Nhìn lại năm 2014 của Juventus: Không hoàn hảo nhưng hứa hẹn

Huy Hiếu
08:01 ngày 26-12-2014
Juventus khép lại năm 2014 bằng thất bại đáng tiếc trong trận Siêu Cúp Italia. Nhưng đó chỉ là một thoáng buồn nho nhỏ, Lão phu nhân đang căng tràn sức thanh xuân để hướng đến năm 2015, năm của những cuộc chinh phục!
Nhìn lại năm 2014 của Juventus: Không hoàn hảo nhưng hứa hẹn
MỘT JUVE TƯƠI MỚI
Ngoài việc thua Napoli trên chấm luân lưu ở trận Siêu Cúp Italia (5-6), Juve cũng đang kém 4 điểm so với cùng thời điểm sau vòng 16 mùa trước. Nhưng đó chỉ là những chấm đen quá nhỏ trên bức tranh tuyệt vời về phong độ của Lão phu nhân trong năm 2014. 

Mùa trước, Juve vào tới bán kết Europa League và giành Scudetto với điểm số kỷ lục trong lịch sử Serie A (102 điểm). Nhưng không ít CĐV Juventus đã so sánh đội bóng con cưng với Inter trong nhiệm kỳ đầu của HLV Roberto Mancini, thống trị Serie A và luôn trở thành gã hề ở Champions League. 


Vì thế mùa này, khi Juve có nới lỏng chân một chút ở Serie A, các đối thủ trong nước cũng cảm thấy dễ chịu hơn, đồng thời Lão bà được đầu tư nhiều hơn để đi sâu tại Champions League. Vị thế của Juve ở Serie A có bớt chắc chắn hơn chút ít, nhưng điều ấy càng làm giải đấu thêm hấp dẫn. Mà trên thực tế, ngôi đầu vẫn đang thuộc về Bianconeri với 3 điểm nhiều hơn đối thủ nguy hiểm nhất là Roma. 

Giữ vững ngôi đầu ở Serie A và tiến bộ tại Champions League, không Juventini nào mong muốn nhiều hơn thế. Toàn đội đang rất nỗ lực để đặt đội bóng lên bệ phóng chinh phục. Muốn vậy, họ phải cảm ơn lá đơn từ chức của HLV Cesare Prandelli, sau khi ĐT Italia bị loại sớm ở VCK World Cup 2014!

CHIA TAY CONTE, QUYẾT ĐỊNH ĐÚNG ĐẮN
HLV Antonio Conte đã quyết định chia tay Juve sau khi nhận lời mời làm HLV ĐT Italia thay Prandelli. Ngay lúc đó, nhiều Juventini tiếc nuối Conte, kiến trúc sư cho 3 Scudetto liên tiếp sau những năm dài khổ đau kể từ biến cố Calciopoli. Nhưng đến giờ này, có thể khẳng định sự ra đi của HLV Conte đem lại nhiều điều tốt đẹp cho Juve. 

Trong suốt 3 năm, màn trình diễn của Juve-Conte gần như không có gì thay đổi, cả về chuyên môn (gần như chỉ duy nhất sơ đồ 3-5-2), các gương mặt cho tới cảm xúc. Mỗi trận đấu của Juve ở Serie A chỉ là cuốn phim được tua đi tua lại kịch bản của các vòng đấu trước, và họ cũng luôn làm xấu mặt Serie A tại đấu trường Champions League. 


99% Lão phu nhân vẫn sẽ giậm chân tại chỗ nếu HLV Conte còn tại vị, dù nhận xét ấy có thể khiến những ai yêu quý cựu thủ quân Juve phật ý. Sự cũ kỹ về kỹ-chiến thuật, con người của HLV Conte sẽ ngăn cản Bianconeri tiến bộ. Đó là điều càng được nhìn thấy rõ sau khi HLV Massimiliano Allegri tiếp quản thành công gia tài do người tiền nhiệm để lại. 

Không hẳn BHL Juve đã thực sự ưu đãi các tài năng trẻ, nhưng Juve-Allegri vẫn đang chinh phục các tifosi bằng những hình ảnh thực sự tươi mới. Lão phu nhân hồi xuân bằng những con người, chiến thuật và tư duy, triết lý bóng đá hoàn toàn mới, hoặc ít nhất cũng không quá rập khuôn công thức như Juve-Conte. 

ở thời điểm giữa mùa 2009/10, Inter cũng bị Roma đuổi gắt gao, cũng chơi tệ hại ở 3 lượt đầu vòng bảng Champions League, trước khi bừng tỉnh tại lượt về để giành vé đi tiếp. Hoàn cảnh đó hoàn toàn giống Juve bây giờ. Nhờ vào sự tươi trẻ, liệu Lão phu nhân có thể lặp lại thành tích ăn 3 như đối thủ truyền kiếp 5 năm trước?

Kỷ lục điểm số trong 1 năm
Juve đã giành 95 điểm tại Serie A trong năm 2014, không chỉ dẫn đầu Serie A mà còn là kỷ lục về thành tích một năm trong lịch sử giải đấu. Bất chấp sự tiến bộ cực lớn của Roma, thành tích của Juve năm 2014 vẫn hơn đội bóng thủ đô tới 15 điểm. Trong đó, 56 điểm thuộc về HLV Conte và 39 điểm còn lại do HLV Allegri dẫn dắt. 

CON SỐ
2. Juve chỉ thua đúng 2 trận Serie A trong năm 2014. Đó là trận thua 0-2 trước Napoli và 0-1 trước Genoa. 
5&6. Tại Serie A năm 2014, Juve đã toàn thắng cả 5 trận thiếu Gianluigi Buffon và 6 trận vắng Leonardo Bonucci.
23. Tevez là chân sút số một của Juve trong năm 2014 với 23 bàn thắng (18 ở Serie A, 3 tại Champions League và 2 trong trận Siêu Cúp Italia mới đây).
2.898. Hậu vệ Lichtsteiner là cầu thủ Juve ra sân nhiều nhất ở Serie A năm 2014 với 2.898 phút. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Derby thành Milan” vì Alessio Cerci Derby thành Milan” vì Alessio Cerci

    Trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới, sẽ có một “trận derby thành Milan” quyết liệt vì Alessio Cerci. Tiền đạo gây thất vọng tại Atletico Madrid đang là mục tiêu lý tưởng của cả Milan lẫn Inter.

  • Zola ngồi "ghế nóng" tại Cagliari Zola ngồi "ghế nóng" tại Cagliari

    Chỉ một ngày sau khi sa thải HLV Zdenek Zeman, BLĐ Cagliari đã quyết định bổ nhiệm cựu danh thủ của Chelsea, Gianfranco Zola ngồi vào "ghế nóng" sân Sant'Elia.

  • Milan: Trên đôi vai của Giacomo Bonaventura Milan: Trên đôi vai của Giacomo Bonaventura

    Việc Keisuke Honda về ĐT Nhật Bản tham dự Asian Cup 2015 (từ 9-31/1) sẽ là dịp để Milan giới thiệu một ngôi sao mới. Đó là Giacomo Bonaventura, tiền vệ 25 tuổi sẽ sắm vai hộ công trong đội hình của HLV Filippo Inzaghi.

  • Inter và Milan: Càng đá, càng hay và chờ... bay! Inter và Milan: Càng đá, càng hay và chờ... bay!

    Trận hòa của Milan và Inter lần lượt trước Roma và Lazio trong vòng đấu khép lại năm 2014 đã thật sự tạo ra một dư vị dễ chịu cho tifosi của 2 đội bóng thành Milan.

  • Gonzalo Higuain: Hãy gọi anh là "Siêu Higuain"! Gonzalo Higuain: Hãy gọi anh là "Siêu Higuain"!

    Dường như Gonzalo Higuain sinh ra là để chơi các trận… Siêu Cúp. Từ Tây Ban Nha tới Italia, tiền đạo người Argentina đều đóng vai nhân vật chính trong các trận Siêu Cúp.

  • Khép lại nửa đầu mùa giải Serie A 2014/15: Bộ mặt tích cực của bóng đá Italia Khép lại nửa đầu mùa giải Serie A 2014/15: Bộ mặt tích cực của bóng đá Italia

    Serie A đã khép lại năm 2014 với không ít dấu hiệu tích cực, hứa hẹn một năm 2015 tươi sáng hơn. Đó là tính cạnh tranh của giải đấu được nâng cao và thành tích khởi sắc của các đại diện Italia tại cúp châu Âu.

  • Inter Milan: Sống bằng hơi thở Kovacic! Inter Milan: Sống bằng hơi thở Kovacic!

    Ai đang là người níu giữ lại những hy vọng mong manh về một ngày sắc xanh đen hồi sinh? Đó chắc chắn là Mateo Kovacic. Tiền vệ người Croatia đang mang trở lại những hoài niệm thực sự về một thời Inter hùng bá…

  • Napoli xác nhận có Gabbiadini Napoli xác nhận có Gabbiadini

    Sau nhiều đồn đoán của truyền thông Italia, trong buổi họp báo tại Qatar hôm qua trước trận Siêu cúp Italia, chủ tịch Aurelio de Laurentiis xác nhận Napoli sẽ có tiền đạo Manolo Gabbiadini (Sampdoria) trong năm mới 2015. Mức phí chuyển nhượng của Gabbiadini được ước tính khoảng 13 triệu euro.

  • Milan: Cuộc tái sinh bắt đầu? Milan: Cuộc tái sinh bắt đầu?

    Rạng sáng qua, Milan của HLV Filippo Inzaghi đã khép lại năm 2014 bằng trận hòa quả cảm 0-0 ngay trên thánh địa Olimpico của AS Roma. Kết quả này hứa hẹn một năm 2015 khả quan hơn dành cho gã khổng lồ thất thế này.

  • Zapata cạnh tranh dữ dội với Higuain Zapata cạnh tranh dữ dội với Higuain

    Bạn đừng ngạc nhiên nếu Gonzalo Higuain ngồi dự bị trận Siêu Cúp với Juventus. Bởi HLV Rafael Benitez đang thích thú với lựa chọn mới mang tên Duvan Zapata.

  • Milan sẽ bán  El Shaarawy! Milan sẽ bán El Shaarawy!

    Milan đang là con nợ khổng lồ. Theo báo chí Italia, đội bóng thành Milano sẽ khép lại năm 2014 với khoản thâm hụt ngân sách lên tới 70 triệu euro.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x