Thiên thù hận lạ lùng ở vùng Ruhr: Trận đấu có thể khiến người cha tuyên bố từ con

Mạnh Đức
09:54 ngày 26-10-2013
Khui champagne để ăn mừng chiến thắng trước mũi đối thủ khi trận đấu mới trôi qua phân nửa, lùa chó vào sân để cắn đối phương hay dắt sư tử xuống sân bóng để dằn mặt đội khách… những nét điên rồ, lạ lùng và ngộ nghĩnh đó đã làm nên trận Revierderby đầy kỳ lạ giữa Dortmund và Schalke.
Thiên thù hận lạ lùng ở vùng Ruhr: Trận đấu có thể khiến người cha tuyên bố từ con
Khui champagne để ăn mừng chiến thắng trước mũi đối thủ khi trận đấu mới trôi qua phân nửa, lùa chó vào sân để cắn đối phương hay dắt sư tử xuống sân bóng để dằn mặt đội khách… những nét điên rồ, lạ lùng và ngộ nghĩnh đó đã làm nên trận Revierderby đầy kỳ lạ giữa Dortmund và Schalke. Sức nóng của trận derby này lớn đến mức nó có thể khiến một người cha sẵn sàng tuyên bố từ bỏ con trai nếu nó dám hâm mộ CLB đối nghịch…

DÙNG CHÓ TẤN CÔNG ĐỊCH THỦ
Lịch sử thù địch giữa Dortmund và Schalke bắt đầu từ những năm 1930. Vì cả 2 CLB đều xuất thân từ các đội bóng công nhân nên bóng đá cũng vì thế được xem là một nghề và cầu thủ đá bóng được người dân nơi đây coi trọng. Sự kình địch giữa Dortmund và Schalke xuất hiện kể từ đó với không ít chuyện bi hài.


Hậu vệ Rausch (Schalke) bị chó nghiệp vụ cắn

Sau quãng thời gian bị Schalke đè đầu cưỡi cổ trong những năm 1930-1940, Dortmund bắt đầu phản kháng mạnh mẽ. Đỉnh điểm chính là trận đấu vào tháng 9/1964, khi đội bóng áo vàng vươn lên dẫn đối thủ tới 6-0 trong hiệp đấu đầu tiên.

Quá vui mừng với những gì đã làm được trong 45 phút đầu và như để trêu ngươi kình địch, các cầu thủ Dortmund đã bật rượu champage ăn mừng ngay trong giờ nghỉ giải lao, trước mặt các cầu thủ Schalke. Rất may cho Dortmund là đã không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra trong hiệp 2 và họ chỉ bị đối thủ gỡ lại 2 bàn.

Một sự cố đáng nhớ khác diễn ra vào tháng 9/1969 tại Dortmund. Sau khi Schalke ghi bàn vươn lên dẫn điểm, các CĐV đội bóng áo xanh đã tràn xuống sân ăn mừng. Để ổn định trật tự, BTC sân đã sử dụng chó nghiệp vụ. Điều đáng nói là không hiểu vô tình hay cố ý, mục tiêu dẹp loạn của những chú chó lại chính là... các cầu thủ Schalke.


Công nhân dọn tuyết là fan của Dortmund cắm cờ đội này trên sân Schalke

Hậu vệ Friedel Rausch là nạn nhân khi dính một nhát cắn chí mạng vào mông và buộc phải nhập viện. Dortmund sau đó dù đã bồi thường cho Rausch 300 mark (số tiền lớn vào thời điểm đó) nhưng không một lời xin lỗi. Chính điều này khiến cho BLĐ Schalke hết sức bất bình.

Trong lần tiếp đón Dortmund sau đó, chủ tịch Schalke là Guenter Siebert đã dùng một chú sư tử từ rạp xiếc, dắt nó ra chào khán giả nhà ngay trước thời điểm bắt đầu trận đấu với mục đích không khác là để dọa nạt các cầu thủ đội khách.

SỰ QUÁ KHÍCH DẪN ĐẾN BẠO LỰC
Những hành xử quá khích của 2 đội liên tục tiếp thêm nhiên liệu cho ngọn lửa thù địch hừng hực cháy. Đối với CĐV Schalke và Dortmund, họ luôn đếm ngược để chờ đợi ngày 2 đội gặp nhau. Bởi mỗi trận Revierderby không chỉ là màn tỷ thí giữa các cầu thủ trên sân mà còn là màn trình diễn, màn đọ sức giữa các CĐV. Cảnh sát luôn được huy động tối đa nhưng điều này vẫn không thể hạn chế được những sự cố đáng tiếc xảy ra.

Trong những trận Revierderby gần đây, những va chạm giữa CĐV xảy ra như cơm bữa. Khi thì ngay bên ngoài SVĐ, lúc thì ở quảng trường, ga tàu điện, lúc lại ở sân bay... hễ bất kỳ nơi nào có sự hiện diện của CĐV 2 đội là những xung đột đều có thể xảy ra.

Gậy và đá thường là vũ khí chủ lực, nhưng trong cuộc xung đột vào tháng 3/2013, người ta đã phát hiện những con dao đã được ném từ phía các CĐV Dortmund. Điều này càng rung lên những hồi chuông báo nguy thực sự và khiến các cảnh sát càng phải làm việc nhiều hơn trong những trận Revierderby.


Cảnh sát ngăn ngừa CĐV 2 bên

Walter Mehring, một CĐV Schalke đang sống và làm việc tại Dortmund cho biết, để vào được sân Signal Iduna Park và cổ vũ cho đội nhà là cả một hành trình đầy gian nan và mạo hiểm. Đối với các nhóm CĐV đến từ Gelsenkirchen, họ được cảnh sát “đưa tới nơi, về tới chốn”. Còn với các CĐV độc lập, Mehring “đã phải đội lốt là CĐV Dortmund để vào sát sân bóng rồi biến chiếc áo đó thành một món đồ chơi rẻ tiền”.

Chính những xung đột luôn tiềm ẩn ở những trận Revierderby khiến BTC 2 sân bóng là Veltins Arena và Signal Iduna Park liên tục thay nhau tăng giá vé vào sân đối với các CĐV đội khách nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cản NHM theo chân vào cổ vũ cho đội nhà.

NÉT KINH ĐIỂN ĐÃ ĂN VÀO MÁU
Gelsenkirchen và Dortmund cách nhau 36 km nhưng do nằm ở trung tâm của khu công nghiệp vùng Ruhr, sự giao thoa giữa CĐV Schalke và Dortmund là chuyện thường ngày ở huyện và không thể tránh khỏi.

Cùng làm việc chung một cơ quan nhưng nội bộ lại chia thành 2 nhóm ủng hộ đối lập là điều đương nhiên. Để trêu tức nhau, họ thường giăng những hình ảnh ghi lại những hình ảnh đội bóng con cưng hạ nhục đối thủ. Ngay trong gia đình cũng thế, bố ủng hộ Schalke, con cổ vũ Dortmund cũng không ít. Khi đó, Revierderby chính là trận đấu kéo dài suốt 365 ngày/năm đối với họ!

Một câu chuyện thú vị đã xảy ra trong mùa Đông 2010. Đó là khi BQL sân Veltins Arena thuê công nhân dọn tuyết trên mái che SVĐ. Không ai không biết rằng đó chính là một nhóm CĐV Dortmund đang làm việc tại Schalke và sau khi lên mái SVĐ, họ đã cắm lá cờ Dortmund lên nóc Veltins Arena.


1 fan Dortmund đóng giả CĐV Schalke chụp hình cùng HLV Slomka với dòng chữ chửi bới Schalke

Hay như việc một CĐV Dortmund đóng giả làm CĐV Schalke để chụp một tấm hình với trợ lý HLV Slomka của đội bóng áo xanh (sau đó làm HLV trưởng) với dòng chữ “Scheiss Schalke” trong đó từ “scheiss” chính là một câu chửi trong tiếng Đức...

Revierderby cũng ngấm vào máu các cầu thủ. Trong số các cầu thủ Dortmund thì Kevin Grosskreutz là một fan cuồng của đội bóng áo vàng, người luôn cảm thấy khó chịu với sự xuất hiện của Schalke. Trong năm 2010, Grosskreutz đã có những phát biểu gây sốc hướng về Schalke khi thừa nhận anh “rất ghét Schalke” và ví đối thủ như “ký sinh trùng khó chịu”.

Chưa dừng lại ở đó, Grosskreutz còn mạnh mồm tuyên bố “sẽ không thừa nhận đứa con của mình nếu nó trở thành CĐV của Schalke”. Những phát biểu của Grosskreutz khiến các CĐV Schalke nóng mặt và ngay lập tức một nhóm anti-Grosskreutz được thành lập để “dìm hàng” kẻ thù lớn này.

Cứ như thế, Revierderby dần ngấm vào máu của những người dân vùng Ruhr, khiến cho sự kình địch giữa Schalke và Dortmund đội ngày một lớn. Nhưng Revierderby không chỉ có sự thù địch. Đó còn là lúc để người dân vùng Ruhr hòa mình vào bóng đá, để được thể hiện tình cảm mãnh liệt của mình, để được đấu tranh vì đội bóng yêu quý.

Ở khía cạnh này, Revierderby là một minh chứng cho thấy người Đức không hề khô cứng, không hề máy móc mà rất cuồng nhiệt và giàu tình cảm. Có lẽ cũng chính vì thế mà dù không quy ước nhưng tất cả đều xem Revierderby là trận derby của nước Đức.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
35
-3
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
36
-9
41
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Lăng kính: Ghét nhau vì quá giống nhau Lăng kính: Ghét nhau vì quá giống nhau

    Đã bao giờ bạn ghét một người đến cùng cực, ghét mọi thứ liên quan để rồi một hôm giật mình nhận ra kẻ thù giống bạn đến lạ kỳ? Đấy chả phải là chuyện phim ảnh hay tiểu thuyết, Real Madrid và Barcelona chính là câu chuyện như thế. Họ quá giống nhau, đến mức không thể ưa nhau được.

  • 20h30 ngày 26/10, Schalke vs Dortmund: Rửa hận derby 20h30 ngày 26/10, Schalke vs Dortmund: Rửa hận derby

    Mùa trước, Schalke đã 2 lần đánh bại Dortmund và gián tiếp khiến đội bóng vàng-đen để thua trong cuộc đua vô địch. Giờ đây, thày trò HLV Klopp trở lại Veltins Arena với mục tiêu không khác ngoài việc đòi lại món nợ này...

  • Neymar: Ký ức El Clasico ở tuổi 13 Neymar: Ký ức El Clasico ở tuổi 13

    Với một tân binh như Neymar thì đây là El Clasico… đầu đời của anh. Trận đấu mà Neymar được xung trận, chứ không phải ngồi xem 2 đội bóng giàu truyền thống nhất lịch sử bóng đá Tây Ban Nha qua màn ảnh nhỏ truyền hình như lúc anh lên 13 tuổi.

  • Đối đầu Messi - Ronaldo: CR7, đánh bại Messi để giành QBV! Đối đầu Messi - Ronaldo: CR7, đánh bại Messi để giành QBV!

    Năm nay, El Clasico là cuộc chiến của những người mới, từ HLV (Martino, Ancelotti), cho đến những tân binh bạc triệu (Neymar, Bale). Nhưng đừng quên rằng, nắm phần hồn Siêu kinh điển, vẫn chỉ có thể là Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Đêm nay, Ronaldo có thể đánh bại Messi để một tiến bước dài đến QBV?

  • Bayern từng chồng 250 triệu euro mua Messi Bayern từng chồng 250 triệu euro mua Messi

    Cách đây vài ngày, tờ Mundo Deportivo khẳng định có 3 đội bóng lớn hỏi mua Messi trong mùa Hè vừa qua. Trong đó có một đại gia sẵn sàng chồng đủ 250 triệu euro để giải phóng hợp đồng cho tiền đạo khoác áo Barcelona.

  • Góc nhìn: El Clasico đã khác xưa Góc nhìn: El Clasico đã khác xưa

    Ở Tây Ban Nha, cuộc đua vô địch thường chỉ là màn so tài giữa Real Madrid và Barcelona. Tuy nhiên, mùa này đã có một cái tên mới xuất hiện đầy tiềm năng: Atletico Madrid.

  • El Clasico: Barca lấn lướt Real 10 năm qua El Clasico: Barca lấn lướt Real 10 năm qua

    Real Madrid vẫn nhỉnh hơn về thành tích đối đầu Barca tại El Clasico trong khuôn khổ La Liga (thắng 70, hòa 32 và chỉ thua 64/166 trận). Tuy nhiên, sự vươn lên mạnh mẽ nhờ kỷ nguyên tiqui-taca đã giúp Barca có phần lấn lướt so với đại kình địch thành Madrid trong 1 thập kỷ qua.

  • 14h00 ngày 27/10: Oita Trinita vs Yokohama: Đáy - Đỉnh đối đầu 14h00 ngày 27/10: Oita Trinita vs Yokohama: Đáy - Đỉnh đối đầu

    Oita Trinita gặp Yokohama là trận đấu chênh lệch nhất J.League vì đơn giản đây là cuộc đối đầu giữa đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng với đội đang xếp ở đáy bảng. Tuy nhiên, trong bóng đá mọi điều đều không thể nói trước.

  • 17h30 ngày 27/10: Rubin Kazan vs Lokomotiv Moscow: Sân nhà là điểm tựa 17h30 ngày 27/10: Rubin Kazan vs Lokomotiv Moscow: Sân nhà là điểm tựa

    Khi Zenit vươn lên dẫn đầu BXH, Lokomotiv luôn là đội bám sát với khoảng cách sít sao. Nhưng 2 trận hòa đáng tiếc ở các vòng 11 và 12 đã khiến cách biệt giữa 2 đội tăng lên thành 5 điểm. 1 chiến thắng trên sân Rubin vòng này là mục tiêu của Lokomotiv để tiếp tục bám đuổi Zenit…

  • 2h45 ngày 28/10: Porto vs Sporting: Ai hết bất bại? 2h45 ngày 28/10: Porto vs Sporting: Ai hết bất bại?

    Porto đầu bảng. Sporting nhì bảng. Cả hai đội vẫn giữ được thành tích bất bại và sớm tạo khoảng cách không nhỏ so với phần còn lại. Màn đối đầu giữa hai đội tại sân Dragao đêm mai, hoàn toàn có thể tạo ra bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đua vô địch giải Primeira Liga.

  • 1h00 ngày 28/10: Corinthians vs Santos: Lại "níu" chân nhau 1h00 ngày 28/10: Corinthians vs Santos: Lại "níu" chân nhau

    Năm 2013 của Corinthians mở ra cũng đầy hứa hẹn, họ hạ Santos ở trận tranh chức vô địch bang, tiếp đó đánh bại Sao Paulo ở Siêu Cúp Nam Mỹ. Tuy nhiên, ở giải VĐQG Brazil, Corinthians lại… phú quý giật lùi.

  • CLB của Ronaldo bổ nhiệm huyền thoại Real làm GĐTT Huyền thoại Real làm GĐTT đội bóng của Ronaldo

    CLB Al Nassr của Cristiano Ronaldo chuẩn bị bổ nhiệm Fernando Hierro làm tân giám đốc thể thao của CLB.

  • Làm thế nào để Bayern phong tỏa Toni Kroos? Làm thế nào để Bayern phong tỏa Toni Kroos?

    Một trong những thắc mắc chưa có lời giải là tại sao ở sân chơi đẳng cấp cao nhất, đồng thời biết rõ năng lực của Toni Kroos mà Bayern vẫn để cho người cũ thoải mái chơi bóng ở trận lượt đi? Nếu không khóa chặt Kroos ở lượt về, tai ương sẽ lại đến với khung thành Neuer.

  •  Top 10 khoảnh khắc đáng hổ thẹn của MU dưới thời Ten Hag Top 10 khoảnh khắc đáng hổ thẹn của MU dưới thời Ten Hag

    MU mới đây đã trải qua thất bại tan nát 0-4 trước Crystal Palace ở vòng 36 Ngoại hạng Anh. Trên thực tế, đây chỉ là thất bại mới nhất trong số những trận thua thảm hại của MU dưới sự dẫn dắt của Erik ten Hag.

  • Bị hỏi khó về Real, Mbappe trừng mắt, quay ngoắt bỏ đi Bị hỏi khó về Real, Mbappe trừng mắt, quay ngoắt bỏ đi

    Sau khi PSG để thua Dortmund 0-1 ở trận bán kết lượt về Champions League 2023/24 và bị loại, trên đường rời sân Công viên các Hoàng tử, Mbappe đã bị một phóng viên hỏi 1 câu hỏi vô nghĩa liên quan tới Real Madrid. Tức giận vì câu hỏi có phần thô thiển này Mbappe lập tức trừng mắt, không nói không rằng rồi quay ngoắt bỏ đi.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x