Mùa 2012/13, Atletico đã thay Real Madrid bám đuổi Barcelona đến tận vòng 26. Mùa này còn ấn tượng hơn, khi Los Rojiblancos trở thành mối đe dọa thực sự với Barca, và trận đấu sắp tới cũng trở thành cuộc hẹn thượng đỉnh vì chức vô địch lượt đi.
Không phải đến lúc này mà từ khá lâu rồi, các phóng viên Tây Ban Nha phát ngán vì điệp khúc “Atletico chỉ nỗ lực từng trận một” của Diego Simeone. Điều đó cho thấy, El Cholo luôn giữ cho mình sự tỉnh táo, bất chấp ông đã giành được tới 3 chiếc cúp chỉ trong 2 năm dẫn dắt Los Rojiblancos. Trận đại chiến với Barca sắp tới cũng không là ngoại lệ, khi chiến lược gia người Argentina chủ động đưa ra những phát ngôn đầy cẩn trọng.
Sau trận thắng 1-0 trên sân Malaga, Simeone khẳng định “vẫn còn một khoảng cách rất lớn giữa chúng tôi với Barca và Real Madrid”. Và để chứng minh cho quan điểm của mình, ông đã kể về trận Barca thắng Elche 4-0, giúp đội bóng Catalan đòi lại ngôi đầu bảng từ chính Atletico: “Tôi chỉ xem đến khi Barca dẫn trước 2-0 rồi tắt TV và đi ngủ. Những gì chúng tôi phải mất đến 78 phút mới làm được, họ chỉ cần 15 phút”.
Mới nghe qua, nhận định của HLV 43 tuổi này có vẻ đầy thuyết phục. Nhưng đừng bị đánh lừa bởi những tuyên bố đầy yếm thế ấy. Bởi các thống kê đã “phản bội” Simeone. Ngoài Bilbao và Osasuna, Atletico là đội hiếm hoi chưa thua Barca mùa này. Hồi đầu mùa, họ đã hòa đối thủ Catalan cả 2 lượt trận tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha, và chỉ mất danh hiệu vì luật bàn thắng sân khách (hòa 1-1 ở Vicente Calderon, 0-0 tại Nou Camp).
Atletico cũng đang có cùng điểm số với Barca, và chỉ
đứng sau vì kém hiệu số bàn thắng. Và hẳn nhiều người vẫn chưa quên
loạt đấu ở vòng 16, khi Los Rojiblancos đang dẫn Valencia 3-0 nhưng
Simeone vẫn xua các học trò tiến lên ghi thêm bàn nữa để giành ngôi đầu
bảng (Barca chỉ thắng Villarreal 2-1). Điều đó rốt cuộc đã không xảy ra.
Tuy nhiên, nó cho thấy rõ khát khao của nửa đỏ-trắng thành Madrid, và
của cả El Cholo.
ĐÂY CŨNG LÀ EL CLASICO
Sự quật khởi và tinh thần chiến đấu rực lửa ấy đã biến trận đấu đêm mai ở Vicente Calderon thành một trận đại chiến thực sự. Đó là cuộc chạm trán giữa những HLV tài năng người Argentina là Simeone và Tata Martino. Đó là trận thư hùng giữa đội có hàng công mạnh nhất La Liga (Barca, 53 bàn thắng) với đội sở hữu hàng thủ vững chãi nhất (Atletico, 11 bàn thua). Và nó cũng không chỉ là cuộc hẹn thượng đỉnh vì ngôi đầu bảng cùng chức vô địch lượt đi, mà còn là màn phân định quyền lực thường chỉ diễn ra ở các trận El Clasico.
Nhưng câu hỏi đặt ra là ai sẽ thắng? Ngay cả các CĐV trung lập có lẽ cũng dễ dàng khẳng định đó là Barca. Bởi đội bóng Catalan đang lấy lại phong độ hủy diệt với hai trận thắng liên tiếp cùng với tỷ số 4-0. Đó là chưa kể, Messi còn vừa trở lại đầy ấn tượng với một cú đúp chỉ trong vòng 4 phút, và HLV Martino cũng đang có một “cơn đau đầu dễ chịu” khi cả Pedro, Fabregas lẫn Alexis Sanchez cùng đạt phong độ đỉnh cao.
Tuy nhiên, thực tế có thể sẽ rất khác. Đừng quên Atletico giờ không còn là đội bóng đã thua Barca cả hai lượt trận ở 3 mùa giải 2010/11 đến 2012/13. Và rõ ràng, người ta cũng không thể dám chắc điều gì, trước cuộc chạm trán “Kinh điển” hiện tại của La Liga.
Trong 2 lần gần đây đến làm khách của Granada, Valladolid đều có điểm ra về, cụ thể là họ thắng 1 và hòa 1 trận. Trong lần đụng độ Granada mới nhất, Valladolid thậm chí còn dẫn trước, khiến chủ nhà phải chật vật mới có bàn gỡ hòa 1-1.
Trước trận gặp Elche, mặc dù không đưa Leo Messi vào sân, nhưng HLV Tata Martino của Barcelona đã đưa ra một lời đe dọa mà báo chí ngay lập tức đồng loạt đăng tải: “Messi đã trở lại, với ánh mắt của một kẻ sát nhân”.
Một câu chuyện cực kỳ bình thường, dưới cái nhìn lệch lạc có thể trở thành một… câu chuyện lệch lạc. Angel di Maria bị thay ra giữa chừng trận gặp Celta Vigo. Anh bắt tay mọi người, bắt tay HLV rồi... gãi vào chỗ nhạy cảm. Nhưng báo chí Madrid vin vào đó và nói anh sỉ nhục CĐV.
Trong trận ra mắt của HLV Juan Pizzi, Valencia đã giành thắng lợi thuyết phục 2-0 trước Levante. Rạng sáng qua, một lần nữa, đội chủ sân Mestalla lại đem đến cho những người yêu mến họ hy vọng vào một sự khởi sắc khi thi đấu kiên cường và hòa 1-1 trước một Atletico đang rất “vào phom”.
Ter Stegen, thủ thành của M'gladbach đã chấp nhận chuyển tới Nou Camp từ mùa Hè để kế tục vị trí của Victor Valdes, nhưng anh sẽ cần phải cải thiện nhiều nếu muốn trở thành một trụ cột của Barca.
Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Real Madrid đã đưa ra tuyên bố của anh cho một vị trí trong đội hình xuất phát sau khi thay đổi hoàn toàn thế trận tấn công của Los Blancos trong hiệp 2 ở chiến thắng 3-0 trước Celta Vigo.
Real Madrid đã vượt qua Celta Vigo 3-0 tại vòng 18 La Liga rạng sáng qua. Nhưng nhìn vào tỷ số ấy không có nghĩa Real đã có một chiến thắng dễ dàng. Kền kền chỉ tạo được lợi thế khi có đủ bộ ba Bale, Benzema và Ronaldo.
Vốn đang rất mạnh trong tấn công, Barca còn có sự trở lại của Lionel Messi trong trận đấu rạng sáng mai. Thế nên, chẳng có lý do gì để nghi ngờ khả năng Barca sẽ tạo nên một cơn mưa bàn thắng trước đối thủ Getafe vốn phòng ngự khá tệ.
Theo ban tổ chức, giải chạy đêm TP.HCM 2024 (Ho Chi Minh City Night Run Eximbank 2024) đã thu hút gần 5.000 vận động viên đăng ký tham dự tính đến thời điểm này.
Sau màn “xé rào” cùng Lionel Messi, bồ cũ Shakira của Gerard Pique lại khiến nhiều người không khỏi tò mò khi xuất hiện cùng trai lạ trên thảm đỏ Met Gala 2024.
Thủ môn kỳ cựu Keylor Navas sẽ rời PSG cuối mùa giải này, nhưng HLV Enrique đã không cho anh chơi trận cuối cùng trên sân nhà Công viên các Hoàng tử hôm 13/5.
Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin, Barca sẽ không chấp nhận bất kỳ lời đề nghị nào dưới 100 triệu euro dành cho trung vệ Ronald Araujo trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn