"Thiên thần" Kaka đã "lụn bại" như thế nào?

Duy Nguyễn
13:19 ngày 13-09-2013
Kaká, thiên tài bóng đá người Brazil vừa rời Real Madrid để trở về mái nhà AC Milan, nơi đã chắp cho anh đôi cánh thiên thần để anh bay cao, với hi vọng tìm lại phong độ khi đã ở tuổi 31.
"Thiên thần" Kaka đã "lụn bại" như thế nào?
Mọi chuyện bắt đầu từ Brazil. Vào năm 2001, CLB Sao Paulo giành chức vô địch bang Sao Paulo lần đầu tiên và cũng là duy nhất trong lịch sử. Và nổi lên trong đội hình của họ là một cái tên còn rất xa lạ, Kaká. Chàng trai 19 tuổi này đã kết thúc mùa giải đáng nhớ đó với 12 bàn thắng ghi được sau 27 trận đấu.

Mọi danh hiệu ở tuổi 25

Tài năng của Kaká bắt đầu được chú ý khi một năm sau, anh được gọi vào đội tuyển quốc gia để tham dự World Cup 2002. Ở giải đấu đó, Brazil đã đăng quang ngôi vô địch thế giới mặc dù Kaká chỉ được thi đấu 25 phút trong một trận đấu cũng không có nhiều ý nghĩa với Costa Rica.

Năm 2003, đương kim vô địch Champions League AC Milan trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới, đã đưa Kaká về sân San Siro với một bản hợp đồng trị giá 8,5 triệu USD. Có rất nhiều ý kiến xung quanh quyết định của Milan, ủng hộ có mà chê bai cũng có khi họ cho rằng, Milan đang đánh cuộc với một cầu thủ còn quá trẻ như vậy. Nhưng Kaká đã dập tắt những lời bàn tán về khả năng của anh khi giúp Milan đoạt được Siêu Cup châu Âu và sau đó là Scudetto ngay ở mùa giải đầu tiên thi đấu cho CLB. 

Kaká đã có nhưng năm tháng rực rỡ nhất trong sự nghiệp ở Milan

Vào mùa giải 2004/2005, Kaká có trận đấu có lẽ là đáng quên nhất trong sự nghiệp của mình khi Milan một lần nữa bước vào chung kết Champions League, gặp Liverpool. Nhập cuộc cực tốt với ba bàn thắng chỉ trong hiệp một, rất ít người hâm mộ nghĩ rằng Milan sẽ để tuột khỏi tay chức vô địch. Nhưng họ đã thua. Milan đã thất bại trong loạt đấu súng định mệnh và Kaká đã lỡ hẹn với danh hiệu cao quý nhất châu Âu này.

Tuy nhiên, cũng không cần phải đợi lâu, ngày 23/5/2007, Kaká cùng các đồng đội đã có cuộc trả thù ngọt ngào trước chính Liverpool để bước lên đỉnh châu Âu. Với phong độ xuất sắc của mình, Kaká khi ấy ở tuổi 25, đã nhận được danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu để khép lại một năm cực kì thành công của cầu thủ người Brazil này.

Bản hợp đồng kỉ lục

Năm 2009, Kaká chuyển đến Real Madrid với bản hợp đồng trị giá 56 triệu bảng và trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới trước khi Cristiano Ronaldo cập bến Bernabeu vài tuần sau đó với giá 80 triệu bảng. Trở thành một ngôi sao trong “Giải ngân hà” với rất nhiều kì vọng sẽ đưa Real trở lại những tháng ngày huy hoàng của những Zidane, Ronaldo (béo), Figo, Hierro… song những chấn thương đến liên tục làm giảm khả năng thi đấu cũng như cảm giác bóng của ngôi sao người Brazil. Phong độ không ổn định mỗi khi ra sân, Kaka đã làm phiền lòng rất nhiều cổ động viên Real.

Trước khi có khoảng thời gian đáng quên ở Real

“Vậy vấn đề nằm ở đâu? Tôi đã không thể ra sân thi đấu liên tục trong suốt bốn năm ở Real”, Kaká đã nói như vậy vào cuối tuần trước khi được hỏi về màn trình diễn nhạt nhòa của mình trong màu áo trắng. Tuy nhiên, phải nói thêm rằng, Kaká đã thay đổi so với chính mình trước đây. Lối chơi xông xáo và đầy táo bạo với tốc độ chóng mặt từng giúp anh đánh bại nhiều đối thủ được thay bằng sự uể oải và tính chắc chắn trong khi thi đấu.

Ngoài ra, anh còn thường được xếp chơi như một tiền đạo lùi nhiều hơn là một tiền vệ kiến thiết, những tình huống rê dắt, đột phá ngày càng ít dần theo thời gian. Kaká đã để mất vũ khí lợi hại nhất của mình, đó là tốc độ. Những đường chuyền độc vốn cũng là đặc sản của Kaká cùng giảm dần qua từng mùa giải. Theo thống kê mới nhất, sau bốn mùa giải La Liga, số lượng những pha kiến tạo trong một trận đấu của cầu thủ này lần lượt là 3,21 (2009/2010), 2,88 (2010/2011), 2,48 (2011/2012), 2,33 (2012/2013).

Trở lại phong độ?

Người hâm mộ liệu có được một lần nữa chứng kiến hình ảnh này

Kaká có thể sẽ lại trở thành cầu thủ chủ chốt khi quay về Milan. Những kí ức buồn đã ở phía sau lưng và người ta hi vọng anh có thể lấy lại hình ảnh của một “Ảo thuật gia” ngày nào giống như những gì mà Ronaldinho đang làm được ở Atletico Mineiro.

“Tôi đã trở về nhà”, Kaká phát biểu trên Sky Sport Italia. “Tôi rất hạnh phúc khi có mặt ở Milan. Tôi đang rất mong chờ trận đấu tiếp theo để được chơi bóng trên thảm cỏ San Siro. Tôi sẽ lại khoác chiếc áo số 22”, cầu thủ này bày tỏ.

Có lẽ là khá muộn đối với một cầu thủ đã 31 tuổi như Kaká, nhưng chẳng ai đánh thuế ước mơ bao giờ. Và biết đâu, với động lực và ngọn lửa thi đấu đã được thắp lại, Kaká sẽ tạo ra kì tích ở Seria A? 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
35
+41
75
4
36
+20
67
5
34
+13
60
6
35
+11
54
7
34
+1
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x