Máu lửa, tràn đầy sự xúc động và hồi hộp là cảm giác của những ai chứng kiến trận derbi đêm qua giữa Atletico và Real Madrid. Trận hòa 2-2 sau 90 phút quần thảo trên sân Calderon cho thấy cuộc chiến giữa đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha và đối thủ cùng thành phố là chưa có hồi kết.
Ngay từ đầu, các bóng ma đã trở lại trên sân Calderon. Chưa dứt tiếng gà gáy, Madrid đã giành lợi thế khi ghi bàn thắng đầu tiên ở phút thứ hai. Cũng như quá nhiều lần khác trong quá khứ, các cầu thủ áo trắng đã làm đảo lộn mọi dự tính của các HLV. Atletico không còn cách nào khác là đứng dậy, tăng cường áp lực và thi đấu xả thân để cuộc đọ sức trở thành một trận chiến thực sự. Chơi giáp lá cà và khép chặt các khoảng trống là bí quyết của đội chủ nhà khiến Madrid đánh mất sự cân bằng có được từ quyền kiểm soát bóng.
Về phần mình, Ancelotti đã ra lệnh cho Sergio Ramos truy nã mũi nhọn nguy hiểm nhất của Atletico là Diego Costa. Cách bố trí của chiến lược gia người Italia đã không cho phép hai hậu vệ cánh, Arbeloa và Coentrao dâng cao, bởi vì khi Ramos kèm chặt Costa, hai cánh của Madrid sẽ khép lại và Pepe đóng vai cầu thủ tự do. Một hàng thủ ba người đằng sau phủ lưng trung vệ người Tây Ban Nha. Nếu phân tích toàn bộ hiệp một, có thể thấy người luôn theo sát như hình với bóng số 9 áo trắng-sọc đỏ, không ai khác là Ramos.
Ramos đã khóa chết Diego Costa
Tiền đạo của Atletico đã tả xung, hữu đột trong vòng vây của Ramos và Pepe, nhiều khi cả với sự tham gia của Xabi Alonso và Arbeloa, thế mà các cầu thủ áo trắng không có cách nào khác là phải liên tiếp đốn ngã mũi nhọn này, trong đó một lần ngay trong vòng cấm địa, nhưng được trọng tài bỏ qua. Rất may cho Madrid là đội chủ nhà, khi đã dẫn trước 2-1, đã quên chơi gần ngôi sao sáng nhất của mình.
Sự kết nối chiến thắng
Phải nói trận đấu là của Atletico khi họ hiểu ra Diego Costa có thể làm chim mồi thu hút sự chú ý của đội khách và buộc họ để lộ ra các khoảng trống chết người. Và thực tế đã diễn ra như vậy. Arda Turan và Koke đã bắt đầu phối hợp chặt chẽ với nhau, hai cánh thọc sâu khiến các cầu thủ áo trắng đánh mất hoàn toàn sự kiểm soát thế trận. Có thể thấy Atletico đã mở 2 mặt trận tấn công: một do Diego Costa tiến hành trong vòng vây đối thủ và một gồm 6 chiến binh chủ nhà chống lại ba cận vệ của Diego Lopez.
Các tiền vệ Atletico đã thi đấu rất tốt ở trận này
Atlético đã có thể giành được thắng lợi ở cả hai mặt trận mà họ mở ra, nếu trọng tài nhìn nhận pha phạm lỗi của Ramos với Costa trong vòng cấm địa là một quả penalty. Nhưng rõ ràng, ở hướng tấn công tập thể, đội chủ nhà đã vượt trội về quân số. Koke, Arga, Raul Garcia, Gabi và hai cánh. Trong hiệp một, Cristiano và Bale chẳng thể gây ra nhiều sự uy hiếp cho đối phương, khiến Atletico làm chủ thế trận và mỗi khi có bóng là một đợt tấn công nguy hiểm.
Gió đổi chiều ở hiệp hai
Xabi Alonso và Modric đã bị vô hiệu hóa bởi tính kỷ luật và ý đồ chiến thuật của chiến lược gia người Argentina, Diego Simeone. Thiếu vắng hai cây cầu nối này, Madrid bị chia thành hai khối, nơi Bale và Cristiano, giống như ở sân San Mames, bị cắt liên lạc hoàn toàn. Benzema, xuất sắc trong khâu dứt điểm, cũng không tìm được khoảng trống trong hàng thủ màu trắng-sọc đỏ. Atletico chơi xả thân, đến mức dữ dằn, khiến hàng công của Madrid không có cơ hội và khả năng tổ chức tấn công hiệu quả. Toàn bộ hiệp một và phần đầu của hiệp hai đã diễn ra trong tình thế như vậy.
Real bừng tình ở hiệp 2
Nhưng Ancelotti đã tung các con bài Isco, Marcelo và Carvajal vào sân để thay đổi trận đấu. Hai hậu vệ cánh tấn công và một hộ công đóng giữ vai trò quyết định để Madrid có thể lưu thông bóng và phát động tấn công ở cả giữa sân và sát hai đường biên. Với việc tăng cường lực lượng nói trên, Madrid dần lấy lại thế trận ở khu vực trung tuyến, buộc Atletico chơi lùi về phía sau và để lộ các khoảng trống.
Sự chính xác trong các đợt phản công và tấn công của đoàn quân áo trắng, đặc biệt ở gần khu cấm địa, gia tăng các nguy cơ đối với đội chủ nhà và bàn thua của họ chỉ còn là vấn đề thời gian. Và điều đó đã xảy ra: Filipe Luis mất bóng trong vòng cấm địa, Carvajal có bóng, tạo cơ hội để Ronaldo lạnh lùng dứt điểm. Real đã giành được một điểm quý giá để tiếp tục dẫn đầu Liga, bất chấp chiến thắng 4-1 sau đó của Barca trước Almeria trên sân Camp Nou.
Khác với những mùa bóng trước, Liga đã không còn là một cuộc đua song mã, mà rõ ràng là tam mã. Cả ba ngựa chiến Atletico, Barca và Madrid vẫn đều còn cơ hội để về đích đầu tiên. Liga vì thế mà ngày càng hấp dẫn.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Trong khi HLV Diego Simeone lạc quan cho rằng cơ hội vô địch là vẫn còn với Atletico, thì Carlo Ancelotti tỏ ra không hài lòng với lối đá “bạo lực” của đội chủ nhà.
Atletico đã chơi một trận tuyệt vời và lẽ ra đã có thể kết thúc trận đấu cùng 3 điểm. Họ nhập cuộc tự tin, chiến thuật hợp lý và các cầu thủ đã tuân thủ rất tốt ý đồ chiến thuật của HLV Diego Simeone.
Real Madrid đã không thể thắng trận derby Madrid thứ 3 liên tiếp. Thậm chí họ còn trải qua 90 phút rất vất vả, phải rất may mắn mới tránh được một thất bại tai hại ở Vicente Calderon vào đêm qua.
Trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây, HLV Tata Martino đã lên tiếng khẳng định, đội bóng của ông vẫn đủ khả năng giành được cú "ăn 3" La Liga, cúp nhà Vua và Champions League.
Barcelona đã phải trả cái giá khá đắt cho trận thua 1-3 trên sân Sociedad ở vòng trước. Nhưng trong bối cảnh Real Madrid và Atletico phải “đấu súng” trong trận derby thủ đô, người Catalan đã sẵn sàng trở lại đường đua và thậm chí, có thể lấy lại ngôi đầu.
Atletico Madrid vẫn duy trì được sự nể trọng của giới túc cầu La Liga cũng như châu Âu. Nhưng thật đáng tiếc, họ không còn đủ sức chống chọi được với Real Madrid trận này nói riêng và La Liga mùa này nói chung…
Ba điểm trước Real sẽ giúp Atletico hồi sinh hy vọng vô địch TBN và cả niềm tin trong các trận derby Madrid. Nhưng một thất bại có thể giũ sạch tất cả nỗ lực của họ từ đầu mùa đến giờ. Thắng hay là chết!
HLV Philippe Troussier lần đầu xuất hiện trước truyền thông, sau khi nói lời chia tay ĐT Việt Nam cách đây 1 tháng rưỡi. Ông hiện diện trong trận U23 Indonesia thất bại, dẫn đến vỡ mộng dự Olympic Paris 2024.
Hoàng Đức đã đóng góp 1 bàn thắng trong chiến thắng 2-0 của Thể Công Viettel trước Hà Nội. Sau trận, tiền vệ này đã lễ phép cúi đầu chào HLV Kim Sang Sik khi ông xuống sân chia vui cùng Thể Công Viettel.
U23 Indonesia đã thất bại 0-1 trước U23 Guinea tại trận tranh vé vớt. Kết quả này khiến cho đoàn quân của HLV Shin Tae Yong hết cơ hội dự Olympic 2024.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn