HLV Max Allegri nói ông hài lòng với một kết quả hòa trên sân của Ajax Amsterdam. Trong khi đó, những người bi quan có thể cho rằng Rossoneri may mắn mới có 1 điểm rời Hà Lan.
Trang web chính thức của UEFA (uefa.com) nhận định “AC Milan thi đấu kém đến mức ngạc nhiên trong hiệp 1 trận đấu gặp Ajax”. Mãi đến phút 30, đội bóng đến từ Italia mới có một pha tấn công tạm gọi là ra hồn. Trong khi đó, nếu không nhờ kinh nghiệm và nỗ lực của thủ môn Christian Abbiati, AC Milan đáng ra đã thủng lưới ít nhất 1 bàn trong hiệp 1.
Khi một đội bóng có nhiều tài năng hơn, giàu kinh nghiệm hơn và nói thẳng ra là trình độ cao hơn lại chơi kém khởi sắc trước một đối thủ trẻ, thừa nhiệt huyết nhưng không thật sự xuất sắc, chắc chắn CLB của Kevin Constant sẽ bị chỉ trích dữ dội. Hậu vệ này phải thừa nhận: “Chúng tôi đã không khởi đầu tốt, hơn nữa áp lực của Ajax khá lớn vì các cầu thủ đối phương thi đấu nhanh, nhuần nhuyễn. AC Milan bị bất ngờ nhưng cũng may chúng tôi không thủng lưới sớm, từ đó dần dần lấy lại thế trận. Công bằng mà nói, chúng tôi có thể thua nhưng cuối cùng tôi hài lòng với một kết quả hòa. Mỗi trận đấu ở Champions League đều rất quan trọng, vì các CLB đều mạnh và có trình độ khá cân bằng”.
Cú sút penalty thành bàn phút 90+4 của Balotelli
CỨU TINH BALOTELLI
Cầu thủ lắm tài nhiều tật một lần nữa là người hùng của Rossoneri. Có lẽ ngoài Balo, không có cầu thủ nào của AC Milan đủ bản lĩnh và sự lạnh lùng thực hiện thành công quả đá phạt đền ở những phút bù giờ của trận đấu, sau khi Ajax vượt lên dẫn bàn ở phút… 90 nhờ một pha đánh đầu khá dễ dàng (trong tình huống này, các hậu vệ AC Milan phạm sai sót nghiêm trọng).
Đây thật ra chỉ là những tình huống cụ thể (bàn bị lọt lưới, bàn thắng), điều đáng nói ở đây là khái quát chung về thế trận và cách thức mà các cầu thủ hai bên thể hiện trên sân. Lối chơi của Ajax mạch lạc, trong khi AC Milan khá rời rạc. Đội bóng Hà Lan tỏ ra là một thể thống nhất, trong khi CLB của Italia lại chơi như một nhóm của những cá nhân trong đó có những người rất muốn thể hiện tài riêng, trong khi một số người khác lại tỏ ra lạc lõng không biết phải làm gì khi có bóng trong chân.
Đây là vấn đề về tính kết dính, với “thủ phạm” chính là Allegri. HLV phải là người tạo ra tính thống nhất của một tập thể, điều mà Allgeri từng làm được trong quá khứ. Không thể nói các cầu thủ AC Milan chưa quen thuộc nhau, vì đội bóng này không có nhiều thay đổi về mặt nhân sự trong những năm gần đây. Allegri phải chăng không còn cái uy để phục chúng, hoặc cũng có thể vì những bất ổn nội bộ phát sinh từ việc ban lãnh đạo Rossoneri không tỏ rõ quyết tâm biến đội bóng này thành một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch các giải lớn.
Trong bối cảnh đó (khi Ibrahimovic, Thiago Silva, Kevin Prince Boateng đã ra đi) thì AC Milan lại càng phải phụ thuộc nhiều hơn vào Balo. Đây là cầu thủ có tài nhưng tính khí thất thường, nếu quá trông chờ vào anh ta, tất yếu phong độ và thành tích của AC Milan cũng sẽ “sớm nắng chiều mưa”.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
AC Milan đã đánh mất cơ hội giành chiến thắng ngay trên sân Ajax Amsterdam vì một sai lầm khá sơ đẳng. Đó là một bàn thua từ tình huống cố định với người ghi bàn (Denswil) đã làm thủng lưới khung thành Rossoneri từ một tình huống đánh đầu khá cơ bản.
Khi Mario Balotelli bước lên thực hiện quả phạt đền trước Napoli cuối tuần rồi, không khí tự tin vây quanh cầu thủ người Ý khi đã lâu rồi anh mới có cơ hội ghi bàn từ chấm 11 mét.
Mùa bóng mới chỉ trôi qua 6 vòng, rất khó đưa ra kết luận ngay từ lúc này. Tuy nhiên từ những gì đã diễn ra, có thể dự đoán bước đầu về cục diện ở phần còn lại mùa giải, nghĩa là Juve nhiều khả năng vẫn một mình một ngựa về đích.
Serie A đã trải qua 6 vòng đấu, nghĩa là đã có thể khái quát đối nét về diện mạo của các đội bóng được kỳ vọng nhiều. Đáng lưu ý là mùa này, tính đến thời điểm hiện tại, ghế chỉ đạo ở tất cả các CLB lớn đều yên bình.
Lần thứ 5 liên tiếp, Juventus đánh bại Torino trong trận derby thành Turin. Bàn thắng duy nhất của Paul Pogba giúp Bầy ngựa vằn bám sát Napoli xếp thứ hai với cùng 16 điểm.
Quyết định đưa Rudi Garcia ngồi vào ghế nóng sân Olimpico của BLĐ AS Roma đã khiến nhiều người hoài nghi về mức độ thành công. Tuy nhiên, chiến lược gia người Pháp đang dần xua tan những mối nghi ngờ đó khi biến Giallorossi thành một cỗ máy hoàn hảo.
Sau 2 trận ra quân toàn thắng, Fiorentina đã để Cagliari cầm chân 1-1 trước khi đánh bại Atalanta 2-0 ở vòng 4. Nhưng tại vòng 5, họ đã lại để thua Inter 1-2. Có thể thấy rõ Fiorentina bắt đầu khựng lại và họ đang quyết tâm cải thiện tình thế khi tiếp đón Parma.
Mối quan hệ giữa chủ tịch Barca, Joan Laporta và HLV Xavi Hernandez dường như đã vượt qua giới hạn. Tờ Marca trong ấn bản mới nhất đã khẳng định rằng người đứng đầu đội chủ sân Camp Nou sẽ sa thải huyền thoại đội bóng khi mùa giải hạ màn.
HLV Gareth Southgate đã lên kế hoạch để Kieran Trippier trở thành hậu vệ trái tại EURO 2024. Đây là một phương án chữa cháy của nhà cầm quân 53 tuổi sau khi ông không có được cái tên khả dĩ nào cho vị trí hậu vệ trái.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn