Một lần nữa, kỳ chuyển nhượng đến và tương lai của Wayne Rooney tại Old Trafford lại bị đặt dấu hỏi.
Tờ Daily Mail tiết lộ rằng HLV David Moyes đang nghĩ tới một cuộc “cách mạng” lực lượng sau khi nhà ĐKVĐ Premier League để thua 3 trận liên tiếp đầu năm mới.
Trong đội hình hiện tại của M.U, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic và Patrice Evra gần như chắc chắn sẽ phải chấp nhận ra đi, trong khi Javier Hernandez, Nani, Anderson, Alex Buttner và Anders Lindegaard nhiều khả năng cũng chịu chung số phận.
Ngược lại, Rooney lại là một trong những cá nhân hiếm hoi chiến lược gia người Scotland muốn giữ lại cho cuộc cải tổ của ông, mặc dù vậy những cuộc thương lượng ký hợp đồng với chân sút này của M.U vẫn chưa có tín hiệu khả quan. Trong hoàn cảnh đó, sự sa sút cùng những chấn thương của Robin Van Persie đã tới không đúng lúc chút nào.
Có thể, cái tên Rooney lúc này không còn thường xuyên là tâm điểm của các đầu báo giống như ở kỳ chuyển nhượng Hè, nhưng việc anh chưa chịu kí hợp đồng mới với “Quỷ đỏ” khiến người hâm mộ cũng như BLĐ CLB chưa thể yên tâm. Sự việc càng trở nên tồi tệ, khi tờ Guardian khẳng định rằng bản hợp đồng hiện tại của “gã Shrek” “trị giá 300.000 bảng/tuần, và đang bước vào 18 tháng cuối cùng”.
Đáng lo hơn, nhiều khả năng M.U sẽ để mất tấm vé dự Champions League mùa tới, và đó sẽ là cơ hội lớn cho Chelsea trở lại với mục tiêu giành chữ kí của tiền đạo người Anh, với khoản phí dự kiến vào khoảng 30 triệu bảng.
BLĐ đội ĐKVĐ Premier League sẽ gặp gỡ người đại diện của Rooney trong tháng này để đàm phán về một bản hợp đồng mới, nhưng sẽ thật khó để tin rằng chân sút 28 tuổi sẽ chấp nhận gắn bó tương lai với một “đại gia” không Champions League.
“Gã Shrek” đang là điểm sáng hiếm hoi của M.U dưới “triều đại” non trẻ của Moyes. Anh ghi được 11 bàn thắng và kiến tạo 12 bàn khác sau 22 lần góp mặt trong màu áo M.U tính cả tại Premier League và Champions League mùa này. Không phải ngẫu nhiên mà 3 thất bại gần nhất nhà ĐKVĐ nước Anh phải hứng chịu lại tới cùng thời điểm Rooney gặp chấn thương.
Bởi vậy, sẽ khó có chuyện Moyes chấp nhận mất cậu học trò cũ tại Everton, đặc biệt sau khi đích thân ông đã xác nhận như đinh đóng cột rằng tiền đạo 28 tuổi sẽ ở lại chí ít là tới mùa Hè.
Không phủ nhận rằng nếu để mất Rooney, “Quỷ đỏ” sẽ phải chịu một sự tổn thất quá lớn. Tuy nhiên, nhìn theo góc độ tích cực hơn, đó có thể là cơ hội để Moyes bắt tay xây dựng lại đội ngũ với nguồn ngân sách thu được từ việc bán ngôi sao số một.
Cách nghĩ này không phải không có cơ sở. Những gì Sir Alex Ferguson để lại cho Moyes chỉ là một đội hình già cỗi, thiếu chiều sâu, và để mở ra một kỉ nguyên mới, chiến lược gia 50 tuổi cần ngân sách để thực hiện “cách mạng”. Đó là điều BLĐ M.U và cả bản thân Moyes chưa lường trước được ngay từ mùa Hè vì bị “lóa mắt” với những thành công của Sir Alex trước đó.
Nhưng dẫu sao, nếu như những sự chia tay Ferdinand, Evra hay Alex Buttner là có thể cảm thông, thì sự ra đi của Rooney chắc chắn sẽ không được các CĐV M.U hưởng ứng.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Kênh truyền hình Sky Italia đưa tin, M.U sẽ quay lại với mục tiêu Ezequiel Garay nhằm bổ sung chất lượng hàng thủ sau những thất bại liên tiếp gần đây.
Với cách biệt lên tới 6 điểm so với ngôi đầu bảng, có thể nói, Liverpool đã văng khá xa khỏi nhóm chạy đua tới ngai vàng. Tuy nhiên, cũng đừng vì sự biến mất tạm thời của The Kop mà vô tình lãng quên họ.
Trong khi từ các HLV cho đến chủ tịch FIFA Sepp Blatter đều cực lực lên án thói ngã vờ trong bóng đá, thì hãy thử thống kê về số pha ngã vờ của Premier League từ đầu mùa.
Mới chỉ 1 năm trước, HLV David Moyes đã có thể đưa Alvaro Negredo về Everton. Nhưng vì một thoáng chần chừ trên bàn đàm phán, chiến lược gia người Scotland đã bỏ lỡ cơ hội này.
Theo điều luật có tên Webster đang được áp dụng bởi FIFA, Newcastle có thể sẽ lỗ 14 triệu bảng nếu không bán tiền vệ Yohan Cabaye ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này.
Có thể HLV David Moyes đang nhận được những ánh nhìn nghi ngại về khả năng của mình tại M.U, song các con số thống kê lại đang hoàn toàn ủng hộ chiến lược gia người Scotland.
Aguero và Jovetic sắp trở lại, Dzeko gây ấn tượng với cú đúp vào lưới West Ham. Negredo thì vừa lập hat-trick đầu tiên trên đất Anh. Cuộc cạnh tranh vị trí chính thức trên hàng tiền đạo Man City đang ngày càng quyết liệt.
Những ngày Đông chạy đua đến… toát mồ hôi đã khép lại. Trong 1 tháng tới, Premier League sẽ trở lại với guồng quay thong thả hơn, và đây chính là thời điểm để nhóm đại gia tích lũy thật nhiều điểm số trước khi Champions League khởi tranh trở lại.
Hôm qua, báo chí Anh khui ra một điều khoản đặc biệt trong hợp đồng của các cầu thủ Man United, hay đúng hơn là một chính sách của sân Old Trafford: nếu đội bóng này không được dự Champions League, các cầu thủ của họ sẽ bị giảm 25% lương trong mùa giải sau đó.
Tài năng trẻ Cole Palmer đã làm lu mờ thành tích tốt nhất tại Premier League của Eden Hazard sau bàn thắng giúp Chelsea đánh bại Brighton với tỷ số 2-1.
Trận đấu Orlando City vs Inter Miami tại vòng 13 MLS 2024 đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Như vậy là Inter Miami đã bị ngắt chuỗi 5 trận thắng liên tiếp trong ngày siêu sao Lionel Messi không thể ra sân do chấn thương.
HLV Erik Ten Hag đã không để Bruno Fernandes hoàn thành cuộc trả lời phỏng vấn sau trận đấu với Newcastle và cách làm của ông khiến cho cánh truyền thông hụt hẫng. Tuy nhiên, người ta càng tò mò hơn về tương lai của Bruno Fernandes.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn