Fabregas kiến tạo cho Costa ghi bàn: Sự trở lại của “công thức C-C”

Việt Cường Việt Cường
11:08 ngày 18-09-2015
Đè bẹp Maccabi Tel Aviv, Chelsea đã có được chiến thắng mà họ đang rất cần trong thời điểm mọi chuyện ở Stamford Bridge đang trở nên rối tinh rối mù. Đáng nói hơn, đó là chiến thắng mang đậm phong cách của Chelsea mùa trước, Chelsea của 2 chữ C: Cesc Fabregas và Diego Costa.
Fabregas kiến tạo cho Costa ghi bàn: Sự trở lại của “công thức C-C”
Công thức thành công của Chelsea mùa trước là hết sức “đơn giản”: Fabregas chuyền bóng, Costa ghi bàn. Phong độ của họ phản ánh phong độ của đội bóng. Ở lượt đi, khi Fabregas vẫn còn kiến tạo và Costa vẫn còn ghi bàn đều đặn, Chelsea bay đi với tốc độ không ai theo kịp. Nhưng ở lượt về, khi Fabregas sa sút do hội chứng “giai đoạn 2”(!?), còn Costa thì liên tục gặp vấn đề về thể lực, The Blues cũng lập tức chững lại. Họ vô địch chỉ nhờ đã tạo được lợi thế quá lớn sau lượt đi!

Chelsea 4-0 Maccabi Tel Aviv (Bảng G - Champions League 2015/16)



Vấn đề là, Costa và Fabregas tiếp tục... chững cho tới tận đầu mùa này. Phong độ của Fabregas tệ hại đến mức người ta phải gọi anh là “bóng ma”. Không những đánh mất khả năng kiến tạo, Fabregas còn trở thành gánh nặng của đội với khả năng phòng ngự và cảm giác vị trí kém cỏi. Người ta hoang mang không biết đâu mới là vị trí thích hợp nhất với cựu sao Barca. Khi Fabregas chơi tệ, Costa đương nhiên khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Anh mới chỉ ghi được đúng 1 bàn ở Premier League mùa này.

Nhưng những gì đã diễn ra trong trận đấu với Maccabi Tel Aviv rạng sáng qua cho thấy bộ đôi tuyển thủ Tây Ban Nha đã sẵn sàng lấy lại những gì đã mất. Costa, người bắt đầu trận đấu từ băng ghế dự bị nhưng sớm được vào sân (phút 23) sau khi Willian dính chấn thương, chính là tác giả của pha đột phá dũng mãnh đã kiếm về cho The Blues quả penalty mà Oscar thực hiện thành công nâng tỉ số lên 2-0. Và chính Costa lại là người nâng tỉ số lên 3-0, với một pha volley bóng sống hoàn hảo.

Người đã có đường chuyền chính xác tới từng milimet cho Costa, không ai khác, chính là Fabregas. Đó là pha phối hợp gợi lại những ký ức đẹp trong các CĐV của The Blues. Mùa giải trước, đã có không biết bao nhiêu lần Chelsea phá lưới đối phương với những pha phối hợp như thế. Việc Fabregas và Costa cần tới tận trận thứ 7 của mùa giải này mới có thể tìm lại nhau rõ ràng là quá lâu, quá nguy hiểm. Hi vọng là đã tìm được nhau rồi, họ sẽ không để mất nhau nữa.


Về phần Mourinho, ông có lẽ đã cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều khi chứng kiến hai cầu thủ mà ông xem là bản lề cho chức vô địch mùa trước phối hợp được với nhau trở lại. Tuy nhiên, điều đáng bận tâm nhất với ông vẫn là phong độ của Fabregas. Dù gì, anh vẫn là trái tim trong lối chơi của The Blues. Khi Fabregas chơi tệ, câu hỏi của Mourinho chưa bao giờ là “có nên loại anh?”, mà luôn là “làm thế nào, đặt anh vào đâu để anh có thể phát huy hết những điểm mạnh của mình?”

Và những gì mà Fabregas đã thể hiện trước Maccabi Tel Aviv chắc chắn đã mang tới cho ông một ít ánh sáng hy vọng. Maccabi quá yếu để Mourinho có thể kết luận rằng Fabregas và Loftus-Cheek có thể trở thành một phương án lâu dài cho tuyến giữa đầy vấn đề của đội bóng. Tuy nhiên, khi một cầu thủ ghi 1 bàn và kiến tạo 1 bàn, tâm lý của anh ta đương nhiên được cải thiện. Đó là điều mà Mourinho muốn thấy nhất ở Fabregas...

Lần đầu cho Fabregas và Costa


Thật đáng ngạc nhiên, bàn thắng vào lưới Maccabi Tel Aviv mới là bàn thắng đầu tiên của Diego Costa (ảnh) ở Champions League trong màu áo Chelsea. Mùa trước, anh không ghi được bàn nào ở đấu trường châu lục, và đó là một phần lý do Chelsea thi đấu không thành công. Cũng ở trận gặp Maccabi, Fabregas đã có bàn thắng và pha kiến tạo đầu tiên của mùa giải.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x