Cope cho rằng Messi đã có ý so sánh tình thế của anh với kình địch Cristiano Ronaldo tại Real. M10 có thể đã chạnh lòng bởi anh không được đối xử một cách đầy tôn trọng như những gì CR7 nhận được tại Bernabeu. Messi cũng tin rằng mình sẽ sớm bị Barca đá ra đường, và thời gian cụ thể là vào năm 2016.
Nếu mọi thứ diễn ra đúng như vậy, thì Messi rất có thể sẽ bị bán trước cuộc bầu cử chủ tịch của Barca vào năm 2016. Và nếu cần một người để đổ lỗi cho mối quan hệ dường như đan ngày càng xấu đi giữa Messi và Barca, thì đó nên là cựu chủ tịch Sandro Rosell, người đã đưa Neymar với mục đích dần dần thay thế M10.
Nhưng trong bối cảnh nhạy cảm hiện tại, cũng không loại trừ khả năng El Pulga chỉ “làm mình làm mẩy” để đòi tăng lương hoặc gia hạn hợp đồng. Xét trên tình hình thực tế, có rất ít CLB đủ tiềm lực tài chính và độ “chịu chơi” để rước Messi về, trong trường hợp cầu thủ này “cạn tình” với Barca.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn