Dù chỉ thắng Inter Milan trên chấm phạt đền nhưng tân HLV Louis van Gaal của M.U vẫn nở một nụ cười mãn nguyện. Bởi lẽ, ông đã thấy những tín hiệu đáng mừng từ các cầu thủ trẻ, đặc biệt là Wilfried Zaha và Luke Shaw.
“Thêm một chiến thắng nữa cho M.U”, “Quỷ đỏ tiếp tục mạch chiến thắng dưới thời Van Gaal”… sẽ là những cái tít mà nhiều tờ báo trên thế giới sử dụng
Nhưng có lẽ bản thân HLV người Hà Lan nếu có thời gian theo dõi các bài phân tích bình luận, điều mà ông mong mỏi sẽ là: “Họ nói gì về màn trình diễn của Zaha và Luke Shaw?”
Thực tế, điều mà “Tu-líp thép” thỏa mãn nhất sau trận đấu chính là phương án thay đổi nhân sự của ông đã thu được kết quả tích cực. Ở hiệp 1, hàng công M.U dù tạo ra nhiều tình huống tấn công sắc sảo, nhưng cũng chỉ có duy nhất một cú sút trúng đích. Chỉ sang đến hiệp 2, Quỷ đỏ mới bắt đầu “giương nanh khoe vuốt” với nhiều pha tấn công uy hiếp khung thành thủ môn Handanovic.
Sự thay đổi khởi sắc đó bắt nguồn từ Zaha, sau khi anh vào sân ở hiệp 2 thay thế Dany Welbeck. Việc phải thi đấu ở vị trí trái sở trường (tiền đạo chứ không phải tiền vệ cánh) hóa ra lại giúp Zaha phát huy được nhiều ưu thế hơn. Trong lần đầu tiên ra sân, anh đã cho tất cả thấy những bước chạy giàu tốc độ và khả năng di chuyển rất thông minh khiến cho hàng phòng ngự Inter Milan liên tục phải rơi vào thế bám đuổi.
Zaha chơi rất hay khi được tung vào sân
Cầu thủ người Anh khuấy đảo, kéo giãn hàng thủ của đối phương bằng việc di chuyển rộng, rồi bất ngờ tăng tốc vào khu vực vòng cấm địa. Bước chạy thần tốc cùng sức trẻ của Zaha khiến những trung vệ của Inter trở nên đuối sức. Đáng tiếc rằng anh đã không thể cụ thể hóa cơ hội thành những bàn thắng.
Một cầu thủ nữa cũng cho thấy sự tiến bộ là hậu vệ trái Luke Shaw. Ở trận đấu trước gặp AS Roma, anh đã chơi không thực sự đúng sức. Tuy nhiên, trong lần thứ ba được HLV Van Gaal trao cơ hội, cựu cầu thủ của Southampton đã làm tốt. Anh đảm bảo sự liên kết chặt chẽ giữa hàng hậu vệ và hàng công bên phía hành lang cánh trái. Khả năng phòng ngự của Luke Shaw cũng hỗ trợ nhiều cho hàng thủ 3 trung vệ của Quỷ đỏ.
Với chiến thắng trước AS Roma, M.U đã đặt một chân vào chung kết giải giao hữu International Champions Cup. Đối thủ của họ ở trận đấu cuối cùng có thể sẽ là gã hàng xóm khó chịu - Man City.
Calum Chambers đã trở thành chữ ký lớn thứ 4 của Arsenal trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, cùng với Alexis Sanchez, Mathieu Debuchy và David Ospina. Tuy nhiên, Pháo thủ vẫn thể đóng cửa TTCN.
Ngoài kỳ World Cup thành công trong màu áo ĐT Bỉ, bạn còn biết gì về Divock Origi? Chàng trai 19 tuổi này có phải mẫu cầu thủ phù hợp với hệ thống chiến thuật của Liverpool hay không?
Sự chuẩn bị gần như hoàn hảo của Man United cho mùa giải 2014/15 dưới thời tân HLV Louis van Gaal vấp phải rắc rối đầu tiên khi những câu hỏi về tình trạng thể lực của tân binh Luke Shaw được đặt ra ngày hôm qua.
Cuối cùng, Quỷ đỏ cũng đã công bố “hình hài” chiếc áo đấu thứ 3 mà họ sẽ sử dụng ở mùa giải tới. Đây cũng là trang phục cuối cùng được thiết kế bởi Nike, sau 13 năm hợp tác với đội chủ sân Old Trafford.
Yaya Toure đã trở lại trên sân tập Man City và người ta cũng thấy anh cười nói rất vui vẻ. Man City rất cần nụ cười ấy của Toure để xua tan đi khoảng thời gian u ám mà ngôi sao người Bờ Biển Ngà này gây ra.
Tiền vệ 31 tuổi người Bờ Biển Ngà đã chấm dứt hoàn toàn những lời đồn đoán về tương lai của anh tại sân Etihad, bằng việc thổ lộ cảm giác “hạnh phúc” khi được trở lại CLB cho giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải mới.
Everton vừa tuyên bố họ đã giữ chân thành công tài năng trẻ Ross Barkley bằng một bản hợp đồng mới có thời hạn 4 năm, kèm một mức lương gấp 3 lần giao kèo cũ.
HLV Louis van Gaal đang là tâm điểm của sự chú ý tại Premier League. Kỳ vọng người ta đặt vào ông là cực lớn và rất nhiều người đang tò mò điều gì khiến chiến lược gia này thành công? Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây, chính Van Gaal đã tiết lộ bí quyết giúp ông gây dựng “thương hiệu”…
Wayne Rooney vẫn là một ngôi sao lớn, Ander Herrera mang lại sự cơ động cần thiết cho hàng tiền vệ, Man United cần thêm các chữ ký để thực sự thách thức những danh hiệu,… là những điều mà Quỷ đỏ thu được sau chuyến du đấu tận nước Mỹ.
VIDEO bàn thắng U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Thắng cách biệt 2-0 trong trận đấu được chơi hơn người từ phút 71, U23 Uzbekistan đã giành vé vào bán kết trong cuộc đối đầu bị cắt vụn bởi quá nhiều tiểu xảo với U23 Saudi Arabia.
Ghi bàn
U23 Uzbekistan: Norchaev (45+2')
Thẻ đỏ
Aiman Yahya (Saudi Arabia, 2 TV, 45’+6 và 71’)
Xem Trực tiếp Thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/
Thắng cách biệt 2-0 trong trận đấu được chơi hơn người từ phút 71, U23 Uzbekistan đã giành vé vào bán kết trong cuộc đối đầu bị cắt vụn bởi quá nhiều tiểu xảo với U23 Saudi Arabia.
Bongdaplus cập nhật danh sách 4 đội vào bán kết U23 châu Á 2024. 3 đội tốt nhất giành vé vào thẳng Olympic Paris 2024. Đội còn lại tranh vé vớt với đại diện châu Phi.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn