Hai thất bại liên tiếp trước HN.T&T và Đồng Nai đã làm dấy lên nỗi lo về một hiệu ứng “domino thua trận” đối với Hải Phòng. Đó cũng là lý do khiến nhiều người không tin vào chiến thắng của đội bóng đất Cảng trước SHB.ĐN, dù đội khách thiếu vắng một số trụ cột.
NHỮNG NỖI NIỀM RIÊNG
Chiến thắng trước SLNA để cắt đứt chuỗi 4 trận không thắng đã giúp SHB.ĐN giải tỏa được áp lực. Nhưng niềm vui ấy chưa được bao lâu thì HLV Lê Huỳnh Đức phải đón nhận thử thách lớn hơn khi quân số tiếp tục bị sứt mẻ nghiêm trọng.
Phước Vĩnh đang dần cùng Valentic tạo thành bộ đôi trung vệ ăn ý, vậy mà cựu tuyển thủ QG này lại dính chấn thương, chắc sẽ không thể ra sân. Dẫu vậy, đây không phải là nỗi lo lớn nhất của SHB.ĐN, bởi cựu vương V-League vẫn còn một Hải Lâm có đẳng cấp cao. HLV Lê Huỳnh Đức đau đầu nhất là sự vắng mặt của Merlo. Sau màn trở lại ấn tượng ở trận gặp SLNA, chân sút này tiếp tục rời xa sân cỏ và đã phải vào TP.HCM để tái khám chấn thương, nên chắc chắn sẽ không thể xung trận.
Đối thủ mất 2 cầu thủ chủ lực nhưng Hải Phòng không vì thế mà có thể hoan hỉ. HLV Dylan Kerr thậm chí còn phải đau đầu hơn. Hải Phòng không chỉ thiếu bộ đôi hậu vệ Ngọc Thịnh - Văn Nam, mà tinh thần thi đấu có dấu hiệu sa sút và “thiếu lửa” của toàn đội đang làm vị HLV người Anh mất ăn mất ngủ!
KHÁCH SÁNG TẠO HƠN
Cả SHB.ĐN và Hải Phòng đều đối mặt với thử thách về nhân sự, nhưng nhìn một cách tổng thể thì nếu không kể đến yếu tố sân nhà, đội bóng đất Cảng tỏ ra lép vế hơn so với cựu vương V-League. Ngoài tinh thần chiếu đấu có phần nhỉnh hơn, SHB.ĐN cũng đang sở hữu một đội quân chất lượng cao hơn.
So về lối chơi, đội khách tỏ ra nhịp nhàng và nhuần nhuyễn hơn so với chủ nhà. Sự bay bổng trong lối đá của SHB.ĐN nhờ vào một hàng tiền vệ năng động và làm bóng tốt với những Minh Phương, Thanh Hưng hay Quốc Anh, Vũ Phong. Còn ở bên phần sân đối diện, Hải Phòng thiếu hẳn một cầu thủ có khả năng tổ chức tấn công hiệu quả, bởi bộ đôi Minh Châu - Justice mới chỉ mạnh trong hỗ trợ phòng ngự. Các tiền vệ cánh như Đình Tùng, Đức Thắng hoặc thiếu hiệu quả hoặc đang gặp vấn đề về phong độ.
Trước một Hải Phòng đang đối diện với nhiều khó khăn, SHB.ĐN hoàn toàn có cơ hội giành chiến thắng. Hiển nhiên, 3 điểm trọn vẹn chỉ đến với đội bóng sông Hàn nếu các cầu thủ khác biết “tự lập” trong khâu dứt điểm khi không có sự hỗ trợ của Merlo!
V.HP: Ngọc Thịnh, Văn Nam bị treo giò
SHB.ĐN: Phước Vĩnh, Merlo bị chấn thương
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
V.HP: Thanh Thắng, Tiến Duy, Tiến Thành, Văn Phú, Văn Phong, Đình Tùng, Minh Châu, Justice, Đức Thắng, Lucas, Fagan.
Cuộc so tài giữa Timothy và Abass - hai chân sút đang có phong độ cao nhất của HA.GL và B.BD - chính là điểm nóng mang tính quyết định đối với trận đấu ở sân Pleiku hôm nay.
Tưởng như sẽ vấp phải những khó khăn vì lối đá áp sát của Maziya, tuy nhiên bản lĩnh của HN.T&T, nhà ĐKVĐ V-League, đã lên tiếng đúng lúc và đánh sập đội khách trong…13 phút.
Chiều nay (25/2) dù vừa tập trung trở lại, nhưng ĐT U19 Việt Nam đã có trận giao hữu với đội hạng Nhất Đắk Lắk tại Gia Lai. Kết quả cuối cùng, cả 2 đội đã hòa nhau với tỷ số 2-2.
Trước trận đấu với Sông Lam Nghệ An vào chiều mai (26/2), thầy trò HLV Nhan Thiện Nhân của HV An Giang đã được treo thưởng 600 triệu đồng nếu thu được kết quả có lợi. Thậm chí, HV An Giang còn có thể được thưởng nhiều hơn, nếu giành được 3 điểm trên sân Vinh.
Thanh Hóa và Than QN đang được coi là ngựa ô, là hiện tượng của V-League. Nhưng nếu để ý, đằng sau biệt danh “ngựa ô” hay “hiện tượng”, đều được đính kèm theo hai chữ “thú vị”. Tức là trong ý thức của nhiều người, hai đội bóng xứ Thanh và vùng Mỏ mới chỉ là những kẻ góp vui cho giải đấu!
Không còn “xưng hùng, xưng bá”, cũng chẳng phải đang ngất ngưởng trên đỉnh V-League, nhưng cuộc thư hùng giữa HA.GL và B.BD tại “tiểu Emirates” xứng đáng là tâm điểm của vòng 7, V-League 2014!
Cú kungfu của cầu thủ nhập tịch Đinh Văn Ta (V.Ninh Bình) ở vòng 5 V.League 2014 đã khiến người đồng nghiệp Danny David (ĐT.LA) đổ gục xuống sân và được đưa thẳng vào bệnh viện cấp cứu.
SLNA và HV. An Giang là những người cùng khổ khi không giành được điểm nào trong 3 vòng gần nhất. Thế nên, lúc này đây, đội bóng xứ Nghệ coi trận đấu với tân binh V-League là phao cứu sinh mà họ đã trông ngóng suốt những ngày qua…
Trợ lý ngôn ngữ mới của ông Kim Sang Sik, tân HLV trưởng ĐT Việt Nam, sẽ không phải là những cái tên quen thuộc từng phò tá ông Park Hang Seo. Ngoài ra, HLV thể lực cũ từng sát cánh với ông Troussier cũng không phải lựa chọn của ông Kim.
Sau 2 lần lỡ hẹn với CLB Công an Hà Nội vào tháng 4 và tháng 11 năm 2023, HLV Mano Polking chuẩn bị trở thành “tân thuyền trưởng” đội bóng này. Ông hiện chỉ còn cách chiếc ghế nóng một vài điều khoản hợp đồng.
Chelsea được nhận 5 triệu bảng nhờ Real vào chung kết Champions League, Mbappe vắng mặt ở trận gặp Nice, Ronaldo ở lại Al Nassr tới 2026... là những tin tức nổi bật cuối cùng trong ngày 15/5.
Tính đến thời điểm hiện tại, ĐT Đức đã công bố 18 cái tên sẽ có mặt trong danh sách sơ bộ tham dự VCK EURO 2024. Danh sách này sẽ tiếp tục được cập nhật trong vài giờ tới.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn