'50 sắc thái' của Mourinho trong trận đấu với Maccabi

Tam Phong
13:55 ngày 17-09-2015
Cùng BongdaPlus nhìn lại những cung bậc cảm xúc của HLV Jose Mourinho trong chiến thắng 4-0 của Chelsea trước Maccabi Tel Aviv tại lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League 2015/16.
'50 sắc thái' của Mourinho trong trận đấu với Maccabi
* Lịch thi đấu & BXH Champions League

Những biểu cảm "khó đỡ" của Mourinho sau khi Chelsea giành chiến thắng



Trận đấu bắt đầu: Mourinho đã đứng bên ngoài đường pitch để xem các học trò thi đấu và không quan tâm tới các ống kính hay máy quay đang hướng về mình.

Phút 2: Mourinho ném cái nhìn đầy giận dỗi và căm phẫn về phía trọng tài Guido Klave khi ông vẫy cờ thông báo tiền vệ Loftus-Cheek đã phạm lỗi với cầu thủ đối phương và phải nhận thẻ vàng.


Phút 5: Chạy dọc đường biên và tỏ thái độ bực tức khi Willian bị thủ môn Predag Rajkovic phạm lỗi trong vòng 16m50. Ông đấm vào không khí, đá xuống đất và đòi trọng tài phạt thẻ đỏ đối với thủ thành bên phía Maccabi.

Phút 6
: Nhìn Hazard sút hỏng quả 11m, Mourinho chỉ còn biết giấu sự thất vọng rồi vỗ tay, động viên các học trò thi đấu quyết tâm hơn.

Phút 10: Một lần nữa, Mourinho lại hét lên khi chứng kiến Oscar bị hậu vệ Ben Haim phạm lỗi. Trọng tài Klave quay sang nhìn Mourinho với vẻ thông cảm.


Phút 15: Sau tình huống ghi bàn khai thông bế tắc của Willian, Mourinho đã siết chặt nắm đấm như một cách để ăn mừng, đi dọc đường biên và trò chuyện với trợ lý Silvinho.

Phút 26: Mourinho phồng má khi chứng kiến sự tức giận của Mitrovic vào thời điểm cầu thủ này chuyền bóng thuận lợi cho Zahavi đang khá trống trải có thể ghi bàn nhưng không thành công.

Phút 35: Mourinho ra hiệu khuyến khích các cầu thủ dâng cao và gia tăng sức ép mạnh mẽ hơn nữa lên phần sân của Maccabi.

Phút 44: Cựu thuyền trưởng của Inter Milan và Real Madrid lại "đàm đạo" với trọng tài Klave khi Loftus-Cheek bị ngã trong vòng cấm nhưng Chelsea không có penalty.


Phút 45: Khi tiền đạo Diego Costa bị Ben Haim phạm lỗi trong vòng cấm, HLV Mourinho đã đá xuống đất, đấm vào không khí. Sau đó, tiền vệ Oscar đã ghi bàn trên chấm 11m để giúp Chelsea tạm dẫn trước đối thủ 2-0 sau 45 phút đầu tiên.

Phút 46: Hiệp 2 trở lại, Mourinho bước ra sân với thái độ trầm ngâm và bình tĩnh hơn. Ông thày người Bồ Đào Nha đút tay vào túi quần, đủng đỉnh trầm ngâm suy nghĩ về một vấn đề cao hơn. Đơn giản bởi Chelsea chắc chắn là đã giành chiến thắng và có lẽ Mourinho đang tính toán cho trận đấu vào cuối tuần gặp Arsenal.

Phút 59:
Mourinho đã thoải mái hơn rất nhiều khi chứng kiến Fabregas chuyền bóng cho Costa ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Lúc đó, Mourinho chỉ hờ hững đấm vào không khí, sự căng thẳng dường như đã biến mất hoàn toàn.

Phút 61: CĐV Chelsea hô vang tên Mourinho và ông đáp trả bằng cách giơ tay thay lời cảm ơn sự ủng hộ của họ dành cho mình.


Phút 77: Mourinho bắt tay với tiền vệ trẻ Ruben Loftus-Cheek sau khi thay anh bằng Bertrand Traore.

Phút 78:
Nắm tay chúc mừng Fabregas sau khi tiền vệ người Tây Ban Nha ghi bàn ấn định nâng tỷ số lên 4-0. Đây là bàn thắng đầu tiên của F4 ở mùa giải năm nay nhưng có cảm giác, Fabregas vẫn chưa "sướng" dù anh đã có màn trình diễn ấn tượng trước Maccabi.

Phút 80: Khi Chelsea đang dẫn trước đối thủ 4-0, Mourinho cuối cùng đã chịu ngồi xuống ghế, thư giãn và thưởng thức phần còn lại của trận đấu. Đây là lần hiếm hoi Chelsea chơi tốt như vậy ở mùa giải năm nay.

Phút 90: Bắt tay với HLV Slavisa Jokanovic của Maccabi theo đúng thủ tục trước khi đi vào đường hầm.

VIDEO: Chelsea 4-0 Maccabi Tel Aviv (Bảng G - Champions League 2015/16)


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Martial chưa đủ sắc để làm mũi nhọn Martial chưa đủ sắc để làm mũi nhọn

    Sau này nhớ lại những ngày đầu ở M.U, Anthony Martial chắc chắn sẽ thích nhớ về màn ra mắt của anh hơn là lần đầu tiên được đá chính.

  • M.U lại thua ngược: Nuốt cục tức vào bụng… M.U lại thua ngược: Nuốt cục tức vào bụng…

    M.U thua PSV Eindhoven ở Champions League sau khi thua Swansea ở Premier League với cùng kịch bản: dẫn 1 bàn, bị thua ngược 1-2 chung cuộc.

  • M.U & Man City thất bại ở Champions League: Thua vì chiến thuật M.U & Man City thất bại ở Champions League: Thua vì chiến thuật

    Trước khi hai đội bóng thành Manchester khởi đầu hành trình Champions League mùa này, cây bút Paul Parker đã có một bài viết lớn trên trang Eurosport với nhan đề rất kêu: “Các đội bóng Anh không có hy vọng gì tại Champions League năm nay”.

  • Man City vẫn chỉ là hổ giấy Man City vẫn chỉ là hổ giấy

    Man City đã có một trận đấu hay trong ngày mở màn Champions League 2015/16. Nhưng những đường bóng tấn công đẹp mắt, biến hóa chưa đủ để giúp họ có điểm. Sự non yếu về kinh nghiệm trên đấu trường danh giá nhất châu Âu trở thành nguyên nhân khiến Man xanh thất bại 1-2 trước Juventus.

  • Câu trả lời của Benitez Câu trả lời của Benitez

    HLV Rafael Benitez từng chịu rất nhiều nghi ngờ khi trở lại sân Santiago Bernabeu. Tuy nhiên, dần dần Rafa đã thay đổi suy nghĩ ngay cả của những người khó tính nhất.

  • Real lập kỷ lục giữ sạch lưới Real lập kỷ lục giữ sạch lưới

    Chiến thắng 4-0 trước Shakhtar rạng sáng qua không những giúp Real Madrid tạo được lợi thế lớn trong cuộc đua giành 1 trong 2 chiếc vé của bảng A vào vòng 1/8, mà còn đánh dấu kỳ tích giữ sạch lưới 4 trận liên tiếp đầu mùa lần đầu tiên sau 113 năm của Real Madrid.

  • M.U luẩn quẩn trong lối mòn M.U luẩn quẩn trong lối mòn

    Man United đánh dấu ngày trở lại Champions League bằng một thất bại. Trận thua 1-2 trước PSV Eindhoven có thể chưa phải là thảm họa, nhưng là hồi chuông cảnh báo cho HLV Louis van Gaal. Giờ đây, Quỷ đỏ đang đi trên lối mòn về chiến thuật, tự kìm hãm mình với triết lý kiểm soát bóng.

  • Isco: 'Nhạc trưởng' bất đắc dĩ của Real Isco: 'Nhạc trưởng' bất đắc dĩ của Real

    Sẽ không ít người cho rằng, cầu thủ chơi hay nhất của Real Madrid trong trận thắng Shakhtar Donetsk 4-0 rạng sáng qua không phải là ngôi sao lập hat-trick Cris Ronaldo hay cầu thủ mở tỷ số Karim Benzema, mà là Isco.

  • Hazard sa sút khó tin: "Bắn chim" từ chấm phạt đền Hazard sa sút khó tin: "Bắn chim" từ chấm phạt đền

    Theo nhiều CĐV, cách tiền vệ Eden Hazard của Chelsea sút phạt 11m trong trận đấu với Maccabi Tel Aviv hoàn toàn phù hợp với môn bóng bầu dục. Vì việc anh sút bóng đi vọt xà ngang như thế sẽ được tính điểm.

  • Di Maria ghi bàn đầu tiên cho PSG: Đẳng cấp 'bom tấn' Di Maria ghi bàn đầu tiên cho PSG: Đẳng cấp 'bom tấn'

    Tân binh Angel di Maria là người phải chịu sức ép lớn nhất trong trận tiếp Malmo rạng sáng qua. Bởi trước đó 4 ngày, bản hợp đồng “bom tấn” Hè 2015 bị chỉ trích rất nhiều khi chơi mờ nhạt trong trận hòa Bordeaux 2-2 ở Ligue 1. Song với bản lĩnh và đẳng cấp, Di Maria đã cho thấy giá trị của mình.

  • Giroud là tâm điểm chỉ trích sau trận thua của Arsenal trước Dinamo Zagreb Giroud là tâm điểm chỉ trích sau trận thua của Arsenal trước Dinamo Zagreb

    HLV Arsene Wenger tỏ ra cực kỳ thất vọng với Olivier Giroud, khi tiền đạo này đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội của Arsenal ở trận đấu với Dinamo Zagreb, trước khi bị truất quyền thi đấu ngay ở 45 phút đầu tiên.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x