả bàn thắng thứ 2 khiến một Arsenal “bất bại” đã phải dừng bước ở con số 49 trận. “Pháo thủ” cũng chính là đối thủ mà Rooney có cho mình bàn thứ 100 tại Premier League. Với 10 lần chọc thủng lưới đội bóng Bắc London, “gã Shrek” chiếm luôn danh hiệu không chính thức: cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trước cùng một đối thủ tại Premier League. Rõ ràng, đội bóng của Wenger luôn là “con mồi” ưa thích của Rooney.

“Arsenal dường như vẫn chưa rút ra được bài học gì sau nhiều lần tôi chọc thủng lưới họ”, R10 nói. “Tôi chắc rằng họ phải rất lo ngại về tôi. Bàn đầu tiên tôi ghi cho Everton là từ lâu lắm rồi. Đó là một bàn thắng đặc biệt”.

“Và tôi cũng sẽ không bao giờ quên trận đấu năm 2004. Không khí trận đấu khi ấy vô cùng nóng bỏng. Sự căng thẳng của trận đấu ấy là những gì tôi còn nhớ rất rõ tới tận bây giờ. Arsenal lúc ấy là một đội bóng rất mạnh, thật tuyệt khi đánh bại họ 2-0 và chấm dứt kỉ lục bất bại của họ”.


Lúc này, đoàn quân của HLV Wenger đã tạo được khoảng cách 5 điểm với vị trí thứ hai trên BXH Premier League, và khoảng cách ấy với M.U lên tới 8 điểm. Mặc dù vậy, “Quỷ đỏ” có cơ sở để tự tin khi đang có được chuỗi 8 trận bất bại trên tất cả các đấu trường.

“Đây là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi lấy lại niềm tin”, “gã Shrek” tràn đầy quyết tâm. “Arsenal đang thể hiện một sức mạnh ghê gớm nhưng với phong độ cao hiện tại, chúng tôi hoàn toàn có cơ hội thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu”.

“Như tôi từng nói trước đây, tôi muốn xem họ có thể duy trì sức mạnh này bao lâu. 6 hay 7 năm qua họ đã không ít lần chơi rất tốt trước khi sa sút thảm hại”, Rooney tiếp tục. “Tất nhiên lần này họ có vẻ mạnh hơn. Chúng tôi cần phải cố gắng hết sức nếu muốn đánh bại họ. Tôi biết chúng tôi có thể”.

“Tôi thường chơi khá tốt trong những trận đấu với họ, và đó đều là những trận cầu lớn. Hy vọng rằng chúng tôi có thể gặt hái được một kết quả như ý vào Chủ Nhật tới. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra”.

“Tôi đang rất hưng phấn. Tôi đã nói suốt mùa Hè vừa qua rằng, tôi nỗ lực tập luyện và chỉ có một mong muốn duy nhất đó là giúp đội bóng thành công. Hy vọng rằng phong độ hiện tại của tôi sẽ ngày càng tốt hơn nữa, và quan trọng hơn, chúng tôi sẽ giành thắng lợi và tiếp tục đà thăng tiến”, Rooney khép lại câu chuyện.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
35
+41
75
4
36
+20
67
5
34
+13
60
6
35
+11
54
7
34
+1
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x