Cuộc đua Premier League: Top 4 cũng khó với M.U

Minh Việt Minh Việt
06:15 ngày 06-12-2013
Thất bại 0-1 trước Everton đã chấm dứt hy vọng mong manh bảo vệ ngôi vương của Quỷ đỏ, khi khoảng cách với Arsenal đã là 12 điểm. Dù chưa chính thức nhưng bây giờ, có thể gọi M.U là cựu vô địch được rồi…
Cuộc đua Premier League: Top 4 cũng khó với M.U
Hết rồi tuần trăng mật, những ngày yên bình giả tạo vậy là đã lùi vào dĩ vãng. Chúng ta đang nói về M.U. Thất bại 0-1 trước Everton đã chấm dứt hy vọng mong manh bảo vệ ngôi vương của Quỷ đỏ, khi khoảng cách với Arsenal đã là 12 điểm. Dù chưa chính thức nhưng bây giờ, có thể gọi M.U là cựu vô địch được rồi…

NHỮNG NGÀY YÊN BÌNH GIẢ TẠO
11 năm dẫn dắt Everton, Old Trafford trở thành nỗi đau thập kỷ với David Moyes. Tính rộng hơn, 46 chuyến làm khách trên sân “Big Four” (Arsenal, Chelsea, M.U, Liverpool), Moyes cũng không lần nào giúp Everton ca khúc khải hoàn. Vậy mà những gì David Moyes bất lực suốt hơn 1 thập kỷ thì người kế nhiệm ông, Martinez lại có được ngay ở mùa giải đầu tiên dẫn dắt Everton. Báo chí Anh châm biếm: “Cuối cùng thì David Moyes cũng được thấy Everton đánh bại M.U ở Old Trafford”. Nhưng đau ở chỗ, đó là khi Moyes ngồi trên ghế HLV M.U.

Thất bại 0-1 trước Everton đã chấm dứt chuỗi 12 trận bất bại của Quỷ đỏ. Đó cũng là lần mất điểm thứ 3 liên tiếp/3 trận gần nhất của M.U. Cuối cùng thì M.U cũng lộ ra bộ mặt thật. Sự thật là ngay khi đoàn quân của David Moyes đang sống trong những ngày tháng ngọt ngào nhất thì giới chuyên môn đã chỉ ra những vấn đề của họ. Tại Premier League, từ đầu mùa thì M.U mới có đúng 2 trận thắng với cách biệt nhiều hơn 1 bàn, và đều trước 2 đội bóng đang xếp thứ 19 và 18 là Crystal Palace, Fulham. Tất cả những trận còn lại, Quỷ đỏ là khách quen của trò đu dây, khi họ bắt CĐV đợi đến phút cuối mới biết có chiến thắng. Đó không phải cốt cách của nhà vô địch. 


Sự thật là hàng tiền vệ của David Moyes không biết cầm bóng. Cleverley, Fellaini liên tục gây thất vọng. Riêng ngôi sao người Bỉ được David Moyes cho đá đủ 90 phút trận gặp Everton nhưng phải may mắn lắm thì Fellaini mới không bị đuổi khỏi sân. Với David Moyes, hình ảnh rất quen thuộc là một M.U cam chịu, chấp nhận lùi sâu khi có bàn dẫn trước, kể cả dù đối thủ chỉ là Cardiff, để rồi mất điểm phút cuối. Trận thua trước Everton là lần thứ 3 M.U mất điểm tại Premier League 2013/14 vì bàn thua trong 5 phút cuối. Đó cũng không phải phẩm chất của nhà vô địch.

Và sự thật là  M.U chỉ biết trông vào Rooney để ghi bàn. 13/18 bàn gần nhất của họ ở Premier League mang dấu giày Gã Shrek. Rooney tỏa sáng, M.U có điểm. Rooney im tiếng, M.U chuệch choạc. Nhà vô địch phải có nhiều khẩu súng găm trong tay áo hơn thay vì mỗi Rooney như M.U.

GỌI M.U LÀ CỰU VƯƠNG ĐƯỢC RỒI
Trận thua trước Everton khiến M.U đã kém Arsenal 12 điểm. Mùa giải mới đi qua được 1/3 chặng đường, Pháo thủ cũng không phải đội bóng có chiều sâu lực lượng khủng khiếp. Sẽ có những cú vấp từ đội quân của Wenger nhưng M.U với những phân tích trên cũng sẽ chẳng khá khẩm hơn.

Đấy là còn chưa kể sức mạnh không thể chối cãi của Chelsea và Man City. Bởi vậy, ngay lúc này có thể nói Quỷ đỏ chỉ còn là cựu vô địch cũng được rồi.   

Việc mới giành được 22 điểm/14 vòng cũng khiến đây là mùa giải M.U có khởi đầu kém cỏi nhất kể từ mùa 2001/02 (21 điểm/14 vòng). Cuối mùa đó, Quỷ đỏ xếp thứ 3. Có lẽ năm nay cũng vậy, mục tiêu Top 4 là thiết thực nhất với đội quân của David Moyes. Nhưng ngay cả trong đích ngắm này thì M.U cũng gặp vô vàn khó khăn. Nên nhớ, khoảng cách giữa họ với Top 4 đã là 5 điểm. Ngoài M.U, 3 ứng viên cho xuất còn lại trong Top 4 là Liverpool, Everton, Tottenham. Và nếu tinh ý sẽ dễ nhận thấy, M.U chơi dưới tầm cả 3 đối thủ trực tiếp này (thua Liverpool, Everton, hòa may mắn trước Tottenham).

Lần gần nhất M.U không được góp mặt ở Champions League là mùa 1995/96. 18 năm sau, có lẽ nào… !

M.U khởi đầu tệ nhất sau 21 năm
Sau 14 vòng đầu mùa này, M.U mới chỉ có vỏn vẹn 22 điểm  và đây là thành tích tệ nhất sau 14 vòng đầu của họ kể từ mùa 1992/93 (mùa đầu tiên của Premier League) tới nay. 21 năm trước, Quỷ đỏ của Sir Alex Ferguson chỉ có 21 điểm sau 14 vòng đầu mùa.



CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU
13 bàn: Luis Suarez (Liverpool)
12 bàn: Sergio Aguero (Man City)
9 bàn: Daniel Sturridge (Liverpool)

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
37
+61
86
2
36
+58
85
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
36
+12
63
6
36
+12
57
7
35
+19
54
8
36
-4
54
9
37
-12
52
10
36
-4
48
11
37
-12
48
12
37
-13
46
13
37
-7
44
14
36
-8
43
15
36
-6
38
16
36
-10
35
17
36
-21
26
18
36
-32
25
19
36
-33
24
20
36
-63
17
  • M.U đã khốn lại khó vì thẻ vàng ngu ngốc của Rooney M.U đã khốn lại khó vì thẻ vàng ngu ngốc của Rooney

    Phút 61 trận đấu với Everton, khi bóng đã lăn ra ngoài đường biên thì Rooney vẫn lao vào Jagielka đồng thời giơ cao cùi chỏ. Ngay lập tức, trọng tài Martin Atkinson tặng Rooney một chiếc thẻ vàng vì lỗi hành vi.

  • "Sếp" của M.U chủ động giảm sức ép cho David Moyes "Sếp" của M.U chủ động giảm sức ép cho David Moyes

    Phó chủ tịch Ed Woodward của M.U khẳng định CLB không cần thiết đặt nặng việc giành những danh hiệu để thu hút thêm nhiều nhà tài trợ.

  • Cafe tối: Khủng khiếp quá, Bendtner ghi bàn Cafe tối: Khủng khiếp quá, Bendtner ghi bàn

    Nicklas Bendtner rất ít khi ghi bàn, nhưng một khi anh ghi bàn là cư dân mạng dậy sóng. Đêm qua, tiền đạo người Đan Mạch không tụt quần như hồi EURO 2012, nhưng anh vẫn khiến cho Facebook và Twitter nóng hừng hực.

  • Wenger & Mourinho: Chớ vội gạch tên M.U khỏi cuộc đua! Wenger & Mourinho: Chớ vội gạch tên M.U khỏi cuộc đua!

    Cả 2 HLV Arsene Wenger và Jose Mourinho đều khẳng định chớ vội gạch tên Man United trong cuộc đua đến chức vô địch Premier League mùa này.

  • "Mổ xẻ" thành công của Everton tại Premier League 2013/14 "Mổ xẻ" thành công của Everton tại Premier League 2013/14

    Một lần nữa Lukaku để lại dấu ấn trong chiến thắng của Everton khi có đường chuyền tuyệt đẹp để Oviedo hạ gục M.U ngay tại Old Trafford. Và một lần nữa người ta lại phải suy ngẫm đến chính sách dùng người đầy khôn ngoan của đội bóng vùng Merseyside.

  • Kenneth Omeruo - "Viên ngọc thô" của Chelsea Kenneth Omeruo - "Viên ngọc thô" của Chelsea

    Khi Kenneth Omeruo bước đi trên những đường phố ở Abuja (Nigeria), các CĐV vây quanh anh. Nhưng ở London, khi Kenneth Omeruo đi xe điện ngầm để tới một cuộc hẹn trả lời phỏng vấn thì chẳng ai biết anh là ai.

  • Karanka: “Mourinho từng muốn tôi cùng tới Chelsea” Karanka: “Mourinho từng muốn tôi cùng tới Chelsea”

    HLV đương nhiệm của CLB Middlesbrough nhớ lại quãng thời gian cùng làm việc với Jose Mourinho tại Real Madrid: “Mỗi phút lại là một bài học mới”.

  • Hãy tìm cho Suarez một đối tác! Hãy tìm cho Suarez một đối tác!

    Đó là lời kêu gọi của giới chuyên Anh sau khi chứng kiến cảnh một mình Luis Suarez phải tả xung hữu đột giữa hàng thủ Hull City ở vòng đấu trước nhưng vẫn không thể giúp The Kop tránh được thất bại.

  • Cầu thủ Nam Mỹ đang làm chủ sân chơi Premier League Cầu thủ Nam Mỹ đang làm chủ sân chơi Premier League

    Luis Suarez và Sergio Aguero đang cùng nhau chia sẻ 2 vị trí dẫn đầu trong danh sách ghi bàn mùa này chứng tỏ giá trị và đẳng cấp của những ngôi sao Nam Mỹ tại Premier League.

  • ĐHTB vòng 14 Premier League: Everton chiếm ưu thế ĐHTB vòng 14 Premier League: Everton chiếm ưu thế

    Everton đã chơi một trận quả cảm mang về thắng lợi 1-0 ngay trên sân nhà của M.U, và không ngạc nhiên khi The Toffees có tới 3 cầu thủ góp mặt trong đội hình tiêu biểu vòng 14 Premier League.

  • Luis Suarez: Tiền đạo hay nhất Premier League? Luis Suarez: Tiền đạo hay nhất Premier League?

    Việc Suarez là một trong những cầu thủ xuất sắc bậc nhất thế giới hiện tại, có lẽ là điều không cần phải bàn cãi nữa. Nhưng khi anh đang đạt hiệu suất của một chân sút La Liga ở đấu trường hạng nặng Premier League, lại một lần nữa, chúng ta cần phải ngồi lại và bàn về đẳng cấp của chân sút này.

  • Amad Diallo chứng tỏ sự tầm thường của Erik ten Hag Amad Diallo chứng tỏ sự tầm thường của Erik ten Hag

    Trong một đội hình MU bạc nhược, với nhiều mắt xích yếu kém, thì Amad Diallo là tia sáng hiếm hoi. Trước Arsenal, anh đã thể hiện sự tự tin cao độ trong các pha xử lý khéo léo bằng chân trái và khả năng qua người xuất sắc. Cùng là kèo trái nhưng Diallo mềm hơn và tinh tế hơn Antony, người vào thay anh ở phút 69.

  • Nhận định bóng đá Sevilla vs Cadiz, 0h30 ngày 16/5: Trở lại quỹ đạo 0h30 ngày 16/5: Sevilla vs Cadiz         

    Nhận định bóng đá trận Sevilla vs Cadiz diễn ra vào lúc 0h30 ngày 16/5 ở vòng 36 La Liga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Kylian Mbappe: Ra đi rồi là hết! Kylian Mbappe: Ra đi rồi là hết!

    Kylian Mbappe đã có màn chia tay gượng gạo với PSG trong trận thua ngược 1-3 trước Toulouse. May mà người Paris không biết nhiều đến ca sĩ Sơn Tùng M-TP của Việt Nam, nếu không kiểu gì họ cũng đồng thanh hát bài “Chúng ta không thuộc về nhau”.

  • Rimario ‘tịt ngòi’ 8 trận ở Thanh Hoá: Đen thôi đỏ quên đi đi Rimario ‘tịt ngòi’ 8 trận liên tiếp: Đen thôi, đỏ quên đi

    Thanh Hoá tuy đã "giải hạn" được chuỗi 7 trận không thắng, nhưng tiền đạo Rimario thì vẫn “đen” khi đã “tịt ngòi” 8 trận liên tục.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x