Góc nhìn: Đã đến lúc Barca phải lo lắng?

Chi Nguyễn
16:04 ngày 02-12-2013
Sau trận thua Ajax tại Champions League hồi giữa tuần, Barca tiếp tục trắng tay trong chuyến ghé thăm sân San Mames của Athletic Bilbao. Đây là lần đầu tiên trong suốt 9 tháng qua Barca mới thua liền 2 trận, và họ đã để khoảng cách với Real bị rút ngắn xuống còn 3 điểm.
Góc nhìn: Đã đến lúc Barca phải lo lắng?
*Cập nhật kết quả, lịch thi đấu, tỷ lệ live


Trả lời họp báo sau trận đấu vừa kết thúc rạng sáng nay, HLV Gerardo Martino đã tỏ ra bình thản khi nói về trận thua của Barca. Theo chiến lược gia người Argentina, đội bóng của ông đã chơi hay nhưng không gặp may. Tuy nhiên, Martino sẽ không thể ngồi yên sau 2 thất bại liên tiếp vừa qua. Để vô địch, đá hay thôi là chưa đủ, mà phải cần hiệu quả thể hiện qua điểm số.

Thực ra, cú bước hụt của Barca lần này sớm được dự báo bởi giới phân tích. Barca đang rơi vào cuộc khủng hoảng nhân sự khi các trụ cột thay nhau dính chấn thương. Sau trận thua đầu tiên ở mùa giải năm nay (Ajax), những người yêu Barca viện cớ rằng họ đã không dùng đội hình mạnh nhất, và cũng vì không còn động lực thi đấu ở Champions League do đã sớm giành vé vào vòng knock-out. Nhưng ở La Liga, không thể nói Barca chủ động “buông” khi gặp Athletic Bilbao được. Vậy lí giải thế nào về thất bại của đội bóng xứ Catalunya đây? Đơn giản, họ đã thua một cách thuyết phục trước Athletic Bilbao.

Tại San Mames, Barca vẫn có sự phục vụ của 3 tiền vệ tốt nhất của họ là Xavi – Iniesta – Busquets. Ngoại trừ Busquets, bộ đôi Xavi – Iniesta đã thi đấu không hiệu quả. Cho đến trước khi bị thủng lưới ở phút 70, Barca chỉ có được 2 cơ hội dứt điểm về phía khung thành của Bilbao. Đó quả là một chỉ số thống kê hiếm thấy đến từ 1 trận đấu của Barca.


Iniesta đã không thể giúp Barca vượt qua Bilbao

Vắng Messi, người Barca đã đặt niềm kỳ vọng lên Neymar. Có điều ngôi sao trẻ người Brazil đã không thể tạo ra đột biến cho Barca ở trận đấu này. Sau tình huống thay giầy ở phút 34, và pha bóng gây tranh cãi khi bị Ander Iturraspe phạm lỗi ngay trước vòng cấm địa, Neymar không để lại ấn tượng đặc biệt nào.

Các cầu thủ của Barca đã tỏ ra vô cùng thất vọng khi Iturraspe chỉ bị phạt thẻ vàng thay vì thẻ đỏ. Họ cho rằng đó là tình huống Neymar có cơ hội rõ ràng để ghi bàn. Song trọng tài chính khẳng định hậu vệ Mikel Balenziaga của Bilbao cũng ở rất gần, và có thể ngăn cản tiền đạo người Brazil thoát xuống.

Tình huống tranh cãi này xảy ra trước khi Barca bị thủng lưới. Đó có thể được xem là lí do để bào chữa cho thất bại của họ, bởi nếu Bilbao bị mất người, kịch bản trận đấu có thể đã diễn ra theo một hướng khác. Dẫu vậy, có một thực tế khó có thể phủ nhận, Bilbao là đội chơi hay hơn Barca. Các cầu thủ chủ nhà tích cực di chuyển, tranh chấp quyết liệt và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn.


Bilbao là đội chơi tốt hơn Barca

Một điểm nhấn đáng chú ý nữa trong thất bại vừa qua của Barca là việc HLV Martino rút cả Xavi (phút 78) và Iniesta (84) trong bối cảnh đội bóng của ông đang dốc sức tìm kiếm bàn gỡ hòa. Chiến lược gia người Argentina đã làm điều mà gần như không có HLV nào của Barca trước đây nghĩ tới: tìm kiếm chiến thắng mà không cần Xavi và Iniesta.

Bộ đôi tiền vệ người Tây Ban Nha không phải là trường hợp đầu tiên những ngôi sao “số má” ở Barca bị thay ra dưới thời Martino. Neymar đã phải ngồi dự bị nhiều trận từ hồi đầu mùa. Messi, cũng đã có ít nhất 1 lần không được chơi trọn vẹn 90 phút. Martino không còn tin tưởng Xavi – Iniesta, hay ông chỉ muốn giúp Barca không còn quá phụ thuộc vào bộ đôi này? Dù mục đích của Martino là gì thì người Barca cũng nên cảm thấy lo lắng, bởi chiến lược gia người Argentina chưa có sự lựa chọn khả dĩ nào để thay thế. 

Cesc Fabregas ư? Tiền vệ người Tây Ban Nha cũng thi đấu rất mờ nhạt tại San Mames.

Martino nói hài lòng về những gì các cầu thủ của ông đã thể hiện ở trận đấu vừa qua, nhưng ông có hài lòng khi Barca đã đánh mất lợi thế về mặt điểm số với Atletico Madrid, hay để Real rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn 3 điểm? 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
35
-3
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
36
-9
41
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x