Jose Mourinho có cái lý của ông khi cho rằng Arsene Wenger là một “chuyên gia thất bại”. Không một HLV nào khác tại Anh được ưu ái lâu đến như thế, cho dù đã không giành một chức vô địch nào kể từ năm 2005.
Mặc dù vậy, có 3 lý do sau đây khiến cho Mourinho không nên có những phát ngôn mang tính châm chọc Wenger:
Thứ nhất, ông sẽ giống như một gã ngốc trong trường hợp Arsenal bất ngờ giành hoặc Premier League hoặc Champions League mùa này (đừng gộp chung Cúp FA vào đây, bởi danh hiệu năm ngoái thuộc về đội bóng hạng Nhất Wigan ấy không đồng nghĩa với thành công thực sự).
Thứ hai, những hiềm khích cá nhân giữa Mourinho và các đồng nghiệp là chuyện từng xảy ra. Điều đó có thể đem lại hiệu ứng trước mắt, giống như cách Pep Guardiola mệt mỏi vì những mâu thuẫn và rời băng ghế chỉ đạo đội bóng xứ Catalunya, nhưng cũng đã chẳng cứu nổi cái ghế của chiến lược gia người Bồ. Tóm lại, những mâu thuẫn cá nhân sẽ chẳng đem lại lợi lộc gì cho cả hai.
Thứ ba, Mourinho đang dần trở lại thành “người phát ngôn” duy nhất của CLB Chelsea, vượt mặt tất cả bộ sậu BLĐ để sở hữu quyền lực tuyệt đối. Chính thế lực ấy từng khiến ông phải trả giá bằng công việc của mình cách đây 6 mùa giải, cũng chính tại Stamford Bridge. Đó cũng phần nào là nguyên nhân ông rời Inter Milan, trước khi chia tay nốt Real Madrid.
Mourinho đã nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ sau chiến thắng trước Man City ngay tại SVĐ Etihad cách đây ít lâu. Nhưng thật không hiểu sao ngay sau đó, “Người đặc biệt” lại nhắm tới Wenger. “Giáo sư” chẳng phải người hay gây xích mích, cũng chưa phải đối thủ quá đáng gờm với Mou như Alex Ferguson trước đây. “Gây sự” với ông, vì thế sẽ chỉ đem tới bất lợi cho chiến lược gia người Bồ.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Xét về tương quan lực lượng giữa 2 đội trước khi trận đấu diễn ra, Man City tỏ ra không hề thua kém Barca. Nhưng chỉ khi bước vào trận đấu, người ta mới thấy đại diện của nước Anh “yếu bóng vía” như thế nào.
Cựu thủ quân Manchester United Roy Keane đã không ngại… cười thẳng vào phát ngôn của Vincent Kompany, khi cầu thủ này cho rằng “Man City đã đá hay hơn Barcelona”.
Dù đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích từ phía CĐV Chelsea, nhưng David Luiz chưa muốn đề cập đến việc chia tay sân Stamford Bridge. Trung vệ này muốn được yên tĩnh để tập trung tối đa cho World Cup 2014 tại quê nhà Brazil.
Trước một Bayern Munich có khả năng cầm bóng tốt nhất châu Âu, việc gây sức ép liên tục sẽ là điều xa xỉ với Arsenal. Nhưng đội bóng của Arsene Wenger vừa cho thấy rằng họ có khả năng chiến thắng mà không cần cầm nhiều bóng. Tất nhiên, là bằng những pha phản công.
GĐĐH của Hiệp hội đô vật Mỹ: Tỷ phú Vince McMahon vừa bất ngờ tuyên bố, ông đang chuẩn bị tiền để mua lại CLB Newcastle United từ tay của “vị chủ tịch phá hoại” Mike Ashley.
Giữa tuần này, sân cỏ châu Âu sẽ sôi động trở lại với các trận đấu trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Champions League. Arsenal, Bayern, Man City hay Barcelona sẽ chiếm ưu thế trong trận lượt đi? Mời các bạn cùng theo dõi nhà báo Minh Việt và phóng viên Thạch Long nhận định trước các trận cầu căng thẳng này.
Áp lực, thất bại, sợ hãi… Đó là những cảm xúc hầu hết các cầu thủ đang phải trải qua tại Premier League lúc này. Nhưng điều đó không đúng với David Luiz.
Có nhiều lý do để tin rằng Luis Diaz chứ không phải Mohamed Salah hay Darwin Nunez sẽ là viên gạch quan trọng nhất để tân HLV của Liverpool, Arne Slot xây dựng nên đế chế mới ở Anfield trong kỷ nguyên hậu Jurgen Klopp.
Juventus đã chắc chắn giành được vé dự Champions League mùa sau khi đang đứng ở vị trí thứ 4 với 67 điểm, trong khi Serie A 2023/24 chỉ còn 3 vòng đấu. Nhưng trận hoà với đội bét bảng đã xuống hạng là Salernitana vừa qua lại điểm thêm một chấm đen vào mùa giải tệ hại này của Bà đầm già.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn