Mới cách đây 5 tháng, Liverpool còn chỉ kém đội vô địch Premier League 2 điểm. Vậy mà bây giờ, họ chìm trong cõi hỗn mang. Thất bại 0-1 trước Basel đã là trận thua thứ 4 từ đầu mùa của The Kop. Đó chính là hậu quả từ sự kỳ vọng quá lớn và mạo hiểm khi đặt niềm tin vào Balotelli.
HÀNG THỦ KHÔNG BIẾT PHÒNG NGỰ
Không ai còn nhận ra Liverpool, đội bóng mới 5 tháng trước để tuột chức vô địch Premier League 2013/14 vì chỉ kém Man City 2 điểm nữa. Liverpool của 5 tháng trước là con quỷ tấn công, thường mang tới những trận cầu thăng hoa đầy cảm xúc cho CĐV. Còn Liverpool bây giờ nhợt nhạt, công cùn, thủ cũng tệ.
Trận thua trước Basel đã là thất bại thứ 4/9 trận từ đầu mùa của Liverpool. Cùng kỳ này năm ngoái, họ mới thua 2/9 trận đầu. Thất bại trước Basel cũng một lần nữa chỉ ra điểm yếu hàng thủ của thầy trò HLV Brendan Rodgers. Một lần nữa, họ lại thủng lưới từ những tình huống cố định. Xem cách Liverpool phòng ngự, cựu cầu thủ Paul Scholes phải thốt lên: “Tôi không hiểu các trung vệ của họ đứng đâu trong tình huống Marco Streller lao vào đá bồi ghi bàn?”. Rõ ràng, hàng thủ Liverpool luôn không duy trì được sự tập trung cao độ, điều xảy ra rất nhiều lần từ đầu mùa giải.
Sau 9 trận, The Kop đã thủng lưới tổng cộng 13 bàn và mới một lần giữ sạch lưới. Con số tương tự của mùa trước chỉ là 8 bàn (3 trận không để thua bàn nào). Mọi đội bóng mạnh như Chelsea, Atletico, Juventus đều được xây dựng dựa trên sự chắc chắc của hàng thủ. Liverpool không thể đứng vững bằng đôi chân đất sét như thế.
BÓNG TỐI BALOTELLI
Dĩ nhiên, không thể đổ lỗi toàn bộ thất bại của Liverpool cho hàng phòng ngự. Cả tuyến tấn công của The Kop cũng đang là cơn đau đầu của Rodgers. Mùa trước, những sai lầm của hàng hậu vệ đều được Luis Suarez sửa sai. Bây giờ, Suarez đã ra đi, Daniel Sturridge thì nằm giường bệnh, gánh nặng ghi bàn được đặt cả vào Mario Balotelli. Và “bad boy” Italia không thể đáp ứng được kỳ vọng.
Trước Basel, mặc dù chơi đủ 90 phút nhưng Super Mario chỉ có 2 cú sút, chạm bóng vỏn vẹn 34 lần. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Balotelli cũng chỉ là 64%. Chưa hết, thống kê cũng cho thấy Balotelli không chạm bóng được lần nào trong vòng cấm địa Basel, mặc dù anh là trung phong duy nhất. Quá tồi tệ. Đến nỗi, cựu tiền đạo ngôi sao một thời, Gary Lineker phải chỉ trích Balo trên Twitter: “Anh ấy gần như không hiện diện ở St.Jakob-Park”. Các CĐV Liverpool đã quá quen với hình ảnh một Suarez xông xáo, chạy khắp mặt sân và một Sturridge dứt điểm tinh xảo. Nhưng bây giờ, họ chỉ có Balo cậy khoẻ nhưng vô duyên, thừa cục cằn nhưng thiếu thính nhạy trước khung thành. Sự vắng mặt của Sturridge lâu ngày rõ ràng đã tác động quá lớn tới Liverpool bởi Balotelli đơn giản là không thể thay thế Sturridge.
Mùa giải mới đi qua được hơn 1 tháng nhưng Liverpool đang chìm trong bóng tối. Bóng tối của sự kỳ vọng quá lớn nhưng sụp đổ quá nhanh. Bóng tối của Balotelli!
HLV BRENDAN RODGERS:
“Liverpool bị trừng phạt vì hàng thủ”
Trả lời phỏng vấn sau trận, HLV Rodgers thừa nhận: “Liverpool đã khởi đầu trận đấu không tốt. Tuy nhiên, khi chúng tôi bắt đầu chơi tốt hơn và tạo ra được cơ hội thì lại nhận bàn thua. Liverpool phòng ngự quá tệ từ tình huống phạt góc và đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi mắc sai lầm như này”.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Một vòng đấu khó khăn của các “đại gia”, mặc dù đa số họ vẫn giành chiến thắng. Bất ngờ lớn nhất thuộc về trận thua của Barca trước PSG trên đất Pháp và thất bại của Liverpool trước Basel.
Với chiếc thẻ đỏ của thủ thành Wojciech Szczesny ở lượt trận rạng sáng nay, Arsenal đã bị đuổi người 5/7 trận gần nhất trong khuôn khổ Champions League.
Mario Balotelli được Liverpool đưa về bởi kinh nghiệm của anh tại đấu trường châu Âu, nhưng trước Basel, tiền đạo người Italia chỉ là một nỗi thất vọng toàn tập.
Atletico Madrid đã có một trận đấu lớn khi thắng đối thủ khó nhằn là Juventus của Italia. Từ trận thắng 1-0 này có thể thấy đội bóng Colchonero có một số điểm sáng đáng chú ý.
Arsenal có màn hủy diệt Galatasaray với tỷ số 4-1 ở lượt đấu thứ 2 vòng bảng Champions League diễn ra đêm qua. Góp công lớn vào chiến thắng của Pháo thủ thành London là Danny Welbeck. Tiền đạo này mới trở thành cầu thủ người Anh thứ 6 lập được hat-trick tại Champions League.
Real Madrid đã phải quá vất vả để có một chiến thắng sát nút 2-1 trước một đối thủ nhẹ ký là Ludogorets đồng thời để lộ ra một số điểm yếu nguy hiểm cần được khắc phục và một vài điểm sáng cần phát huy.
Không có được niềm vui chiến thắng như "đồng hương" Arsenal, Liverpool đang chìm trong thất vọng sau trận thua đáng quên trước Basel tại đấu trường Champions League.
Nếu trận Man City - AS Roma là lần cuối Ashley Cole thi đấu tại Anh, chắc chắn đó sẽ là ký ức đáng nhớ với hậu vệ 34 tuổi này và giới hâm mộ xứ sương mù.
Chelsea chỉ có 1 bàn từ tình huống cố định trước Sporting Lisbon trên sân khách. Rất đơn giản nhưng vừa đủ để The Blues có thắng lợi đầu tiên tại Champions League mùa này. Thắng lợi ấy chứng tỏ phong cách chơi bóng thực dụng vẫn còn rất đậm nét ở Chelsea.
Hồ hởi - tiếc nuối, hạnh phúc – thất vọng, khen ngợi – trách mắng, đó là những cung bậc cảm xúc trái chiều mà chúng ta được chứng kiến sau khi trọng tài Felix Brych nổi hồi còi kết thúc trận đấu giữa Atletico Madrid và Juventus.
Sau khi Bayern Munich bị loại, HLV Thomas Tuchel đã lý giải việc rút Harry Kane ra khỏi sân trong bối cảnh đại diện nước Đức vẫn đang có thế trận tốt trước Real Madrid.
Vinicius Junior đã tự tuyên bố mình là ứng cử viên hàng đầu giành Quả Bóng Vàng 2024 với màn trình diễn tuyệt vời trước Bayern Munich ở trận lượt về bán kết Champions League 2023/24.
Hiếm ai biết Joselu, người hùng của Real ở trận lượt về bán kết Champions League 2023/24 từng thể hiện sự yêu mến cuồng nhiệt với Real khi thường xuyên lên mạng xã hội xin link xem các trận đấu của Real Madrid.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn