Xavi vượt mặt Raul để trở thành cầu thủ đầu tiên chạm mốc 143 trận ở Champions League, còn Messi xô đổ kỷ lục về số bàn thắng của "Chúa nhẫn" ghi được cho 1 CLB ở Cúp châu Âu.
Kể ra nếu như Barcelona không thất thủ 2-3 trước PSG rạng sáng nay thì bộ đôi Xavi và Messi đã được hưởng niềm vui trọn vẹn.
Tiền vệ Xavi đã đánh dấu trận đấu thứ 143 tại Champions League sau khi được HLV Luis Enrique tung vào sân thay cho Ivan Rakitic ở phút 69. Với thành tích này, ngôi sao người Tây Ban Nha đã vượt qua cột mốc 142 trận mà huyền thoại Raul Gonzalez của Real Madrid thiết lập được. Đáng chú ý, anh là cầu thủ đầu tiên có được kỷ lục vô tiền khoáng hậu này.
Những cầu thủ có số lần ra sân nhiều nhất ở Champions League
1. Xavi (143 trận)
2. Raul (142 trận)
3. Ryan Giggs (141 trận)
4. Casillas (140 trận)
5. Seedorf (125 trận)
Chung niềm vui với Xavi, pha san bằng cách biệt 1-1 của Lionel Messi từ đường kiến tạo của Andres Iniesta đã trở thành bàn thắng thứ 500 của Barcelona tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Trước đó mới chỉ có Real Madrid và Bayern Munich làm được điều này.
Những cột mốc bàn thắng của Barca ở C1/Champions League
Bàn thắng thứ 1: Segarra
Bàn thắng thứ 100: Hristo Stoitchkov
Bàn thắng thứ 200: Kluivert
Bàn thắng thứ 300: Eto’o
Bàn thắng thứ 400: David Villa
Bàn thắng thứ 500: Messi
Chưa hết, cá nhân ngôi sao người Argentina cũng đã chính thức xô đổ kỷ lục của “chúa nhẫn” Raul về số lần nổ súng cho một CLB ở các Cúp châu Âu khi có có 69 bàn cho Barca, hơn cựu danh thủ của Los Blancos đúng 1 bàn (68 bàn cho Real).
Xét riêng ở Champions League, Messi và Ronaldo cũng chỉ còn kém Raul đúng 3 bàn thắng. Cựu tiền đạo người Tây Ban Nha đã ghi tổng thể 71 bàn khi còn gắn bó Real và Schalke 04.
VIDEO: Bàn thắng thứ 500 của Barcelona tại C1/Champions League
Dù hàng thủ đang thi đấu thiếu chắc chắn, nhưng với sức mạnh hủy diệt của dàn tấn công, Real Madrid sẽ không khó có thêm một chiến thắng tưng bừng nữa trước Ludogorets đêm nay...
Đội trưởng John Terry đã kỷ niệm mốc 100 lần ra sân ở Champions League không thể ngọt ngào hơn, khi Chelsea giành chiến thắng 1-0 trước Sporting Lisbon, dù phải thi đấu trên sân khách.
Sau trận thua trước PSG, HLV Luis Enrique (Barcelona) đã nhận trách nhiệm về phần mình mà không trách móc bất kỳ cá nhân nào. Còn HLV Laurent Blanc cho rằng chiến thắng đến là 1 điều hợp lý bởi đội bóng của ông đã chuẩn bị tốt và biết cách tận dụng cơ hội.
Lâu nay, Basel được biết tới như khắc tinh của bóng đá Anh. Những mùa giải gần đây, họ đã khiến nhiều ông lớn như Man United, Tottenham, Chelsea đo ván. Rất có thể Liverpool sẽ là nạn nhân tiếp theo của CLB Thụy Sỹ này.
Sau chiến thắng trước đội chủ nhà Sporting Lisbon, HLV Jose Mourinho tin rằng Chelsea đang tự nắm trong tay vận mệnh của mình ở bảng đấu này. Trong khi đó, HLV Marco Silva của đội chủ nhà tin một kết quả hòa sẽ công bằng hơn với đội bóng của ông.
Người đàn ông trong bộ đồ đen đã trở lại. Áo đen, vest đen, cà vạt đen, quần đen, nịt đen, giày đen, mái tóc đen, ánh mắt đen và những suy nghĩ đen tối. “Anh ấy như là người bước vào cuộc chiến vậy,” HLV Unai Emery nói. Sau thời gian bị giam cầm Diego Simeone - người đại tướng quân của “binh đoàn Atletico” - đã trở lại.
Những kết quả ở Bundesliga đang khiến Dortmund khủng hoảng. Nhưng HLV Juergen Klopp vẫn nói cứng: “Dortmund là tập thể có chất lượng, cá tính và tinh thần mạnh mẽ. Chúng tôi sẽ trở lại”. Đêm nay, ở Champions League, trước một Anderlecht thua kém mọi mặt, Dortmund sẽ thắng để đem lửa tự tin trở lại Bundesliga.
Thua trận đầu choáng váng trước Olympiakos, Atletico phải giành trọn 3 điểm khi đón tiếp Juventus đêm nay. Đó hiển nhiên không phải mục tiêu dễ dàng, nhưng vẫn khả thi bởi Atletico có thể trông cậy vào tài năng của HLV Diego Simeone!
Trong khi HLV Manuel Pellegrini (Man City) buồn vì đội nhà không thể giành được chiến thắng thì HLV Rudi Garcia (Roma) hài lòng với 1 điểm kiếm được ở sân Etihad.
Arsenal đang có khởi đầu mùa giải không thể chuệch choạc hơn. Cỗ máy của HLV Arsene Wenger tồn tại quá nhiều điểm yếu khắp mọi tuyến. Gian nan đang bủa vây Arsenal. Nhưng hãy tin rằng, càng gian khó, Pháo thủ càng chứng tỏ bản lĩnh.
Hậu vệ 36 tuổi của Inter Milan, Francesco Acerbi đã rời trại huấn luyện của ĐT Italia trước các trận giao hữu sắp tới ở Mỹ sau khi anh bị cáo buộc phân biệt chủng tộc hậu vệ Juan Jesus của Napoli.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn