Xuất phát với lực lượng tấn công vô cùng đa dạng, nhưng Chelsea lại bị đối thủ đẩy vào những phút rượt đuổi nghẹt thở, trước khi được cứu bằng cái duyên ghi bàn của hai… trung vệ.
Khi trái bóng mới lăn đúng… 13 giây, từ một tình huống chẳng quá nguy hiểm, Michael Essien - cầu thủ vừa có lần đá chính đầu tiên cho Chelsea sau hơn 1 năm ròng - bỗng dưng thực hiện một đường chuyền đầy phiêu lưu về cho thủ thành Cech, nhưng người nhận bóng lại là tiền đạo Jay Rodriguez bên phía Southampton. Được đối thủ biếu quà, Rodriguez nhẹ nhàng đệm lòng mở tỷ số.
Chelsea thua sớm, và phiền hơn là trong thời gian còn lại, họ phải đối mặt với hàng thủ tốt nhất Premier League tính đến trước vòng này (mới thua 7 bàn) trong bối cảnh đối phương đã có vốn để lùi về đổ bê tông.
Kịch bản sau đó khá dễ hình dung: Southampton dành chủ yếu thời gian để đứng bên phần sân nhà. Đối đầu với số đông, Chelsea bất lực. Cả hiệp 1, họ chỉ có đúng 3 cú dứt điểm, trong đó nguy hiểm nhất là cú đánh đầu cận thành của Torres phút 44, nhưng thủ thành Boruc lại xuất sắc cản phá được. Khó khăn lại càng đè nặng lên vai Chelsea hơn gấp bội khi ngòi nổ Oscar bất ngờ rời sân phút 42 vì chấn thương.
Tuy nhiên, từ trong hiểm nguy, những cứu tinh quen thuộc của The Blues mùa trước: Hàng hậu vệ, lại lên tiếng. Phút 55, Gary Cahill đón trái bóng bật ra từ cột dọc sau cú dứt điểm cận thành của Michael Essien, bay người đánh đầu dũng cảm cân bằng tỷ số.
Vừa khiến đối thủ mất lợi thế, tình huống Cahill ghi bàn còn gián tiếp khiến cho thủ thành Boruc dính một chấn thương ở tay. Anh phải rời sân ngay lập tức. Và rồi chỉ đúng 6 phút sau khi người đóng thế thủ môn này là Gazzaniga vào sân, đến lượt đối tác thân cận của Cahill ở hàng thủ, John Terry đưa Chelsea vươn lên dẫn trước cũng bằng một cú đánh đầu nhạy cảm.
Southampton đánh mất lợi thế quá chóng vánh và họ dễ dàng bị đẩy vào tình trạng rối loạn đội ngũ. Đội khách dồn lên tấn công và dễ dàng để hở sườn. Hậu quả là khi mà nỗ lực tìm bàn gỡ còn chưa có thành quả, Southampton thủng lưới bàn nữa đúng phút cuối. Người lập công là Demba Ba.
Ngược dòng thành công trước Southampton, Chelsea nới rộng cách biệt với đội xếp thứ 3: Man City lên thành 2 điểm nhưng vẫn kém đội đầu bảng Arsenal 4 điểm.
Cahill, Terry và Demba Ba đã ghi bàn để giúp Chelsea ngược dòng đầy ngoạn mục khi tiếp Southampton trên sân nhà. Đáng chú ý, Terry đã đặt dấu ấn thực sự quan trọng trong trận đấu thứ 400 trong màu áo Chelsea.
Tottenham và Manchester United đã cùng nhau tạo nên một trận cầu mãn nhãn tại White Hart Lane với tổng cộng 4 bàn thắng được ghi. Đây là kết quả đáng khích lệ với đội chủ nhà nếu biết rằng họ mới thảm bại 0-6 dưới tay Man City ở vòng trước, trong khi Quỷ đỏ đang rất hưng phấn sau thắng lợi tưng bừng 5-0 trước Leverkusen (Champions League).
Tài tử Paul Walker mới qua đời để lại sự thương tiếc của NHM sê-ri phim "Fast & Furious" thì trên sân cỏ Anh, Kyle Walker cũng mang lại cảm xúc đầy hỗn độn...
Bốn bàn thắng trong đó có 1 siêu phẩm, có rượt đuổi tỷ số cũng như những tranh cãi, khán giả White Hart Lane được chứng kiến một trận cầu mãn nhãn. Nhưng với Tottenham và M.U, 1 điểm không mang lại cho họ bất kỳ niềm vui nào…
M.U bước vào trận đấu với Tottenham với vị thế là đội cửa trên. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra ở White Hart Lane, khi không phải Quỷ đỏ mà chính Spurs mới là đội mở được tỷ số trước.
HLV người Bồ Đào Nha khẳng định những sức ép danh hiệu không cho phép ông thoải mái như người đồng nghiệp ở Southampton - đối thủ của Chelsea tối Chủ Nhật.
Chơi nỗ lực và ấn tượng hơn đối thủ, đặc biệt trong những phút cuối trận, nhưng Tottenham đã không thể có được chiến thắng bởi sự xuất sắc và hiệu quả của Rooney bên phía M.U.
Kỳ chuyển nhượng mùa Đông còn chưa mở cửa, nhưng với những điểm yếu trong đội hình đang dần bộc lộ rõ nét, 2 “đại gia” Premier League M.U và Chelsea đã sớm bắt tay vào quá trình nâng cấp lực lượng.
Shinji Kagawa đã kết hợp rất ăn ý với Wayne Rooney ở trận đấu của M.U với Leverkusen tại Champions League hồi giữa tuần. Vì thế, tiền vệ người Nhật Bản sẽ được xếp chơi ở vị trí hộ công cho cuộc đọ sức với Tottenham tối nay?
Real Madrid đang được đánh giá cao hơn hẳn so với Borussia Dortmund trước trận chung kết Champions League 2023/24. Nếu thành công, họ sẽ có được Decimoquinta (chức vô địch Champions League lần thứ 15 trong lịch sử) cũng như hoàn tất cú ăn ba vô địch mùa này.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn