Hãy để những con số ngày ấy “thay lời muốn nói”: Barca kiểm soát bóng 73% thời lượng, tung ra 24 pha dứt điểm, 2 lần bóng chạm khung gỗ, hưởng 7 tình huống phạt góc nhưng chỉ ghi được 1 bàn vào cuối trận do công của Lionel Messi. Ngược lại, Celtic ghi được 2 bàn do công của Victor Wanyama và Tony Watt, ở những cơ hội hiếm hoi có được.
Chính Celtic và các chuyên gia ngày ấy cũng không thể giải thích được là tại sao đội bóng Scotland lại có thể may mắn đến thế?! Vậy liệu vận may ấy có trở lại trong lần tái ngộ này? Daniel Alves khẳng định là “Không”. Anh nói: “Họ đã rất may, nhưng may... một lần thôi chứ. Hôm ấy ai cũng thấy đó là một kết quả không công bằng. Chúng tôi thua bởi những sai lầm cá nhân, chứ không phải vì Celtic chơi hay hơn”.
HLV Neil Lennon đã cho các cầu thủ Celtic xem lại băng ghi hình 1 năm trước để... lấy khí thế. Nhưng cuộc tái ngộ này, cũng theo Alves, đã khác. HLV của Barca không còn là Tito Vilanova nữa mà là Tata Martino. Messi cũng không thể góp mặt, nhưng Alves cảnh báo Celtic hãy coi chừng Neymar. “Tóm lại nếu Celtic nhập cuộc như 1 năm trước, họ phải rất may nếu đạt được gì đó từ trận đấu này”, Alves tự tin.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn