Với việc đưa Juventus vào chơi trận chung kết Champions League, Max Allegri đã trở thành HLV người Italia thứ 5 làm được điều này, sau Fabio Capello (Milan 1994), Marcello Lippi (Juventus 1996, 1997, 1998, 2003), Carlo Ancelotti (Milan 2003, 2005, 2007, Real Madrid 2014) và Roberto Di Matteo (Chelsea 2012).
Chưa hết, Allegri cũng trở thành HLV thứ 12 đưa một đội bóng vào chung kết Champions League ngay mùa đầu tiên dẫn dắt. Tính rộng hơn, chiến lược gia 47 tuổi này cũng trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử Juventus đưa đội bóng vào tới trận chung kết Champions League/Cúp C1, ngay mùa đầu tiên dẫn dắt CLB. Còn trong cả lịch sử Italia thì cũng chưa một HLV nào giúp một đội bóng Serie A lọt vào chung kết Champions League/ Cúp C1 ngay mùa đầu tiên. Nói vậy để thấy, Allegri đã đi vào lịch sử, như một trong những chiến lược gia xuất sắc nhất.
Thực tế, Allegri cũng đã gây ấn tượng ở Champions League từ khi còn dẫn dắt Milan. Mùa 2011/12, một Rossoneri không được đánh giá cao đã nghiền nát Arsenal 4-0 ở vòng 1/8 Champions League. Sau đó, Rossoneri của Milan cũng cầm hòa 0-0 Barcelona cực kỳ hùng mạnh ở trận tứ kết lượt đi.
Một năm sau, Allegri lại gây tiếng vang lớn khi cùng Milan đánh bại Barca 2-0 ở San Siro ngày 20/02/13. Thậm chí trong trận lượt về, nếu Niang không sút trúng cột dọc trong tình huống đối mặt thủ môn Victor Valdes cuối hiệp 1, thì có thể Milan đã hạ gục Barca để giành vé vào chơi ở vòng tứ kết. Allegri sinh ra dường như là để tạo ra những cơn địa chấn ở Champions League.
Hành trình đến Berlin đầy ấn tượng của Juventus
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Barcelona và Juventus đã vượt qua Bayern Munich và Real Madrid để ghi tên mình vào trận chung kết Champions League 2014/15. Sau đây, Bongdaplus sẽ gửi đến độc giả những điểm nhấn được rút ra sau loạt trận bán kết lượt về mới kết thúc.
Carlo Ancelotti biết rằng, đối mặt với Juventus là đối mặt với một hàng tiền vệ rất mạnh - cả về sức lực lẫn chất lượng - đặc biệt khi họ có sự trở lại của Paul Pogba. Nhưng rốt cuộc, ông đã không thể làm gì để chặn đứng một thất bại có thể thấy trước cho tuyến giữa của Real Madrid.
Số trận đá Champions League của Iker Casillas với Real Madrid có lẽ sẽ dừng lại ở con số 150. Và dấu ấn đáng nhớ nhất của anh trong trận đấu cuối cùng ấy là pha ném biên... sai luật.
Có lẽ Carlo Ancelotti vừa trải qua trận đấu lớn cuối cùng trong tư cách HLV của Real Madrid. Đáng buồn, đó không phải là khúc khải hoàn ca mà là một thất bại cay đắng.
Tạm gác vấn đề chuyên môn giữa Juventus và Barcelona ở trận chung kết Champions League 2014/15 tháng tới, giới mộ điệu rất tò mò chờ xem tiền đạo Luis Suarez sẽ hành xử như thế nào khi tái ngộ 2 cố nhân Patrice Evra và Giorgio Chiellini.
Chỉ cần 3 chiến thắng nữa, Barca sẽ hoàn tất “cú ăn 3” ở mùa giải đầu tiên của HLV Luis Enrique. Đó sẽ là cái kết không thể đẹp hơn sau giai đoạn bất ổn kéo dài tại Nou Camp. Và nếu điều tuyệt vời ấy trở thành sự thật, công lớn phải thuộc về Lucho.
Hình ảnh HLV Pep Guardiola của Bayern Munich "tâm sự" gì đó với cậu học trò cũ Lionel Messi bên phía Barcelona sau hiệp 1 trận bán kết lượt về Champions League rất được sự quan tâm của giới mộ điệu.
Paul Pogba có màn trình diễn ấn tượng trong trận hòa 1-1 giữa Real Madrid và Juventus trên sân Bernabeu đêm qua, một màn "chào hàng" không thể thuyết phục hơn của tài năng trẻ đang được nhiều đội bóng lớn quan tâm, trong đó không ngoại trừ đội bóng thành Madrid.
Những ngày tháng tăm tối của Gareth Bale vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi anh tiếp tục mất hút trong trận hòa 1-1 giữa Real Madrid và Juventus trên sân Bernabeu đêm qua.
Bị đánh giá thấp hơn Real Madrid, song Juventus lại đánh bại được đại diện Tây Ban Nha để ghi tên mình vào trận chung kết Champions League 2014/15. Thắng lợi ấn tượng của Bà đầm già thành Turin in đậm dấu ấn chiến thuật, khi họ biết cách loại bỏ đối thủ bằng lối đá vô cùng khôn ngoan.
Chủ tịch Getafe cho biết MU đã quyết định bán Mason Greenwood nếu “có một lời đề nghị tốt”. Hiện tại, Barca đang là đội dẫn đầu trong cuộc đua giành tiền đạo ngưởi Anh.
Bóng đá Việt Nam kỳ vọng gì ở HLV Kim Sang Sik và nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ làm được gì cho bóng đá Việt Nam trong 2 năm tới? Có thể nói, đây là câu hỏi thuộc hàng “kinh điển” không chỉ với ông Kim Sang Sik mà bất kỳ HLV nào đến Việt Nam cũng thế.
Erik ten Hag đang chịu áp lực ngày càng lớn sau khi MU bị Crystal Palace đánh bại với tỷ số 4-0. Và các nhà cái đã cập nhật tỷ lệ cược mới nhất về người có khả năng thay thế chiến lược gia người Hà Lan.
Trong mùa giải đầu tiên thi đấu thường xuyên cho Real, thủ môn Andriy Lunin đã để lại ấn tượng tốt. Để trở thành chỗ dựa đáng tin cậy cho toàn đội, anh đã phải nỗ lực vượt qua một chặng đường dài đầy gian nan, thử thách.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn