6 điều rút ra từ trận Sunderland 2-1 Chelsea

CHIÊU VĂN
10:27 ngày 18-12-2013
Sunderland đã có điều kỳ diệu sớm trước thềm Giáng sinh sau khi lội ngược dòng đánh bại Chelsea 2-1 trong hiệp phụ ở tứ kết League Cup trên sân nhà Ánh sáng.
6 điều rút ra từ trận Sunderland 2-1 Chelsea
Đội khách vươn lên dẫn trước 1 phút sau giờ nghỉ khi Frank Lampard đưa bóng vào lưới dễ dàng từ một quả tạt tuyệt đẹp của Cesar Azpilicueta. Tuy nhiên, Chelsea đã quá vung phí, với Kevin De Bruyne, Lampard và Demba Ba đều để lỡ các cơ hội ngon ăn để kết liễu trận đấu.

Rốt cuộc, đội bóng của HLV Jose Mourinho đã phải trả giá khi cầu thủ vào sân thay người Fabio Borini, vốn trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Chelsea, ghi bàn từ góc hẹp để khép lại giờ đá chính đưa trận đấu vào hiệp phụ. Chuyện thần tiên của Sunderland tiếp tục khi một cầu thủ vào sân thay người khác, Ki Sung Yueng, đưa bóng qua tay thủ môn Mark Schwarzer ở phút 118 giúp đội bóng của HLV Gus Poyet có chiến thắng đầy bất ngờ và tiến vào bán kết.

Sunderland đang tái sinh cùng Poyet
Một chiến thắng là rất giá trị với Poyet ở thời điểm này. Một chiến thắng trước CLB cũ của ông đưa Sunderland vào bán bán kết League Cup là vô giá với Poyet. HLV người Uruguay có thể đang rất chật vật ở Premier League, khi Mèo đen đang đứng đội sổ, nhưng hy vọng đã trở lại với cơ hội giành một danh hiệu mở ra cho Poyet.

Ngay cả khi đội bóng của ông đã bị Chelsea dẫn 1-0, họ vẫn không bỏ cuộc. Poyet, giống như còn chơi bóng, không bao giờ chấp nhận thất bại và tung vào sân 2 cầu thủ tấn công, Borini và Ki Sung Yueng: cả hai đã ghi bàn giúp Sunderland lội ngược dòng thành công. Poyet giờ sẽ hy vọng Sunderland lại thể hiện phong độ đó ở Premier League.

Sunderland (trái) có một trận đấu tốt trước Chelsea

Mourinho phải chịu trách nhiệm vì các quyết định chiến thuật đáng ngờ
Với bộ sưu tập danh hiệu hoành tráng và danh tiếng của một trong những chiến lược gia tài năng nhất thế giới bóng đá, Mourinho đã có những quyết định kỳ lạ ở sân Ánh sáng. Thất bại thứ 6 của Chelsea ở mọi giải đấu mùa này cũng là điều khó hiểu, bởi Mourinho không quen thua cuộc.

Ông đã bị Poyet áp đảo về mặt bố trí nhân sự ở Sunderland. Trong khi 2/3 cầu thủ vào sân thay người của Poyet ghi bàn, những người vào sân của Mourinho, Michael Essien và Demba Ba, gây thất vọng lớn.

Kevin De Bruyne xứng đáng ở lại Chelsea
Tương lai của De Bruyne ở Chelsea từng bị nghi ngờ sau khi Bayer Leverkusen hỏi mua lại cầu thủ người Bỉ, nhưng sau màn trình diễn ấn tượng của anh trước Sunderland, liệu De Bruyne có ra đi? Đó có lẽ là trận đấu hay nhất của tiền vệ 22 tuổi này trong màu áo Chelsea. De Bruyne chơi cao hơn một chút ở vị trí tiền vệ trung tâm, dù cũng có đóng góp nhiều cho phòng ngự.




Willian xứng đáng được đá chính
Dù có giá tới 30 triệu bảng và được kỳ vọng nhiều sau khi chuyển tới từ Shakhtar Donetsk vào mùa hè, tiền vệ người Brazil Willian đã không có nhiều cơ hội đá chính ở Chelsea. Nhưng anh đã tận dụng tốt cơ hội của mình và vài tuần trở lại đây là một trong những người chơi ổn định nhất của The Blues.

Tiền vệ 25 tuổi này có thể chơi ở bất cứ vị trí nào trên hàng tiền vệ công 3 người và trước Sunderland, anh được trao cơ hội đá ở vị trí số 10 ưa thích, thay vì lệch trái hay lệch phải. Tất nhiên, Willian sẽ còn phải đối phó với những đối thủ khó hơn Sunderland, nhưng anh đã cho thấy khả năng tạo cảm hứng và hiệu quả ở một phần ba sân đối phương.

Willian chơi tốt dù Chelsea bị loại

Fabio Borini phải chứng tỏ mình, và đã làm được
Borini có một giai đoạn ngắn ở Chelsea, khi anh chuyển tới đây từ Bologna năm 16 tuổi. Nhưng những gì diễn ra sau đó là cả một chuỗi thăng trầm với tiền đạo người Ý. Một giai đoạn cho mượn ở Swansea giúp anh trở nên nổi tiếng và gia nhập Roma theo dạng chuyển nhượng tự do năm 2011 trước khi được Liverpool mua về với giá 12 triệu bảng.

Nhưng Borini chỉ ghi được 1 bàn ở Premier League cho Liverpool và lại sang Sunderland theo dạng cho mượn. Ở sân Ánh sáng, anh vẫn chưa chứng tỏ được gì nhiều. Dẫu vậy tối qua, tiền đạo 22 tuổi này hẳn đã cảm thấy cơ hội chứng minh rằng Chelsea đã sai vì không cho anh thêm cơ hội khi còn nhỏ, với bàn thắng từ góc hẹp giúp Sunderland gỡ hòa.

Chelsea cần gấp một tiền đạo
Nếu Chelsea có người mà họ muốn trong mùa hè, có lẽ Mourinho hiện đang dẫn đầu Premier League. Nhưng đề nghị 40 triệu bảng cho Wayne Rooney bị Man United từ chối, kết quả là hiện giờ ông có 3 tiền đạo mới ghi được tổng cộng 6 bàn ở Premier League. Trong khi đó, Rooney đã ghi 8 bàn và có 6 đường kiến tạo cho Quỷ đỏ.

Samuel Eto’o là lựa chọn cho vị trí tiền đạo cắm ở Sunderland, nhưng anh chơi lạc lõng và đơn độc. Những khi chân sút người Cameroon có cơ hội thì anh lại vung phí. Demba Ba tỏ ra không đủ đẳng cấp khi được đưa vào sân thay Eto’o, khiến Mourinho hẳn phải cảm thấy ông cần gấp một tiền đạo vào kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
37
+61
86
2
36
+58
85
3
37
+43
79
4
37
+20
68
5
36
+12
63
6
36
+12
57
7
35
+19
54
8
36
-4
54
9
37
-12
52
10
36
-4
48
11
37
-12
48
12
37
-13
46
13
37
-7
44
14
36
-8
43
15
36
-6
38
16
36
-10
35
17
36
-21
26
18
36
-32
25
19
36
-33
24
20
36
-63
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x