Quan điểm: Đã đến lúc M.U thôi dùng Ryan Giggs!

LỘC TRẦN
19:05 ngày 02-04-2014
Sau trận đấu đêm qua, có lẽ nhiều người hâm mộ đã nhận thấy rằng thời của Ryan Giggs đã hết và anh nên rút lui vào hậu trường thay vì xỏ giày ra sân vào mỗi tuần.
Quan điểm: Đã đến lúc M.U thôi dùng Ryan Giggs!

Không thể phủ nhận màn trình diễn chói sáng của Giggs trong chiến thắng 3-0 của M.U trước Olympiakos ở vòng 1/8 Champions League nhưng sự thật mà nói, đó chỉ là một phút lóe sáng nhất thời và người hâm mộ Quỷ đỏ nên buồn nhiều hơn là vui khi chứng kiến tuyến giữa phải dựa vào một “ông già” đã 40 tuổi.

Giggs có kinh nghiệm, đó là điều không phải bàn cãi. Chính kinh nghiệm phong phú của lão tướng xứ Wales đã nhiều lần giúp M.U thoát chết trong gang tấc nhưng hiệu suất của nó càng ngày càng ít dần, đôi khi nó chỉ xuất hiện một lần trong cả mùa giải.

Hôm qua trên khán đài sân Old Trafford, các CĐV đã cất vang bài hát về chiến tích của Ole Gunnar Solskjaer trong trận chung kết Champions League 1998/99, người hơn Giggs một tuổi nhưng đã giải nghệ được 7 năm và hiện đang làm HLV của Cardiff. Những người khác cùng lứa với Giggs như Roy Keane (42 tuổi, nghỉ hưu cách đây 8 năm) hay Gary Neville (39 tuổi, giải nghệ cách đây 3 năm) đều đang làm BLV trên truyền hình.


Còn Giggs thì sao? Ở tuổi 40, anh vẫn đá chính trong trận đấu khó khăn nhất của M.U mùa giải năm nay gặp Bayern Munich. Trong khi bộ ba trẻ tuổi Luis Nani, Ashley Young và Shinji Kagawa (trị giá đến 60 triệu bảng) thì ngồi ngoài sân và cổ vũ.

Đáng tiếc cho David Moyes khi Hùm xám mạnh hơn Olympiakos rất nhiều. Ryan Giggs không thể hỗ trợ người đàn em Alex Buttner ngăn cản sức tấn công của Arjen Robben cùng với sự trợ giúp đắc lực của Rafinha. Kinh nghiệm của Giggs đã không phát huy tác dụng trong trận đấu và anh bị thay ra ngay đầu hiệp hai.

Người thay thế anh, Shinji Kagawa hiệu quả hơn rất nhiều khi M.U đã cầm được bóng và có nhiều ý tưởng triển khai bóng lên phía trên. Đã đến lúc David Moyes cần đưa ra những phương án mới thay vì chỉ chăm chăm dựa vào kinh nghiệm của các lão tướng tại sân chơi châu Âu, đặc biệt là trong trận lượt về tại đất Đức diễn ra sâu đây một tuần. Còn về phần Giggs, anh đã cống hiến quá đủ rồi và sẽ là một quyết định khôn ngoan nếu bây giờ anh dừng lại và lui vào hậu trường.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Mourinho nói dóc hơn cả “Cậu bé chăn cừu” Mourinho nói dóc hơn cả “Cậu bé chăn cừu”

    Một lần bất tín vạn lần bất tin, sẽ chẳng ai đi tin một kẻ nói dối ngay cả khi hắn đang nói thật. Và Mourinho – “cậu bé chăn cừu” của bóng đá thế giới cũng khó lòng để người ta tin tưởng mọi thứ trong lời nói của ông nữa.

  • M.U tiến hành "đại phẫu" Hè này M.U tiến hành "đại phẫu" Hè này

    Sân Old Trafford sẽ trải qua cuộc cách mạng nhân sự trong Hè 2014. Dự kiến có tối thiểu 8 cầu thủ của Man United phải ra đi, nhường chỗ cho những gương mặt mới.

  • Mourinho không thích gặp lại cố nhân Mourinho không thích gặp lại cố nhân

    HLV Jose Mourinho gặp lại Laurent Blanc, người từng là học trò của ông thời còn thi đấu cho Barcelona mùa 1996/97. Khổ nỗi, đây là mùa bóng mà Mourinho không có nhiều kỷ niệm đẹp trong những dịp gặp lại cố nhân.

  • Liverpool chưa phải đội bóng “kiên nhẫn” nhất nước Anh Liverpool chưa phải đội bóng “kiên nhẫn” nhất nước Anh

    Dù đã đằng đẵng chờ đợi đến 24 năm để có cơ hội vô địch Premier League nhưng Liverpool vẫn không phải là đội bóng kiên nhẫn nhất nước Anh.

  • Prozone Recruiter - cuộc "cách mạng" âm thầm của Moyes ở M.U Prozone Recruiter - cuộc "cách mạng" âm thầm của Moyes ở M.U

    Không phải ngẫu nhiên mà David Moyes được BLĐ M.U kí hợp đồng với thời hạn 6 năm. HLV người Scotland đã có một chiến lược dài hơi đang dần được khởi động, dự kiến sẽ mang lại hiệu quả từ mùa giải năm tới.

  • CĐV M.U không bỏ rơi đội nhà CĐV M.U không bỏ rơi đội nhà

    Trước cuộc tiếp đón Bayern Munich, người hâm mộ Manchester United đang sẵn sàng tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt tại sân Old Trafford để tạo động lực cho đội nhà.

  • Rooney, hy vọng cuối của Quỷ đỏ Rooney, hy vọng cuối của Quỷ đỏ

    Hàng thủ vốn không mạnh, M.U càng phải dựa vào hàng công khi đối đầu Bayern Munich đêm nay. Tuy nhiên, có vẻ hy vọng của Quỷ đỏ sẽ vẫn chỉ là cái tên quen thuộc - Wayne Rooney.

  • Cầu thủ West Brom ẩu đả trong phòng thay đồ Cầu thủ West Brom ẩu đả trong phòng thay đồ

    Sau trận hòa 3-3 trước Cardiff hồi cuối tuần vừa rồi, các cầu thủ West Brom đã xảy ra xô xát với nhau trong phòng thay đồ dẫn tới chấn thương của cầu thủ trẻ Saido Berahino.

  • Mặt trái của triết lý Mourinho! Mặt trái của triết lý Mourinho!

    Triết lý bóng đá của Jose Mourinho chính là tính hiệu quả, sự chặt chẽ đến từng chi tiết và đề cao kỷ luật chiến thuật. Nhưng trớ trêu thay, khi bước vào giai đoạn căng thẳng nhất của mùa bóng thì Chelsea, với thứ triết lý bóng đá mà Mou đang theo đuổi, lại bộc lộ mặt trái.

  • Những người hùng M.U từng hạ Bayern năm 1999 giờ ở đâu? Những người hùng M.U từng hạ Bayern năm 1999 giờ ở đâu?

    Ngày 26 tháng 5 năm 1999 sẽ sống mãi trong trái tim những người yêu mến M.U, bởi đó là ngày họ hoàn tất cú ăn ba vĩ đại sau khi hạ gục Bayern Munich trên SVĐ Nou Camp.

  • ĐT Anh công bố mẫu áo thi đấu tại World Cup 2014 ĐT Anh công bố mẫu áo thi đấu tại World Cup 2014

    ĐT Anh mới đây đã cho công bố mẫu áo đấu mà họ sẽ sử dụng tại World Cup 2014. Những cầu thủ tham gia giới thiệu trang phục mới của Tam sư là Joe Hart, Daniel Sturridge, Jack Wilshere, Steven Gerrard và Wayne Rooney.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x