Không có bất ngờ nào xảy ra ở trận bán kết lượt đi cúp Liên đoàn Anh. Tiếp đón West Ham trên thánh địa Etihad, Man City với đẳng cấp vượt trội đã nghiền nát đối thủ với tỷ số chẳng khác gì một set tennis.
Nếu như gã hàng xóm M.U vừa gây thất vọng khi để thua Sunderland 1-2 vào hôm qua, thì Man City coi như đã giành được vé tham dự trận chung kết, cho dù West Ham còn cả 90 phút của trận lượt về để cứu vãn tình thế. Thực tế, trước khi West Ham hành quân tới làm khách trên sân của Man City, tất cả đều hiểu thầy trò HLV Sam Allardyce hầu như không có cơ hội đi tiếp, nhất là khi họ vừa mới phải trải qua cơn ác mộng tại cup FA.
Chỉ phải gặp đối thủ vừa bị đội bóng hạng dưới Nottingham Forest “làm nhục” (thắng 5-0) cách đây vài ngày, không khó để Man City tìm kiếm một chiến thắng hoành tráng. Ngay sau hiệp một, trận đấu coi như đã an bài khi đội chủ nhà buộc thủ thành đối phương phải 3 lần vào lưới nhặt bóng sau những pha dứt điểm của tiền đạo tân binh Alvaro Negredo (cú đúp) và tiền vệ Yaya Toure.
Man City đã đặt một chân vào trận chung kết
Chân sút trị giá 16,5 triệu bảng của Man City đã có một ngày thi đấu đáng nhớ khi mới đến phút 49 anh đã kịp hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình. Người đá cặp với Negredo trên hàng tấn công là Edin Dzeko cũng gây ấn tượng không kém. Trong 30 phút cuối trận, cầu thủ cao lớn người Bosnia này còn giúp Man City có thêm 2 bàn thắng nữa.
Với thắng lợi đậm đà này, Man City đã chứng minh cho tất cả thấy việc họ để Blackburn cầm hòa 1-1 ở cup FA cách đây vài hôm chỉ là một tai nạn. Trong khi đó, West Ham đã lâm vào cuộc khủng hoảng thực sự bởi họ đã thua liền 3 trận trên mọi đấu trường. Riêng ở 2 trận gần nhất, The Hammers không những không ghi nổi bàn nào mà họ còn để thủng lưới tới 11 quả. Theo lịch trình, West Ham và Man City sẽ gặp lại nhau vào ngày 22/1 tới trong trận đấu có lẽ chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục.
Trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây, HLV David Moyes thêm một lần nữa tái khẳng định mình không hề cảm thấy áp lực trước cái bóng của Sir Alex Ferguson.
Các tiền đạo thiếu hiệu quả của The Blues mới chỉ có 7 bàn ở Premier League mùa này. Điều này cho thấy họ cần thêm hỏa lực ra sao, trong khi Xabi Alonso có thể là lựa chọn hoàn hảo để đá cặp với Ramires ở trung tâm hàng tiền vệ.
Giáo sư Gordon Mackay từng làm việc cho CLB Rangers cho biết, ông có thể giúp Theo Walcott kịp bình phục để chơi tại World Cup 2014 nhờ một thiết bị y học tiên tiến.
Nỗi đau của M.U sau khi bị Sunderland đánh bại ở bán kết League Cup còn chưa nguôi, đội bóng thành Manchester lại phải nhận thêm tin không vui khi họ có thể bị phạt bởi FA vì lỗi hành vi của các cổ động viên.
Chỉ trong ít ngày, M.U đã để thua 3 trận đấu liên tiếp tính trên mọi đấu trường. Trách nhiệm rõ ràng thuộc về HLV David Moyes. Nhưng nhìn rộng ra, không chỉ riêng chiến lược gia người Scotland đáng bị chê trách.
David Moyes từng tự tin cho rằng cậu học trò Tom Cleverley là lựa chọn lý tưởng cho ĐT Anh tại World Cup. Nếu như “trót dại” nghe lời huênh hoang của người đồng nghiệp và có mặt tại sân Ánh sáng rạng sáng nay để kiểm chứng, Roy Hodgson hẳn đã phải ra về trong thất vọng.
Hôm nay (8/1), Apple vừa cho phép các nhà phát triển của mình tải về phiên bản beta thứ 3 của hệ điều hành iOS 7.1 có tên là Tidbits, với nhiều chỉnh sửa về giao diện.
Old Trafford - sân nhà của MU ngập nặng sau khi hứng chịu cơn mưa diễn ra cuối trận đấu với Arsenal ở vòng 37 Ngoại hạng Anh 2023/24. Điều đó càng khiến cho Sir Jim Ratcliffe đau đầu khi MU có quá nhiều thứ phải "sửa chữa".
Nhà cầm quân người Tây Ban Nha, Luis Enrique, đã phát biểu như vậy sau trận đấu cuối cùng của Kylian Mbappe tại sân Công viên các hoàng tử trong màu áo PSG.
Hãy cùng nhìn lại những sai lầm liên tiếp gần đây của Casemiro để thấy phong độ tệ hại của cầu thủ người Brazil và việc Casemiro trở nên ngớ ngẩn thế nào khi lùi xuống đá trung vệ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn