Tất nhiên, khó có thể so sánh Perez với những vị chủ tịch vĩ đại của Real Madrid như Santiago Bernabeu hay Ramon Mendoza. Nhưng nhìn từ một góc độ nào đó, Perez đã ghi những dấu ấn đậm nét trong lịch sử CLB Hoàng gia Tây Ban Nha. Ngày kế thừa chiếc ghế mà Lorenzo Sanz để lại, Perez cũng tiếp quản luôn... món nợ 257,8 triệu euro (hiện tại là 541 triệu euro). Tuy nhiên, bằng những biện pháp bí mật, ông không chỉ giúp CLB rũ sạch nợ, mà còn đưa họ đến một giai đoạn hoàng kim.
Perez là người tạo dựng nên 2 kỷ nguyên Galactico ở Bernabeu với Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham ở giai đoạn 1, Cristiano Ronaldo, Kaka, Benzema và mới nhất là Bale ở giai đoạn 2. Perez cũng là chuyên gia biến điều không thể thành có thể, khi lôi kéo được thủ quân Figo của kình địch Barcelona, hay tạo ra những kỷ lục chuyển nhượng với Bale và CR7. Và dù mang dáng vẻ của một chính trị gia, ông lại là nhà kinh tế đại tài, với lý thuyết mới nghe qua tưởng như vô lý: “cầu thủ càng đắt thì càng rẻ”.
Với dàn siêu sao trong đội hình, Real Madrid đã thống trị La Liga và khuynh đảo châu Âu cùng 7 danh hiệu sau 3 năm đầu trong kỷ nguyên thứ nhất của Perez (2000-2003). Từ chỗ nợ đầm đìa, cũng chính ông đã biến Los Blancos thành thương hiệu số 1 thế giới, và là CLB thể thao đầu tiên vượt mốc doanh thu 500 triệu euro. Đó là những công trạng mà chắc chắn, lịch sử sẽ mãi lưu danh người xứng đáng được coi là “trùm của các ông trùm”.
Không giữ lại Del Bosque là sai lầm lớn nhất của Perez
“TRÁI ĐẮNG” DEL BOSQUE
Nhưng tất nhiên, Perez cũng có lúc sai, và phải trả giá. Ông chỉ làm tốt vế đầu trong chính sách “Zidanes y Pavones”. Chính ông là người quyết định không gia hạn hợp đồng với Vicente del Bosque , kiến trúc sư của 6/10 danh hiệu thời Perez. Và ông cũng chính là người tống cổ Makelele, mắt xích quan trọng trong đội hình toàn sao của Real Madrid vì anh chàng này “không chuyền nổi quả nào quá 3 mét”.
3 năm sau, ông trở lại nhưng đối thủ Barca đã lợi hại hơn xưa. Tuy nhiên, Perez đang hy vọng sẽ tìm thấy bóng hình Del Bosque nơi một người Italia. Đó là Carlo Ancelotti...
Những cột mốc của “Real Perez”
Năm 2000: Đắc cử chủ tịch, mang về Figo, Zidane, Ronaldo (béo), Beckham và mở ra kỷ nguyên Galactico với 7 danh hiệu.
Năm 2004: Tái đắc cử, tiếp tục mua về Owen, Baptista, Robinho nhưng chính sách Galactico không còn tác dụng, Los Blancos trắng tay 2 mùa liên tiếp.
Năm 2006: Từ chức chủ tịch.
Năm 2009: Trở lại nắm quyền, bung tiền mua Cris Ronaldo, Kaka, Benzema, Alonso và mời Jose Mourinho, người giúp CLB giành 3 danh hiệu trong 3 mùa giải.
Năm 2013: Tiếp tục nhiệm kỳ 2 do vẫn không có người cạnh tranh, đưa Carlo Ancelotti về thay Mourinho và cho nổ “quả bom” Gareth Bale.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn