Trận thua đậm 1-6 trên sân Vinh trước chủ nhà SLNA đang là một cú sốc lớn cho tân binh QNK Quảng Nam trong lần đầu góp mặt ở sân chơi V-League. Theo HLV Vũ Quang Bảo của đội bóng xứ Quảng, đây là bài học lớn của họ.
Sau trận đấu, HLV trưởng Vũ Quang Bảo của đội bóng xứ Quảng lý giải: “Trước trận đấu chúng tôi đã xác định sẽ khó có điểm trên sân Vinh vì chủ nhà SLNA rất mạnh, nhưng chẳng ngờ lại thua đậm đến thế.
Theo tôi, không khí và sự cổ vũ hừng hực của khán giả Nghệ An đã khiến nhiều cầu thủ của QNK Quảng Nam bị ngợp. Chưa kể, việc nhập cuộc chưa tốt nên phải nhận bàn thua sớm khiến các cầu thủ choáng váng, dẫn đến lối chơi bị gãy đổ. Sau đó, dù tôi đã có những điều chỉnh, nhưng vẫn không thể thay đổi được cục diện”.
Cũng theo HLV họ Vũ, trận thua ấy là một bài học lớn cho các cầu thủ QNK Quảng Nam. Tuy nhiên, điều cần nhất lúc này là các cầu thủ xứ Quảng cần quên trận thua này đi để hướng tới trận đấu gặp Hải Phòng ở vòng 3 trên sân Tam Kỳ vào cuối tuần.
Nói về trận gặp Hải Phòng sắp tới, HLV Vũ Quang Bảo rất tự tin cho rằng: “Trận gặp Hải Phòng sắp tới vào ngày 25/1, chúng tôi đang quyết tâm sẽ giành 3 điểm để làm quà trước khi nghỉ Tết. Đồng thời, chỉ có thắng ở trận đấu này thì các cầu thủ QNK.QN mới quên được nỗi ám ảnh sau trận thua đậm trên sân Vinh vừa qua”.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Sau trận đấu với QNK.QN ở vòng khai mạc của V-League 2014, HLV Nhan Thiện Nhân thừa nhận rằng, khả năng dứt điểm yếu kém của hàng công là một trong những nguyên nhân khiến HV.AG thất bại.
Chiều qua, khán đài sân Vinh có một vị khán giả đặc biệt, ông Masashi Rokubuichi - phóng viên “gạo cội” của Asahi Shimbun, tờ nhật báo hàng đầu Nhật Bản.
“Từng thi đấu mười mấy năm trong màu áo ĐT.LA, nhưng trận đấu trên sân Long An vừa qua, tôi đã bị trạng thái tâm lý. Cảm giác ra mắt khán giả nhà sau một thời gian xa cách rất khó tả…”. Tài Em đã thổ lộ như thế sau trận hòa Hải Phòng 2-2 ở vòng 2 của V-League 2014.
Cầu thủ chơi hay nhất trong trận SLNA thắng QNK Quảng Nam 6-1 tại vòng 2 Eximbank V. League 2014 là Trần Phi Sơn. Ông Rokuichi Masashi, phóng viên nổi tiếng của tờ The Asahi Shimbun, Nhật Bản cũng không tiếc lời khen ngợi.
Chiều qua, Công Vinh lần đầu tiên thi đấu tại “chảo lửa” thành Vinh sau chuyến “du ngoại” và chân sút số một trong lịch sử V-League đã không phụ lại những kỳ vọng anh nhận được.
Cuộc so tài giữa SLNA và QNK Quảng Nam thuộc vòng 2 Eximbank V-League 2014 diễn ra trong thế một chiều. SLNA đã ép sân từ đầu đến cuối và thể hiện được sự vượt trội về chuyên môn cũng như nhân sự.
Alphonso Davies là mục tiêu trong tầm ngắm của Real Madrid và có thể gia nhập Los Blancos trong mùa hè này. Tuy nhiên, anh đã khiến đội bóng Tây Ban Nha suýt phải khóc hận ngay trên sân Bernabeu.
Ngay sau khi chốt xong ngày đàm phán với một đội bóng đáng ngạc nhiên đến từ Saudi Arabia, Jose Mourinho đã khiến cả thế giới bóng đá bất ngờ khi tiết lộ sự tiếc nuối lớn nhất trong sự nghiệp cầm quân.
Bayern đã vô cùng phẫn nộ khi bàn thắng ở phút bù giờ của trung vệ Matthijs De Ligt bị khước từ, trong thất bại 1-2 trước Real Madrid ở bán kết lượt về Champions League.
Chẳng ai ngờ cựu ngôi sao của Man City và Everton, Jo đã bị lôi ra khỏi xe buýt của đội bóng và bị bắt giữ ngay lập tức trước một trận đấu quan trọng ở Brazil.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn