HLV Luis Enrique từng sử dụng sơ đồ 3-4-3 trong trận thắng PSG trên sân nhà tại vòng bảng và ông đang tính chuyện trở lại với chiến thuật này trước cuộc tái ngộ ở tứ kết lượt đi đêm nay.
Chấn thương của Daniel Alves khiến anh bỏ lỡ cơ hội chạm trán với những cầu thủ đồng hương Brazil ở bên kia chiến tuyến. Nhưng ngay cả khi khỏe mạnh, Alves vẫn phải ngồi ngoài vì đã nhận đủ thẻ vàng. Điều ấy khiến HLV Enrique một lần nữa cảm thấy đau đầu với vị trí hậu vệ cánh phải, vốn bị xem là vị trí yếu nhất trong đội hình Barca hiện tại.
Barca đã cố tìm người thay Alves trong vài mùa bóng trở lại đây, nhưng cũng như các HLV trước, Enrique không tin tưởng Martin Montoya trong khi tân binh Douglas Pereira cũng chưa để lại một ấn tượng nào. Từ chỗ không có một hậu vệ phải nào đáng tin cậy, Enrique đã nghĩ đến việc vào sân mà không cần hậu vệ phải, tức là chuyển sang sơ đồ 3-4-3.
Lần đầu tiên sử dụng sơ đồ này, Barca đã đánh bại PSG 3-1 tại Camp Nou ở vòng bảng Champions League mùa này. Tình huống ngày ấy cũng tương tự như hiện nay, tức Alves không thể ra sân vì án treo giò. Sau nhiều đồn đoán về việc ai sẽ thay hậu vệ người Brazil, Enrique đã bất ngờ tung ra đội hình với 3 trung vệ là Marc Bartra, Gerard Pique và Jeremy Mathieu.
Hôm ấy trong khung gỗ là Marc Ter Stegen, còn hàng tiền vệ gồm Javier Mascherano, Sergio Busquets và Andres Iniesta. Lionel Messi đá như một số 10, hỗ trợ cho bộ 3 tấn công Neymar, Luis Suarez, Pedro.
Tuy nhiên, có những yếu tố khiến Enrique có thể không dám tái hiện lại đội hình “siêu tấn công” ấy. Lý do quan trọng nhất là lần này Barca phải làm khách trên sân PSG. Nếu có dùng 3-4-3, Enrique chắc chắn sẽ phải hướng đến một cách bố trí nhân sự khác để hướng đến sự an toàn cao hơn. Chẳng hạn như ở tuyến giữa, ông sẽ bố trí Jordi Alba bịt cánh trái, Ivan Rakitic quán xuyến cánh phải còn Busquets và Iniesta sẽ hỗ trợ cho bộ 3 M-S-N.
Đội hình này sẽ giúp Barca chủ động hơn trong phòng ngự và cũng dễ phản công hơn với tốc độ cực tốt của bộ 3 Nam Mỹ. Tuy nhiên, đấy chỉ là lý thuyết. Hãy chờ bất ngờ từ Enrique.
Lần đầu Vermaelen được đăng ký
Vermaelen có tên trong danh sách Barcelona đi Paris trong vòng... nửa giờ đồng hồ, nhưng chỉ sau nửa tiếng Barca đổi ý và quyết định để anh ở nhà. Lần đầu tiên trong mùa bóng này, tân binh người Bỉ được điền tên vào danh sách đăng ký cho một trận chính thức (Vermaelen mới đá duy nhất 1 trận cho Barca - giao hữu giữa Barca B và U-19 Indonesia tháng 9 năm ngoái).
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Kết quả hòa là xứng đáng, dù cho về mặt thống kê Real Madrid có nổi trội hơn chủ nhà Atletico Madrid. Lần thứ 7 liên tiếp ở mùa này, đội bóng Hoàng gia không thể đánh bại “gã hàng xóm” đáng ghét.
Ở trận Atletico Madrid hòa Real Madrid 0-0 vào đêm qua (tứ kết lượt đi Champions League 2014/15), các hậu vệ Daniel Carvajal và Sergio Ramos bên phía đội khách đã chăm sóc tiền đạo Mario Mandzukic rất kỹ. Khi đối đầu với chân sút người Croatia, họ thậm chí còn không ngần ngại kết hợp “võ thuật” với bóng đá.
Ở ĐT Uruguay, tiền đạo Edinson Cavani là người đá cặp ăn ý với Luis Suarez. Thế nhưng thật bất ngờ, trong cuộc trả lời phỏng vấn hôm qua, Cavani thú nhận, những hiểu biết của anh về Suarez là không đủ để đưa ra gợi ý giúp PSG có những phương án “bắt chết” tiền đạo của Barca.
Tiếp đón Barcelona, PSG thiếu Marco Verratti vì án treo giò. Ngoài ra, khả năng ra sân của Thiago Motta cũng đang bỏ ngỏ. Đội bóng thành Paris coi như mất hai nhân tố quan trọng nhất trên hàng tiền vệ. Khu vực trung tuyến có thể trở thành tử huyệt của PSG vào đêm nay.
Với việc Juventus chỉ đánh bại Monaco nhờ pha lập công duy nhất trên chấm phạt đền của tiền vệ Arturo Vidal (tứ kết lượt đi Champions League 2014/15), HLV của họ là Massimiliano Allegri cho rằng “Bà đầm già thành Turin” vẫn còn nhiều việc để làm nếu muốn ghi tên mình vào vòng bán kết.
Cả Atletico Madrid lẫn Real Madrid đều bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương trong trận tứ kết lượt đi Champions League 2014/15 diễn ra tại Vicente Calderon vào rạng sáng nay. Đây là trận đấu mà thủ thành Jan Oblak bên phía đội chủ nhà là người thi đấu nổi bật nhất trên sân.
Bất kể chấn thương của David Luiz và án treo giò của Dani Alves, đội hình PSG và Barca ở Paris đêm nay vẫn còn rất nhiều trụ cột là ngôi sao Nam Mỹ. Và dường như trận đấu này sẽ được quyết định bởi phong độ của chính họ.
Rạng sáng nay, Real Madrid đã bước vào cuộc so tài thứ 7 với đối thủ cùng thành phố Atletico Madrid kể từ đầu mùa. Tuy đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha kiếm được trận hòa với tỷ số 0-0 trên sân khách (tứ kết lượt đi Champions League), song HLV của họ là Carlo Ancelotti lại không tỏ ra thực sự hài lòng với kết quả trận đấu.
Real Madrid vẫn bất lực trước Atletico Madrid ở cuộc đụng độ lần thứ 7 mùa này. Kền kền trắng chỉ giành trận hòa 0-0 tại Calderon rạng sáng nay, dù cho kết quả này cũng đem lại chút lợi thế cho họ ở trận lượt về tại Bernabeu tới đây.
Bàn thắng trên chấm phạt đền của tiền vệ Arturo Vidal đã giúp Juventus nhẹ nhàng vượt qua đội khách Monaco 1-0 trong trận tứ kết lượt đi Champions League 2014/15.
Để có thể gia tăng tỷ lệ chiến thắng trước Fulham ở trận cầu tại vòng 37 Premier League vào tối nay (11/5), Man City đã phải có một chiến lược vô cùng đặc biệt.
Man City có 2 đề cử cho danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Premier League”, sau khi Phil Foden giành giải thưởng cá nhân “Cầu thủ xuất sắc nhất năm” của FWA (Hiệp hội nhà báo thể thao Anh). Tuy nhiên, tiền vệ Rodri - người được đánh giá là cầu thủ hay nhất đội - liên tục đứng ngoài danh sách đề cử. Tại sao vậy?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn