Hàng thủ vốn nổi tiếng chắc chắn của Atletico Madrid đã bất ngờ thi đấu một trận như ngủ mơ và đó là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của thầy trò HLV Diego Simeone trước lối đá phản công sắc sảo của chủ nhà Olympiakos rạng sáng qua.
HÀNG THỦ MƠ NGỦ
Phát biểu sau trận thua bất ngờ 2-3 trên sân của Olympiakos ở loạt trận ra quân tại vòng bảng Champions League mùa này, HLV Diego Simeone của Atletico Madrid cho rằng, các chân sút của ông đã phung phí quá nhiều cơ hội và đó là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của đội nhà. Simeone không phải không đúng khi mà ở trận này, đội bóng của ông đã tạo ra tới 19 pha sóng gió về phía khung thành của đội chủ nhà, nhưng chỉ có 5 cú dứt điểm bóng đi trúng đích.
Hàng công của Atletico Madrid rõ ràng là có vấn đề ở trận đấu này, bất chấp cặp tiền đạo mới được mua về trong mùa Hè vừa qua là Mario Mandzukic và Antoine Griezmann đều đã lập công. Tuy nhiên, bất kỳ ai chứng kiến trận đấu đều không quá khó để nhận ra rằng, hàng thủ mới là nguyên nhân dẫn đến thất bại của đội bóng đến từ thủ đô Madrid. Trong cuộc chiến trên đất Hy Lạp vừa qua, các hậu vệ của Atletico Madrid đã thi đấu mất tập trung một cách khó hiểu và thường xuyên mắc lỗi vị trí.
Bàn thua đầu tiên của Atletico Madrid xuất phát từ một cú sút xa của hậu vệ trái Arthur Masuaku. Trong tình huống này, lỗi lớn thuộc về các tiền vệ phòng ngự, cụ thể là Mario Suarez, tiếp đến là sự thiếu ăn ý của cặp trung vệ Diego Godin và Miranda. Ở bàn thua thứ hai, là 2 cầu thủ trong hệ thống phòng ngự của đội khách đã tự lao vào nhau để Ibrahim Afellay có cơ hội rảnh chân nhân đôi cách biệt. Còn bàn thắng thứ 3 của Olympiakos lại đến từ một pha phản công nhanh tận dụng lúc hậu vệ biên của Atletico Madrid ham lên bóng trong khi trung vệ của họ lại không kịp bọc lót.
VÌ ĐÂU NÊN NỖI?
Vấn đề của Atletico Madrid rõ ràng đã được bộc lộ trong trận thua 2-3 trước Olympiakos. Đó là sự lỏng lẻo của hàng thủ trước những pha phản công nhanh của đối phương. Ai cũng biết, ở mùa giải trước, Atletico Madrid nổi tiếng với hàng phòng ngự chắc chắn và nhờ đó đã vô địch La Liga và đi đến trận chung kết Champions League. Nhưng đội bóng của HLV Simeone chỉ mạnh trong phòng ngự khi họ chủ động đá như vậy. Còn một khi thi đấu trước các đối thủ được đánh giá là yếu hơn và chuyển sang chơi tấn công, hệ thống phòng ngự của Atletico Madrid lại hay bị mắc lỗi.
VIDEO: Olympiakos 3-2 Atletico Madrid
Mario Suarez ở trận này đã không hoàn thành nhiệm vụ của một tiền vệ phòng ngự. Nhưng cũng không thể quy hết trách nhiệm cho anh. Bởi theo phong cách thi đấu “phòng ngự tổng lực” của Atletico Madrid ở mùa trước, ngay cả các tiền đạo Diego Costa hay David Villa đều rất tích cực lùi về sân nhà hỗ trợ cho hàng thủ mỗi khi họ bị mất bóng. Nhưng các tân binh của Atletico Madrid, từ Mario Mandzukic cho đến Antoine Griezmann có vẻ như đều chưa thấm nhuần với cách chơi đó và họ gần như bỏ mặc tuyến giữa của đội nhà trong những tình huống phòng ngự từ xa.
Nói tóm lại, Atletico Madrid ở trận này đã thua Olympiakos do lỗi từ hệ thống phòng ngự. Lỗi ấy không chỉ bắt nguồn từ các hậu vệ, mà điển hình là từ cặp trung vệ Diego Godin và Miranda. Nó còn là do cả một chuỗi mắt xích, từ các tiền vệ phòng ngự Suarez cũng như Gabi và cả từ sự “lười nhác” trong việc lùi sâu về phần sân nhà của Mandzukic hay Griezmann.
Tại Champions League mùa này, Atletico Madrid rơi vào bảng đấu khá dễ thở khi chỉ có Juventus được xem là đối thủ khó chịu. Nhưng với việc bất ngờ để sảy chân trước Olympiakos, họ vô hình chung đã tự gây sức ép cho chính mình trong nỗ lực giành vé đi tiếp.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Sau khi mất một thời gian ngắn để hòa nhập, tân binh trị giá hơn 19 triệu euro - Ciro Immobile đã có bàn ra mắt Dortmund. Vua phá lưới Serie A mùa trước chơi cực hay, bàn thắng đầu tiên dưới màu áo mới hứa hẹn một quãng thời gian bùng nổ của Immobile.
Trong khi HLV Jens Keller (Schalke) vui mừng với trận hòa quý giá trên sân Stamford Bridge, HLV Jose Mourinho (Chelsea) lại tiếc nuối vì đánh rơi 2 điểm.
Ciro Immobile đã ghi bàn và chơi cực hay, Aubameyang cũng nổi bật với những pha bứt tốc… Song, chiến thắng 2-0 của Dortmund trước Arsenal mang đậm dấu ấn chiến thuật của HLV Juergen Klopp khi ông đã qua mặt bậc tiền bối Arsene Wenger để giúp đội nhà có màn trình diễn đẳng cấp.
Arsenal lại tiến vào vòng bảng Champions League trong sự kỳ vọng của giới hâm mộ, nhưng đội quân của Arsene Wenger đã gây thất vọng với trận thua không có gì đáng bào chữa trước Borussia Dortmund.
Rạng sáng qua, Arsenal tra tấn các fan của họ bằng sự lỏng lẻo về lối chơi, bệ rạc về tinh thần, và ngay cả sở trường tốc độ cũng thua kém đối thủ Dortmund. Mùa bóng mới bắt đầu nhưng nếu cứ chơi thế này, Pháo thủ hẳn phải cảm nhận được cái kết sẽ tồi tệ thế nào.
Không kể trận Bayern-Man City, Chelsea chính là “đại gia” gây thất vọng nhất trong các trận còn lại, dù đội bóng của HLV Jose Mourinho có bàn mở tỷ số từ rất sớm.
Phải tới phút 90, Bayern Munich mới có thể chọc thủng lưới Man City với pha ghi bàn của Jerome Boateng. Tuy nhiên, sau rất nhiều cơ hội tạo ra cùng một thế trận áp đảo thì đây là 3 điểm xứng đáng của Hùm xám.
Mặc dù thủ thành Joe Hart đã có một trận đấu như lên đồng, nhưng rồi những pha tấn công không mệt mỏi của Bayern Munich đã khuất phục được Man City trên sân nhà Allianz Arena.
HLV Jose Mourinho của Chelsea rất muốn có thêm một chức vô địch Champions League, nhưng nếu không thể hoàn thành mục tiêu trên thì ông cũng không xem đó là thảm họa.
Không lâu sau khi chia tay TP.HCMI, những cầu thủ như Kim Thanh, Bích Thùy… sẽ dẫn dắt các đồng đội mới ở Thái Nguyên T&T để đối đầu với đội bóng cũ ở vòng 3 giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2024.
Cục diện đã trở nên rõ ràng hơn sau vòng 17 V.League 2023/24. Xem ra, cuộc đua ở 2 đầu BXH sẽ trở nên thảnh thơi hơn ngay cả khi mùa giải bước vào chặng nước rút. Nam Định đã có thể mơ đến chức vô địch, LPBank HAGL yên tâm trụ hạng nhưng SLNA phải chịu áp lực rất lớn.
Trong cuộc đua song mã đến với chức vô địch Ngoại Hạng Anh mùa giải 2023/24, Arsenal sẽ gặp MU và Everton trong 2 trận đấu còn lại. Còn Man City sẽ gặp Fullham ở vòng này, sau đó đụng độ Tottenham và West Ham. Thế bạn có nhận ra điểm chung của 3 đối thủ của Man City không? Chính xác rồi: họ đến từ London.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn