Chiều qua, tiền đạo Timothy Anjembe lập đại công, ghi cả 3 bàn giúp HA.GL hạ Than.QN với tỷ số 3-2 trong một trận cầu căng thẳng. Kết quả này giúp HA.GL tìm lại sự tự tin sau khi đã trải qua 5 vòng đấu liền chỉ hòa và thua.
HA.GL nhập cuộc với quyết tâm giải cơn khát chiến thắng. Họ sớm có bàn mở tỷ số ở phút thứ 9 khi tiền vệ Lê Hoàng Thiên tạt bóng chuẩn xác để Timothy đánh đầu tung lưới đối thủ. HA.GL vẫn không ngừng tổ chức tấn công và hàng thủ Than.QN luôn phải chống đỡ vất vả. Đến phút 16, đội chủ nhà được hưởng quả phạt đền sau tình huống hậu vệ đối phương phạm lỗi trong vòng cấm và Timothy tiếp tực hạ thủ môn Tuấn Linh để nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.
Sớm dẫn trước 2 bàn, HA.GL tỏ ra chủ quan và không duy trì tốt nhịp độ tấn công như đầu trận. Điều này tạo cơ hội để Than.QN lấy lại thế trận và họ có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ngay trước giờ nghỉ khi trung vệ Helio của HA.GL đá phản lưới nhà. Sang hiệp 2, Than.QN tiếp tục dâng cao tìm bàn gỡ hòa. Sau những nỗ lực tuyệt vời, họ đã có được điều mong muốn khi tiền vệ Hải Huy ghi bàn thắng thứ 7 tại V-League 2014 ở phút 64.
Sau bàn gỡ hòa của đội khách, khi nhiều người đã nghĩ đến cảnh HA.GL tiếp tục kéo dài chuỗi trận không thắng thì “bò mộng” Timothy lại tỏa sáng ở phút 80 để hoàn tất cú hattrick và mang về 3 điểm cho HA.GL. Như vậy, Timothy đã vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn mùa này với 14 lần chọc thủng lưới các đối thủ.
Muốn chắc chắn vào tứ kết, Việt Nam phải giành trọn 3 điểm trước đối thủ Kuwait! Đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng, nhưng với hình ảnh chiến đấu “rực lửa” trước Tajikistan, niềm tin chiến thắng của các CĐV dành cho đội chủ nhà hẳn không ít.
Nắm ưu thế suốt trận đấu, liên tục mở các đợt tấn công, nhưng hàng loạt cơ hội đã bị các cân sút của B.Bình Dương phung phí, khiến khán giả chủ nhà không vui, dù đội bóng đất Thủ thắng 2 bàn cách biệt.
Thua Đồng Nai với tỷ số kinh hoàng 0-8 ở trận lượt đi, Thanh Hóa đã có màn trả nợ thành công với chiến thắng ngọt ngào 3-0 ở trận lượt về. Tuy nhiên, 90 phút ở sân Thanh Hóa rất giống với thế trận ở trận lượt đi.
Trong loạt trận chiều nay, đội đầu bảng CSĐT.ĐT tiếp tục thể hiện được phong độ tuyệt vời khi đánh bại đối thủ Đắk Lắk với tỷ số 3-0, qua đó, tiến gần hơn đến sân chơi V-League.
Do không đảm bảo thể lực nên chân sút đến từ Serbia là Slobodan Dincic không thể ra sân thi đấu cùng Thanh Hóa trong trận đấu với Đồng Nai. Vắng chân sút này, nhưng Thanh Hóa vẫn thắng đối thủ với tỷ số 3-0.
Tiếp tục giành chiến thắng thứ hai liên tiếp tạo VCK futsal châu Á 2014, Thái Lan tiếp tục sức mạnh vô đối ở bảng C khi đánh bại Đài Loan với tỷ số 5-2. Bất ngờ lớn nhất của lượt trận chiều 3/5 là thất bại của ĐKVĐ Nhật Bản.
Ở trận đấu chiều nay 3/5 giữa B.Bình Dương – Hải Phòng trên sân Gò Đậu, trong thành phần thi đấu của đội chủ nhà đã có tên tân binh Lê Tấn Tài ở thành phần dự bị, nhưng Lê Phước Tứ lại chưa được đăng ký thi đấu.
B.Bình Dương thi đấu ép sân trước đội khách Hải Phòng tại vòng 15 Eximbank V. League 2014. Hải Phòng chơi phòng ngự phản công khá tốt nhưng họ gặp khó khăn Văn Tân nhận thẻ đỏ phải rời sân ở phút 66. B. Bình Dương đã tận dụng rất tốt lợi thế về quân số để giành chiến thắng chung cuộc 2-0 nhờ cú đúp của Abass.
Một chiến thắng trước ĐT Kuwait vào chiều 4/5 sẽ giúp cho ĐT Việt Nam giành vé vào tứ kết. Trước trận đấu, HLV trưởng ĐT futsal Việt Nam - Bruno Garcia Formoso tin tưởng các học trò của ông đủ khả năng để đánh bại đối thủ.
Từ Tây Ban Nha, bà xã và con trai của HLV Bruno Garcia đã đến Việt Nam để cổ vũ tinh thần chồng cũng như ĐT futsal Việt Nam tại VCK futsal châu Á 2014.
Gò Đậu đang trở thành “miền đất dữ” với các đội bóng V-League bởi trong 5 trận được chơi trên sân nhà gần đây, B.BD đã có tới 4 trận thắng và hòa duy nhất 1 trận. Chiều nay, xông vào đây, liệu các vị khách đến từ Hải Phòng có kiếm được… quà?
Theo dự đoán của chuyên gia bóng đá hàng đầu nước Anh, MU dù được chơi trên sân nhà nhưng với màn trình diễn nghèo nàn thời gian qua sẽ thảm bại trước Arsenal ở vòng đấu áp chót Ngoại hạng Anh 2023/24.
Phong độ mùa giải này của MU tiếp tục tụt dốc sâu hơn và các cầu thủ được cho là đang lo sợ rằng họ sẽ không thể thắng thêm một trận đấu nào nữa trong phần còn lại của chiến dịch.
Điểm tin 10/5
- Leverkusen 2-2 Roma: Kỉ lục mới
- Ronaldo chính thức đứng số 1 thế giới ở tuổi 39
- Thua thảm, Aubameyang bật khóc
- Leverkusen muốn chiêu mộ Cristiano Ronaldo
- Lộ diện 2 ƯCV hàng đầu thay Ten Hag
- MU cân nhắc chiêu mộ Joao Neves thay Casemiro
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn