Hòa trên sân đối phương, HLV Ancelotti vẫn không hài lòng

Quang Hoà Quang Hoà
06:54 ngày 15-04-2015
Rạng sáng nay, Real Madrid đã bước vào cuộc so tài thứ 7 với đối thủ cùng thành phố Atletico Madrid kể từ đầu mùa. Tuy đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha kiếm được trận hòa với tỷ số 0-0 trên sân khách (tứ kết lượt đi Champions League), song HLV của họ là Carlo Ancelotti lại không tỏ ra thực sự hài lòng với kết quả trận đấu.
Hòa trên sân đối phương, HLV Ancelotti vẫn không hài lòng
Phát biểu trên ITV Sport sau trận, chiến lược gia người Italia cho biết: “Đây là kết quả không thực sự khả quan, bởi Real đã chơi thực sự tốt trong hiệp 1. Tất nhiên, chúng tôi rất vui với những gì đã thể hiện trong 45 phút đầu tiên. Hy vọng khi trở lại Bernabeu cả đội sẽ làm được điều tương tự”.

VIDEO: Atletico 0-0 Real



Bình luận về tình huống tiền vệ Gareth Bale bỏ lỡ cơ hội rất rõ ràng khi trận đấu mới diễn ra được vài phút (không thắng được thủ thành Jan Oblak trong pha đối mặt), HLV Ancelotti cũng chia sẻ thêm: “Oblak đã có pha cứu thua xuất sắc. Trong hiệp thi đấu thứ nhất, thủ môn của Atletico đã thể hiện được vai trò quan trọng của mình. Nhìn chung Gareth đã có một trận đấu tốt. Chúng tôi hài lòng với tổng thể trận đấu, dù Real gặp nhiều khó khăn hơn sau giờ nghỉ”.

Trước khi kết thúc cuộc phỏng vấn, HLV Ancelotti cũng dành thời gian để nói về tình huống tiền đạo Mario Mandzukic bên phía Atletico bị rách mặt do lãnh trọn cú thúc cùi chỏ của hậu vệ Sergio Ramos: “Tôi nghĩ trong một trận đấu kiểu như thế này, các cầu thủ phải chịu sức ép rất lớn nên những pha va chạm nếu có xảy ra thì cũng là điều bình thường. Theo tôi tình huống va chạm giữa Mario và Sergio chỉ là tai nạn mà thôi”.

Được biết, pha bóng nói trên diễn ra ở phút 51 trận đấu. Theo Mandzukic thì Ramos đã chơi xấu với anh, tuy nhiên chính cầu thủ người Croatia này mới là người phải nhận thẻ vàng vì tỏ thái độ quá bức xúc khi tranh cãi với trọng tài.

Mandzukic cho rằng anh đã bị Ramos thúc cùi chỏ vào mặt

Về phần mình, Ramos khẳng định anh không có hành vi phi thể thao với tiền đạo đối phương: “Theo quyết định của trọng tài thì tôi không hề phạm lỗi với Mandzukic. Trong tình huống ấy tôi không để ý Mario đang đứng ở đâu và cũng không chủ định làm đau anh ấy”.

Trong khi đó, HLV Diego Simeone của đội chủ nhà thay vì chỉ trích trọng tài lại hết lời ca ngợi tinh thần thi đấu của Mandzukic: “Mario vừa trải qua một trận đấu khó khăn, cậu ấy đã chiến đấu như một chiến binh khi đối mặt với Raphael Varane và Sergio Ramos. Với kết quả hòa 0-0 thì cơ hội đi tiếp dành cho 2 đội vẫn rất mở. Trong hiệp 1 Real là đội chơi tốt hơn, nhưng họ không thể làm gì bởi Jan Oblak quá xuất sắc”.

“Điểm tích cực nhất của Atletico là phản ứng của chúng tôi sau giờ nghỉ. Những gì diễn ra trong hiệp 1 có thể khiến nhiều đội bóng đầu hàng, nhưng đó không phải là Atletico. Trong hiệp 2 Atletico đã thay đổi lối chơi và kết quả là Oblak không còn phải làm việc vất vả như trước. Tôi nghĩ ở màn tái đấu tại Bernabeu mọi thứ sẽ rất khác. Đây sẽ là một trận đấu nhiều màu sắc và tràn ngập những yếu tố giúp bóng đá trở thành môn thể thao được nhiều người yêu thích nhất”.

Thủ thành Oblak của Atletico đã có một ngày thi đấu xuất sắc

Cuối cùng, người hùng của Atletico là Oblak không giấu được sự tự hào sau những gì mà anh và các đồng đội đã làm được trước Real: “Giống như toàn đội, bây giờ tôi đang cảm thấy rất tốt. Hôm nay Atletico đã làm việc cật lực trong một trận đấu thực sự khó khăn. Bây giờ chúng tôi sẽ có một tuần để chuẩn bị cho màn tái đấu. Tất nhiên khi đã chơi bóng thì ai cũng muốn ghi bàn và giành chiến thắng, nhưng tỷ số 0-0 cũng không phải là thảm họa với Atletico. Chúng ta hãy cùng chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra trong trận lượt về”.

“Tôi không biết cửa đi tiếp của đội nào sáng hơn. Không ai phủ nhận Real là đội vóng vĩ đại với rất nhiều ngôi sao trong đội hình, nhưng chúng tôi vẫn chưa bị loại và còn không để thủng lưới trên sân nhà”, Oblak kết luận.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Real vẫn bất lực trước Atletico, Ronaldo mất hút Real vẫn bất lực trước Atletico, Ronaldo mất hút

    Real Madrid vẫn bất lực trước Atletico Madrid ở cuộc đụng độ lần thứ 7 mùa này. Kền kền trắng chỉ giành trận hòa 0-0 tại Calderon rạng sáng nay, dù cho kết quả này cũng đem lại chút lợi thế cho họ ở trận lượt về tại Bernabeu tới đây.

  • Vidal ghi bàn từ phạt đền, Juventus thắng nhẹ Monaco Vidal ghi bàn từ phạt đền, Juventus thắng nhẹ Monaco

    Bàn thắng trên chấm phạt đền của tiền vệ Arturo Vidal đã giúp Juventus nhẹ nhàng vượt qua đội khách Monaco 1-0 trong trận tứ kết lượt đi Champions League 2014/15.

  • Tường thuật Atletico 0-0 Real Tường thuật Atletico 0-0 Real

    Trận tứ kết lượt đi giữa Atletico và Real đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0 bàn thắng sau 90 phút căng thẳng ở sân Calderon. Như vậy, tấm vé đi tiếp chỉ được quyết định ở trận lượt về sau đây 1 tuần tại Bernabeu.

  • Juventus & mối duyên với người Pháp Juventus & mối duyên với người Pháp

    Juventus - Monaco, cặp đấu gợi lại mối dây mật thiết giữa Juve và các cầu thủ Pháp.

  • Ancelotti thừa nhận “sợ” đối đầu với Simeone Ancelotti thừa nhận “sợ” đối đầu với Simeone

    Phát biểu trước trận tứ kết lượt đi Champions League với Atletico, HLV Carlo Ancelotti của Real thừa nhận “ngại” đồng nghiệp Diego Simeone bằng tuyên bố “đối mặt với Simeone là vinh dự, nhưng cũng đầy rắc rối”.

  • Derby Madrid giờ đã khác Derby Madrid giờ đã khác

    Real Madrid từng là con ngoáo ộp với Atletico Madrid, với chuỗi 25 trận bất bại (thắng 19, hòa 6) kéo dài 13 năm từ 2000 đến 2013. Nhưng vài mùa gần đây, gió đã đảo chiều khi Atletico không thua 6 trận derby gần đây. Dưới đây là 5 trận gần nhất.

  • Trận chiến của Ancelotti Trận chiến của Ancelotti

    Một lần nữa, Carlo Ancelotti lại phải đối đầu với đối thủ cực kỳ khó chịu, Diego Simeone. Đó thực sự là trận chiến khốc liệt dành cho Ance, bởi ông dường như đang bế tắc trong việc tìm lời giải cho những ngón đòn của Simeone. Vì sao vậy? Nguyên nhân nằm ở sơ đồ 4-3-3 khá cứng nhắc của Ancelotti.

  • Pogba nghỉ trận gặp Monaco: Juventus làm gì với khoảng trống Pogba Pogba nghỉ trận gặp Monaco: Juventus làm gì với khoảng trống Pogba

    Thất bại bất ngờ trước Parma vừa qua thực chất không phải là điều gì đó quá to tát với Juventus trước trận gặp Monaco tại tứ kết Champions League. Điều mà Bianconeri lo lắng chính là sự thiếu hụt nhân sự, mà ở đó Paul Pogba hiện lên như một lỗ hổng rất lớn…

  • PSG: Thiago Motta kịp tiếp đón Barca? PSG: Thiago Motta kịp tiếp đón Barca?

    Tin mừng liên tiếp đến với PSG trước giờ chạm trán Barcelona. Tiền vệ Thiago Motta nhiều khả năng kịp bình phục cho trận lượt đi tứ kết Champions League, ngoài ra trung vệ David Luiz cũng có thể trở lại trong trận lượt về vào ngày 22/4.

  • Griezmann thách thức "Dải ngân hà" Real Griezmann thách thức "Dải ngân hà" Real

    Antoine Griezmann đang có phong độ rất tốt. Anh chứng tỏ mình chính là bản hợp đồng thành công bậc nhất của Atletico ở mùa này. Và trước Real Madrid, Griezmann có thể sẽ khiến hàng thủ của đối phương phải khốn khổ, như cái duyên anh từng thể hiện.

  • Barca và cơn đau đầu mang “quốc tịch Brazil” Barca và cơn đau đầu mang “quốc tịch Brazil”

    HLV Luis Enrique sẽ bay đến Pháp khi cùng Barca làm khách PSG vào đêm mai với quá nhiều nỗi lo. Điểm chung của những nỗi lo ấy là chúng đều mang… quốc tịch Brazil.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x