Ibrahimovic: Siêu sao điên rồ nhất hành tinh

Chiêu Văn
15:59 ngày 13-11-2013
Sẽ là một điều thần kỳ nếu Zlatan Ibrahimovic vượt qua Cris Ronaldo và Franck Ribery để giành QBV. Nhưng cuộc đời Ibra vốn là một chuỗi những thử thách bị anh chinh phục một cách ngoạn mục.
Ibrahimovic: Siêu sao điên rồ nhất hành tinh
Ibra có mức lương sau thuế hơn 11 triệu bảng mỗi năm? Tên anh được đăng ký là thương hiệu khắp châu Âu? Anh sở hữu vài chiếc Ferrari và “không quan tâm tới việc người khác nghĩ gì”? Đó là khắc hoạ về nhân vật Zatan Ibrahimovic, 31 tuổi, cao 1,95 mét, quốc tịch Thụy Điển gốc Bosnia-Croatia và là người lập siêu phẩm vào lưới đội tuyển Anh bằng "cú xe đạp chổng ngược".

Ibrahimovic đã ghi cả 4 bàn trong chiến thắng 4-2 của Thụy Điển trước Tam sư hồi tháng 11 năm ngoái. Bàn cuối cùng của anh là một pha "xe đạp chổng ngược" từ khoảng cách gần 30 mét. Sau khi chứng kiến tuyệt phẩm của Ibra, BLV John Motson nói ông chưa từng được thưởng thức pha làm bàn nào ấn tượng hơn. Đoạn băng phát lại bàn thắng đó đã được xem đi xem lại tới hàng triệu lần trên YouTube.

Nhưng Ibrahimovic không chỉ là một cầu thủ phi thường, mà anh còn sở hữu cá tính hết sức đặc biệt. Bóng đá luôn có những viên ngọc thô, và Ibrahimovic là một trong những viên ngọc kỳ diệu nhất. Khi đứng cạnh Ibra, "chú bé hư" Mario Balotelli giống như một cậu học trò tiểu học. “Nếu như cuộc đời cần yên tĩnh thì tôi lại không thể sống nếu thiếu hoạt động”, anh nói.

Ibra lập siêu phẩm vào lưới ĐT Anh

Những hoạt động ấy có thể bao gồm việc mời bạn bè đốt pháo hoa tự làm hay lái xe Ferrrari, Porsche Carrera, Volvo C30 TS hoặc Audi S8 ở tốc độ tối đa. “Tôi luôn lái xe như kẻ điên. Nếu bị truy đuổi, tôi sẽ nhấn ga để đạt vận tốc 325 km/giờ, bỏ cảnh sát lại sau lưng. Tôi đã làm nhiều điều ngu ngốc tới mức tôi không dám nghĩ lại”. Với Ibra, việc doạ những khách bộ hành khiến cho kinh hãi là khi có sức hút chẳng kém gì những tấm huy chương.

Ibra xem bóng đá là những cuộc chiến mà ở đó anh là một chiến binh thực thụ. Cựu tiền đạo Barca có đai đen taekwondo. “Tôi phải giận dữ, la hét và gây ồn ào thì mới chơi tốt được”. Trong suốt sự nghiệp phiêu bạt khắp nơi, chơi cho nhiều CLB khác nhau ở châu Âu, Ibra từng gây sự với đối thủ, đồng đội, trọng tài và cả HLV.

Ibrahimovic thường gọi Pep Guardiola, HLV của anh ở Barcelona, là “một kẻ hèn nhát” và “không có bi”. Chân sút cao lớn này cũng từng ẩu đả với một đồng đội ở AC Milan trong khi tập luyện. Theo những gì Ibrahimovic thừa nhận, cả đội phải nhảy vào can ngăn họ nếu không anh đã giết người kia.

Trong những trận đấu liên tiếp ở Serie A hồi tháng 2 năm ngoái, khi còn chơi cho AC Milan, Ibrahimovic đã tát vào mặt vài đối thủ. Ở Euro 2012, anh phản ứng giận dữ khi các đồng đội Thụy Điển, những người đã chơi rất chán trước Ukraine, nhưng lại đi bộ ra ngoài sân sau trận đấu để... nói chuyện với vợ.

Cả cuộc đời Ibra gắn liền với những cơn giận. Khi ai đó đọc cuốn tự truyện “Tôi là Zlatan” của Ibra, tất cả đều có chung quan điểm đó. Vì Zlatan Ibrahimovic từng có một thời thơ ấu bão táp. Anh ra đời ở Malmo, bờ biển phía nam Thụy Điển, và lớn lên ở Rosengard, một khu ngoại ô khó khăn của dân lao động với rất đông người nhập cư.

Bố mẹ anh tới Thụy Điển những năm 1970 với hy vọng sẽ có một cuộc đời tốt hơn. Họ ly dị khi anh 2 tuổi. Bố anh - Sefik - là người nuôi anh. Mẹ anh Jurka làm công việc lau dọn 14 giờ mỗi ngày để có tiền nuôi Ibra, chị gái anh (Sanela) và nhiều anh em cùng cha khác mẹ và cùng mẹ khác cha (trong đó có một người nghiện ma túy nặng).

Khi chơi cho AC Milan, Ibra từng bị đuổi khỏi sân vì tát vào mặt đối thủ

Jurka rất khó tính và kỷ luật với Ibra, đã có lúc bà đánh anh bằng thìa gỗ đến mức gẫy cả thìa. Thú vui khi còn nhỏ của Ibra, do đó, là ném gạch đá vào cửa sổ xe hơi, ăn cắp vặt trong cửa hàng và trộm cả xe đạp. Anh từng ăn cắp cả một chiếc xe đạp của người đưa thư. Khi tham gia CLB bóng đá sau năm 10 tuổi, Ibra thậm chí còn ăn cắp cả xe đạp của HLV và bất cứ chiếc nào của đồng đội mà anh trông thấy.

Gia đình hỗn loạn của Ibra đã bị cơ quan phúc lợi xã hội để ý như một điều tất yếu. Các đứa con trong gia đình bị tách ra khỏi nhau và Zlatan được gửi sang sống với bố, một người nghiện rượu. Tất cả tiền của bố anh được chi cho đồ uống có cồn. Ibrahimovic từng kể trong hồi ký rằng anh đã phải đi ngủ khi bụng đói meo ra sao. Vì thế mà giờ đây, tủ lạnh của anh luôn luôn đầy ắp đồ ăn thức uống.

Nhưng Ibra có nhiều triển vọng. Cầu thủ này thông minh và giỏi toán đến mức thầy giáo nghi ngờ anh quay cóp. Nhưng Ibra thiếu sự kiên nhẫn và sự kỷ luật để học hành đàng hoàng. Trong một thời gian, anh tiếp tục tới trường, chỉ để ăn những bữa trưa miễn phí. Rồi đến thời thiếu niên, Zlatan bỏ học hoàn toàn chỉ để chơi bóng đá.

Nhưng tính tình điên rồ của Ibra suýt khiến sự nghiệp bóng đá của anh kết thúc sớm. “Tôi rất dễ nổi nóng”, Zlatan  nhớ lại. Năm 13 tuổi, anh khiến một đồng đội nhập viện sau một cuộc ẩu đả. Bố của cậu bé đó đã thu thập chữ ký từ các phụ huynh khác có con trong đội đòi loại Ibrahimovic ra. Nhưng HLV của đội đã nài nỉ các phụ huynh nên rút đơn khiếu nại vì anh quá tài năng.

Zlatan đá trận chuyên nghiệp đầu tiên năm 17 tuổi, và năm 19 tuổi đã trở thành ngôi sao ở Thụy Điển. Chỉ một người có thể kiểm soát Ibra là cô bạn gái lâu năm của anh: Helena Seger. Cô gái tóc vàng, có tính cách lạnh lùng và hơn anh 11 tuổi ấy giờ đã là mẹ của 2 con anh, Maximilian, 6 tuổi, và Vincent, 4 tuổi.

Helena Seger là của một phát thanh viên truyền hình và có bằng cử nhân kinh tế, thuộc về giai cấp trung lưu. Cô từng là một giám đốc điều hành rất thành công trong ngành marketing, có nhà riêng và xe thể thao Mercedes khi họ gặp nhau hơn 10 năm trước ở nhà ga trung tâm Malmo. Đó không phải là tình yêu sét đánh. Khi mới quen nhau, Helena từng nghĩ Zlatan là một người thô lỗ và quá khoe khoang.

Nhưng Ibrahimovic, năm mới 20 tuổi đã là ngôi sao ở Ajax Amsterdam, bị choáng ngợp vì cô gái này không bị anh thu hút như những cô gái khác cùng tuổi. Helena sau này dạy Zlatan cách cư xử và các chuẩn mực xã hội. Ngược lại, anh mua cho Helena căn nhà có giá cả triệu euro ở Malmo và sống trong sự xa hoa đến mức khó tin.

Một lần, khi được hỏi sẽ tặng quà gì cho bạn gái nhân sinh nhật, Ibra đáp: “Chẳng gì cả, vì cô ấy đã có Ibra”. Mùa hè năm ngoái, anh chuyển sang Paris St Germain với giá chuyển nhượng 20 triệu bảng. Lương sau thuế của anh là 11,3 triệu bảng và được Bộ trưởng tài chính Pháp Jerome Cahuzac mô tả là “đáng ghê tởm”. “Vào lúc mà mọi người trên toàn thế giới đang thắt lưng buộc bụng”, Cahuzac nói. “Những con số đó chẳng ấn tượng chút nào, ngược lại đó lại là một thảm họa”. Ibrahimovic đáp lại: “Tôi không hiểu những chỉ trích đó. Rốt cuộc, tôi càng kiếm được nhiều tiền thì nước Pháp lại càng thu được nhiều tiền thuế mà thôi”.

Thành công trên sân cỏ đã tới liên tục với Ibrahimovic. Trong giai đoạn từ năm 2001 đến 2011, mọi đội bóng mà anh khoác áo đều giành chức vô địch quốc gia. Không cầu thủ nào trong lịch sử đạt được thành tích như thế, nhưng cũng không mấy người sánh được với Ibra về những thành tích bất hảo trong quá khứ. “Bạn có thể đưa một cậu bé ra khỏi khu ổ chuột. Nhưng bạn không thể đưa khu ổ chuột ra khỏi một cậu bé”, Ibra kết luận.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Ronaldo nghỉ tập, BĐN lo sốt vó Ronaldo nghỉ tập, BĐN lo sốt vó

    Siêu sao của CLB Real Madrid đã không tham gia buổi tập gần nhất với ĐTQG Bồ Đào Nha, điều làm dấy lên những lo ngại về thể lực của anh trước trận lượt đi play-off sống còn với Thụy Điển.

  • ĐT Mexico: Vắng Chicharito biết đâu lại... tốt ĐT Mexico: Vắng Chicharito biết đâu lại... tốt

    Nhìn từ một góc độ thì sự vắng mặt của Chicharito có thể lại là... tin mừng với tân HLV Herrera.

  • 5 lý do để tin Ronaldo sẽ giành Quả bóng Vàng 2013 5 lý do để tin Ronaldo sẽ giành Quả bóng Vàng 2013

    Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa, chủ nhân của Quả bóng Vàng 2013 sẽ được công bố. Ở thời điểm hiện tai, có vẻ như chân sút Cristiano Ronaldo đang chiếm ưu thế.

  • Uruguay già giơ với play-off Uruguay già giơ với play-off

    Về mặt lý thuyết, Uruguay vẫn có thể phải làm khán giả tại VCK World Cup 2014. Không thể nói trước được điều gì về cơ hội của đại diện Nam Mỹ khi trái bóng chưa lăn, bất chấp Jordan được đánh giá thấp hơn hẳn so với đội bóng của HLV Tabarez.

  • Đấm thẳng vào mặt đối thủ để lấy bóng Đấm thẳng vào mặt đối thủ để lấy bóng

    Trong trận The Chiefs thắng Bidvest Wits 2-1 ở giải VĐQG Nam Phi, cầu thủ Morgan Gould (The Chiefs) đã tung ra cú đấm hạ gục tiền đạo Getaneh Kebede để cướp bóng.

  • Nhà cái tin Ribery sẽ giành Quả bóng Vàng Nhà cái tin Ribery sẽ giành Quả bóng Vàng

    Mặc dù đang trải qua một trong những năm xuất sắc nhất trong sự nghiệp, cũng như đạt được sự trưởng thành về mặt hành vi cũng như lời ăn tiếng nói, song Cristiano Ronaldo vẫn không được nhà cái nhìn nhận là ứng viên số 1 cho danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA năm 2013.

  • Cafe tối: Lại chuyện con gà qua đường Cafe tối: Lại chuyện con gà qua đường

    Cách đây chừng chục năm, con gà qua đường đã một phen gây xôn xao dư luận khi hàng loạt nhân vật nổi tiếng ở đủ mọi thành phần lao vào phân tích. Lần này lại có một con gà khác qua đường. Cafe News chỉ xin ghi lại phản ứng của những nhân vật trong thế giới bóng đá.

  • Wenger: Ronaldo đã qua mặt Messi Wenger: Ronaldo đã qua mặt Messi

    HLV Arsene Wenger của Arsenal đã lên tiếng khen ngợi tiền đạo Cristiano Ronaldo và tin tưởng ngôi sao người Bồ đã qua mặt đại kình địch Lionel Messi trong năm 2013 này.

  • “Thụy Điển xứng đáng dự World Cup hơn Bồ Đào Nha” “Thụy Điển xứng đáng dự World Cup hơn Bồ Đào Nha”

    Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic tin tưởng ĐT Thụy Điển của anh xứng đáng giành quyền tham dự World Cup 2014 hơn là Bồ Đào Nha của Ronaldo.

  • Messi chấn thương, chỉ còn Ronaldo và Ribery chạy đua tới QBV Messi chấn thương, chỉ còn Ronaldo và Ribery chạy đua tới QBV

    Trong một bài bình luận về chấn thương mới đây của Leo Messi, Tổng Biên tập tờ As, Alfredo Relano, nhận định tiền đạo người Argentina đã chính thức rời cuộc đua tới Quả bóng Vàng và còn lại chỉ là Cristiano Ronaldo và Franck Ribery.

  • Chuyện lạ: Play-off World Cup quyết định Quả Bóng vàng Chuyện lạ: Play-off World Cup quyết định Quả Bóng vàng

    Chấn thương tới hết năm 2013 đã gián tiếp loại Lionel Messi và cuộc đua giành Quả bóng Vàng năm nay xem như chỉ còn là chuyện riêng giữa Franck Ribery với Cristiano Ronaldo (và phần nào là Zlatan Ibrahimovic).

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x