Ở tuổi 34, Zlatan Ibrahimovic vẫn không ngừng cố gắng để đạt được ước mơ Champions League, nhằm làm toàn vẹn sự nghiệp vốn dĩ đã rất xuất chúng của mình. Hạ Chelsea là bước đầu tiên giúp anh hướng tới sự hoàn hảo.
Ibrahimovic từng chia sẻ, anh không cần Champions League để trở nên vĩ đại. Tiền đạo người Thụy Điển no nê danh hiệu quốc nội ở tất cả những đội bóng mà anh đã đi qua, từ Ajax Amsterdam, Inter Milan, Barcelona cho đến PSG. Ibrahimovic phủ nhận ham muốn vô địch Champions League nhưng trong thâm tâm, anh luôn khao khát danh hiệu danh giá nhất châu Âu để bổ khuyết cho sự nghiệp xuất chúng của mình.
Ở tuổi 34, Ibrahimovic chỉ còn hơn 2 tháng trong hợp đồng với PSG. Anh chưa có bất kỳ liên hệ với đội bóng nào, cũng có rất ít đội bóng lớn muốn dang tay đón anh với mức lương cao ngất ngưởng. Điều đó cũng có nghĩa, PSG là điểm tựa cuối cùng cho siêu sao này đạt được ước mơ Champions League.
Danh hiệu này đã lẩn trốn Ibrahimovic quá lâu. Anh rời Inter tới Barca năm 2009 là để vô địch Champions League. Nào ngờ, anh vừa ra đi thì Inter vô địch mặt trận danh giá này và loại chính Barca của anh trên đường vào chung kết. Ngày 28/8/2010, Ibrahimovic rời Barca tới AC Milan theo dạng cho mượn. Cay đắng thay, cuối mùa bóng năm đó đội bóng xứ Catalan bước lên đỉnh châu Âu.
PSG là điểm tựa cuối cùng để Ibrahimovic thực hiện ước mơ của mình
Chelsea cũng là vết hằn trên con đường chinh phục Champions League của Ibrahimovic. Mùa giải năm ngoái, PSG vượt qua The Blues ở vòng 1/8 đấu trường này. Tuy nhiên, Ibrahimovic nhận thẻ đỏ và phải rời sân từ rất sớm trong trận đấu với Chelsea, nhận án treo giò một trận. Lượt trận tứ kết sau đó, đội bóng nước Pháp vắng anh, bị Barca dễ dàng vùi dập và vượt qua.
Trận đấu trên sân Stamford Bridge đó đã trở thành nỗi ám ảnh của Ibrahimovic trong suốt 1 năm qua. Tuy nhiên, anh đã biết cách đứng lên từ chính nơi từng ngã xuống. Ibrahimovic khao khát chứng tỏ bản thân không phải là cầu thủ vô dụng ở đấu trường Champions League. Khao khát đó đã biến thành động lực để tiền đạo này nỗ lực vượt bậc trong trận đấu với Chelsea rạng sáng nay. London đã bị khuất phục dưới gót chân Ibrahimovic.
Thành London đã bị khuất phục bởi Ibrahimovic
Anh cố gắng trong từng pha bóng. Xuất phát trong sơ đồ 4-3-3 ở vị trí tiền đạo cắm, Ibrahimovic không quanh quẩn khu vực cấm địa mà di chuyển rộng toàn sân. Cầu thủ người Thụy Điển tranh chấp, cướp bóng, phân phối bóng, thu hút sự chú ý của Chelsea để tạo khoảng trống cho đồng đội. Anh chính là người góp công lớn trong bàn thắng mở tỷ số của PSG. Chạy chỗ khôn khéo, Ibra khai thác sự ngây thơ của hậu vệ bất đắc dĩ Kenedy, kiến tạo cho Rabiot ghi bàn.
Các con số thống kê của Ibrahimovic trong trận đấu với Chelsea gần như hoàn hảo. Anh tung ra 4 cú sút về phía khung thành Chelsea, có 4 lần đi bóng và một nửa trong số đó thành công. Ibrahimovic tung ra 63 đường chuyền trong cả trận đấu, tỷ lệ thành công 85%. Tiền đạo người Thụy Điển có 2 đường căng ngang và 2 đường chuyền tạo cơ hội cho đồng đội.
Bản đồ nhiệt của Ibra trong trận đấu với Chelsea
Phút 67, Ibrahimovic ghi tên mình lên bảng tỷ số. Anh dập tắt hy vọng của Chelsea đúng lúc tinh thần của đội chủ sân Stamford Bridge lên cao nhất. Một pha đệm bóng đơn giản sau đường tạt cánh như đặt của Angel di Maria đủ để làm tung lưới Thibaut Courtois, qua đó đưa Ibrahimovic vượt qua nỗi ám ảnh luôn dằn vặt trong tâm trí anh.
Có người nói, cách tốt nhất để tiến tới sự hoàn hảo là liên tục tiến lên. Champions League là điểm khuyết để Ibrahimovic đạt được sự toàn vẹn trong sự nghiệp. Anh đã nhiều lần thất bại nhưng ở tuổi 34, anh vẫn không ngừng phấn đấu. Cơ hội không còn nhiều để tiền đạo người Thụy Điển hoàn thành giấc mơ dang dở và có lẽ với khát khao của mình, người hâm mộ sẽ được chứng kiến một Ibrahimovic tinh túy nhất trong phần còn lại của Champions League.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Nhắc tới PSG, người ta sẽ nhớ ngay đến Zlatan Ibrahimovic. Mặc dù vậy, còn có một ngôi sao khác luôn âm thầm cống hiến và góp công không nhỏ vào các chiến tích của đội chủ sân Công viên các Hoàng từ, đó chính là Angel Di Maria.
Hai HLV Guus Hiddink và Laurent Blanc đã có những cảm xúc trái chiều sau trận thua 1-2 của Chelsea trước PSG tại lượt về vòng 1/8 Champions League 2015/16.
Zlatan Ibrahimovic chính là người chơi hay nhất đêm qua với 1 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo, giúp PSG đánh bại Chelsea, giành tấm vé vào vòng tứ kết Champions League.
Zenit đã không thể làm nên điều kì diệu ở trận lượt về khi thất thủ 1-2 trước Benfica ngay trên sân nhà dù là đội có bàn dẫn trước. Thua chung cuộc 1-3, Zenit đành ngậm ngùi nhìn đối thủ giành vé vào tứ kết Champions League.
Chelsea đã thi đấu kiên cường nhưng sức lực của họ không đủ để khuất phục một PSG đang ở độ chín tại đấu trường Champions League. Thất bại chung cuộc 2-4, Chelsea đã phải nói lời chào cúp châu Âu mùa này.
Một bàn thắng và một kiến tạo của Ibrahimovic là đủ để PSG nhấn chìm Chelsea ngay tại Stamford Bridge, qua đó hiên ngang giành vé vào tứ kết Champions League
Cánh cửa lọt vào tứ kết Champions League của Benfica thực sự rất rộng mở. Chỉ cần ghi được 1 bàn vào lưới Zenit đêm nay, nhà ĐKVĐ Bồ Đào Nha sẽ mở toang cửa đi tiếp vì họ chỉ bị loại nếu chịu 3 bàn thua.
Với thắng lợi 2-0 trước AS Roma ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League đêm qua, Real Madrid đã giành vé đi tiếp bằng tổng tỷ số 4-0 sau 2 lượt trận. Tuy ghi được tên vào vòng tứ kết, song “Kền kền trắng” đã để lộ ra những vấn đề đáng ngại.
Trước Roma, Cristiano Ronaldo tiếp tục tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo. Ở tuổi 31, người hâm mộ đang mòn mỏi đi tìm đâu là giới hạn của Ronaldo?
Không ai khác, Diego Costa chính là niềm hy vọng lớn nhất cho tham vọng lật ngược tình thế của Chelsea trước PSG. Tuy nhiên, nếu như chân sút người Tây Ban Nha lại gây thất vọng, xin đừng quá ngạc nhiên!
Chẳng ai ngờ cựu ngôi sao của Man City và Everton, Jo đã bị lôi ra khỏi xe buýt của đội bóng và bị bắt giữ ngay lập tức trước một trận đấu quan trọng ở Brazil.
Bên cạnh tình huống bàn thắng ở phút bù giờ của Bayern bị từ chối, còn có một pha bóng rất đáng chú ý khác của Real Madrid gây ra sự phẫn nộ cho người hâm mộ.
CAHN thua. Viettel, Hà Nội FC thất thường chưa có dấu hiệu trở lại. Nam Định đánh bại đội bóng tham vọng và ổn định nhất thời điểm hiện tại là Bình Dương để biến mình thành lữ hành cô độc. Thời gian đến cuối giải còn dài, nhưng Nam Định đang ngày một vô đối bằng những thế mạnh không thể phủ nhận của mình.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn