“Fantastic Four” là khái niệm mà báo chí Anh gán cho bộ tứ Rooney-Van Perise-Mata-Januzaj, những người vừa có lần đầu tiên sát cánh bên nhau và Man United lập tức chiến thắng trở lại.
M.U CŨNG CÓ “FANTASTIC FOUR”
Sau 3 trận liên tiếp chỉ hòa và thua, rốt cuộc Man United tìm lại cảm giác chiến thắng. Dù khó có thể dành 2 từ thuyết phục để hình dung về trận thắng 2-0 của Quỷ đỏ trước đối thủ Crystal Palace, nhưng báo chí Anh vẫn tìm được những điểm tích cực trong thắng lợi nhỏ bé này.
Và nét tươi mới ấy mang tên “Bộ tứ siêu đẳng” Wayne Rooney – Robin van Persie – Juan Mata – Adnan Januzaj. 2/4 siêu sao này đã “nổ súng” trước Crystal Palace (Rooney và Van Persie). 2 người còn lại thi đấu khá ổn. Mata thực hiện thành công tới 90% số đường chuyền, trong khi đó Januzaj góp sức một cách khá đều đặn vào những đường xuyên phá và tạt bóng ở cánh.
Chẳng phải ngẫu nhiên mà báo chí đặt cho bộ tứ này biệt danh “Fantastic Four”. Họ đều là những cầu thủ giỏi, có kỹ thuật cá nhân và khả năng tư duy tốt. Tuy nhiên theo bình luận của chính cựu hậu vệ M.U, Gary Neville, “Fantastic Four” của Man United cần thêm thời gian để nâng cao khả năng kết dính.
Rạng sáng qua, nếu đánh giá màn trình diễn của riêng từng cá nhân, không có nhiều điều phải phàn nàn. Nhưng để trở thành khái niệm một bộ tứ, thì điều kiện tiên quyết mà Rooney -Mata-Van Persie-Januzaj cần có phải là khả năng phối hợp với nhau tạo thành một khối bọc phá hủy diệt hàng thủ đối phương.
CHỜ MOYES TÌM KEO GẮN BỘ TỨ
Về khoản này có thể khẳng định, “Fantastic Four” mà HLV David Moyes vừa thử nghiệm chưa có. Januzaj bị quán triệt phải bám cánh quá thường xuyên, và vô hình chung điều đó khiến cho mối liên kết giữa anh và bạn diễn Mata gần như không có. Trong khi đó Rooney dù thực hiện tới 71 đường chuyền trước Crystal Palace, nhưng chỉ có 15 đường chuyền anh tìm tới Juan Mata. Phần còn lại, đa số là những đường chuyền về cho Carrick hoặc tỉa sang 2 cánh.
4 siêu sao của M.U hoàn toàn không phối hợp với nhau tạo nên những cơ hội. Thực tế đã chứng minh, quả penalty mà M.U được hưởng xuất phát từ một đường chuyền vào ở cánh, và cú sút nâng tỷ số lên 2-0 của Rooney cũng là do Evra đột phá ở cánh rồi căng vào trong.
Nếu David Moyes quyết định dùng bộ tứ này làm ý tưởng chủ đạo trong phần còn lại của mùa bóng, thì việc trước tiên ông phải làm là gắn kết họ với nhau thường xuyên hơn. Bởi nhìn vào BXH Premier League lúc này, có thể dễ dàng nhận ra khoảng cách mà Quỷ đỏ phải vượt qua để hoàn thành mục tiêu Top 4 vẫn còn đầy chông gai.
Trong thời gian phía trước, M.U sẽ còn phải gặp Man City (vòng 28), Liverpool (vòng 30), làm khách của Newcastle (33) và Everton (25). Cả 4 trận đấu này đều sẽ là những bước ngoặt cực lớn trên con đường tới với sân chơi Champions League mùa tới của David Moyes, và nếu bắt buộc phải có một điểm tựa nào đó để tin tưởng, chắc hẳn sẽ chỉ là sự gắn kết ngày càng bền chặt hơn của bộ tứ siêu đẳng Rooney – Van Persie – Mata – Januzaj mà thôi.
Tuy nhiên, có vẻ như niềm tin dành cho M.U cũng đang nảy nở dần. Theo tỷ lệ cược mới đây nhất được nhà cái Betway công bố, tỷ lệ dành cho viễn cảnh M.U lọt vào Top 4 Premier League sau khi mùa giải kết thúc chỉ còn là đặt 2 ăn 9 (thay vì đặt 1 ăn 11 như trước).
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Liverpool đã có một trận đấu "toát mồ hôi" với màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở cùng Swansea trên sân nhà Anfield tối qua. Sau trận đấu, HLV Rodgers cho biết ông hài lòng với phong cách tấn công của The Kop.
Mesut Oezil không có tên trong màn trút giận của Arsenal lên đầu Sunderland. Nhưng chiến thắng tưng bừng 4-1 đã chứng minh, Pháo thủ có thừa “ngòi nổ” để duy trì một diện mạo mượt mà quen thuộc.
Khi Ramires bị Phil Jagielka phạm lỗi ở chếch bên trái khu vực 16m50 của Everton, nhiều người đã nghĩ ngay tới một bàn thắng cho Chelsea. Chính Jagielka cũng cảm nhận được điều này với hành động ôm đầu hối hận.
Khó nhọc vượt qua Stoke, Man City đang mang một khuôn mặt khác hẳn so với nửa đầu mùa giải. Vắng Sergio Aguero dường như đã ảnh hưởng quá lớn đến đội bóng của Manuel Pellegrini.
Toni Kroos đang muốn Bayern Munich phải tăng lương gấp đôi thì mới chịu gia hạn hợp đồng. Trong trường hợp đó, M.U hoàn toàn có khả năng đáp ứng yêu cầu này của tiền vệ người Đức.
Sân Stamford Bridge như nổ tung sau bàn thắng của John Terry vào phút 93 trận đấu với Everton đêm qua. Đó là một pha phối hợp giữa những công thần của The Blues, và đội bóng của HLV Mourinho cần những khoảnh khắc đó để lên ngôi vào cuối mùa.
Liverpool đang đứng trước cơ hội không thể tốt hơn, khi họ chỉ còn cách suất dự Champions League mùa sau đúng 12 trận. Thầy trò Brendan Rodgers cần phải vào được top 4, nếu như không muốn mãi chịu cảnh “chạy tại chỗ” như những mùa giải đã qua.
Nhận định bóng đá trận Ausburg vs Stuttgart diễn ra vào lúc 01h30 ngày 11/5 trong khuôn khổ vòng 33 Bundesliga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Tiền vệ Granit Xhaka đã làm nên lịch sử khi cân bằng kỷ lục đáng kinh ngạc tại Europa League trong trận hòa 2-2 của Bayer Leverkusen trước AS Roma vào rạng sáng nay 10/5.
Nhận định bóng đá trận Frosinone vs Inter Milan diễn ra vào lúc 01h45 ngày 11/5 trong khuôn khổ vòng 36 của Serie A 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Nhận định bóng đá trận Alaves vs Girona diễn ra vào lúc 02h00 ngày 11/5 trong khuôn khổ vòng 35 của La Liga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn