HLV David Moyes như muốn nổ tung bên ngoài sân sau khi Man United có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước Olympiakos tối thứ Tư vừa qua. Tuy nhiên, niềm vui của chiến lược gia người Scotland "ngắn chẳng tày gang" khi đội bóng của ông sẽ phải đụng độ ĐKVĐ Bayern Munich ở tứ kết.
Những bước nhảy chân sáo và nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Moyes là điều rất hiếm thấy ở mùa giải đầu tiên tại Old Trafford đầy cay đắng. Khi Moyes vung cao nắm đấm phía trước phần khán đài Stretford, tưởng như đó sẽ là bước ngoặt lớn cho mùa giải của Man United, nhưng rồi những hy vọng vừa bừng lên ngay lập tức vấp phải một thách thức đầy đe dọa.
Nếu Moyes vẫn còn đang ngất ngây sau chiến thắng kịch tính tối thứ Tư ở Old Trafford, thì lễ bốc thăm vòng tứ kết vào ngày thứ Sáu đã ngay lập tức kéo ông trở lại mặt đất. Nếu Man United bắt được lá thăm mang tên Borussia Dortmund, Atletico Madrid hay thậm chí là cả Paris Saint-Germain, họ vẫn bị coi (khá kỳ lạ) là đội cửa dưới, nhưng ít nhất vẫn còn hy vọng không nhỏ tiếp tục tiến xa ở Champions League.
Tất cả những gì mà Moyes và Man United không muốn chắc chắn là Bayern. Ngoài 3 phút kỳ diệu ở Nou Camp năm 1999, thành tích của Man United trước đội bóng vùng Bavaria là rất tệ hại. Họ chỉ thắng 1 trong 4 trận sân nhà gặp Bayern và ngay cả ở chiến thắng 3-2 tại vòng tứ kết mùa 2009/10, họ vẫn bị loại vì bàn thắng sân khách.
Lịch sử đã tệ, hiện tại còn tệ hơn. Khoảng cách giữa 2 kình địch cũ chưa bao giờ lớn như lúc này. Mạng xã hội Twitter, luôn nhanh nhạy, đã chỉ ra rằng ở trận lượt đi tại Old Trafford ngày 1/4, Arjen Robben và Franck Ribery, đang ở phong độ không thể ngăn cản, sẽ đối mặt với Alexander Buttner. Buttner đã có 21 trận ra sân cho Man United và hoàn toàn chưa được thử sức ở trình độ Champions League, nhưng anh sẽ buộc phải vào sân ở vị trí hậu vệ trái vì Patrice Evra bị treo giò.
Đó chỉ là một trong hàng loạt cuộc đối đầu không cân sức khi so sánh đội hình xuất phát của 2 đội. Moyes, bằng cách nào đó, sẽ phải nghĩ ra phương án để gây khó dễ cho hàng tiền vệ hoạt động như một cỗ máy được lập trình hoàn hảo của Bayern, không chỉ một, mà hai lần. Nếu có thời điểm nào để ông thể hiện năng lực cầm quân của mình, thì đó chính là lúc này.
Ribery, Robben, Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos, Mario Gotze và những đồng đội chuyền bóng nhanh như điện xẹt của họ sẽ đối đầu với Michael Carrick, Marouane Fellaini, Phil Jones và Rio Ferdinand. Trận đấu có thể dễ dàng trở thành bi kịch cho Man United. Hàng tiền vệ Quỷ đỏ ở thời điểm này thuộc vào loại tệ nhất trong nhiều thế hệ, đối mặt với nguy cơ bị đội bóng mạnh nhất châu Âu nghiền nát.
Bayern hiện đang phá mọi kỷ lục, bất bại trong 50 trận Bundesliga, ghi 119 bàn và chỉ thủng lưới 24 bàn trong 41 trận mùa này. Đây có lẽ là đội bóng khó bị đánh bại nhất trên thế giới hiện giờ. Như chúng ta đã thấy ở trận đấu với Arsenal tại vòng 1/8, Bayern nắm quyền kiểm soát bóng 80%, thường xuyên thực hiện các pha phối hợp lên tới 30-40 đường chuyền trong sự bất lực của đối thủ.
Bayern còn sở hữu những tiền đạo tốc độ, với những chân chuyền bóng có thể tạo ra cơ hội từ hư không cho những Thomas Muller, Mario Mandzukic hay bất kỳ ngôi sao nào hiện giờ trong đội hình của HLV Pep Guardiola. Hãy thử so sánh thống kê của họ từ 8 trận Champions League tính tới thời điểm này của mùa giải.
Bayern đã có tới 5.758 đường chuyền so với 3.821 đường chuyền của Man United. Đáng sợ hơn, 90,3% đường chuyền của Bayern đi trúng đích, so với chỉ 83,2% của Man United. Thống kê quyết định là việc Bayern có tới 2.007 đường chuyền ở một phần ba cuối sân đối phương, so với chỉ 931 của Man United. 83,6% các đường chuyền của Bayern ở khu vực đó thành công, so với chỉ 66,5% của Man United.
Guardiola kế thừa đội bóng "ăn 3" từ người tiền nhiệm Jupp Heynckes và đã làm cho nó trở nên mạnh hơn. Vì thế, câu hỏi đặt ra là liệu hàng thủ của Man United với Rafael, Ferdinand, Jones và Buttner có cơ hội ngăn cản họ? Trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể, và sẽ là vội vàng nếu bác bỏ cơ hội của Man United quá sớm, ngay cả khi họ là đội bị đánh giá thấp nhất ở vòng tứ kết.
Trái với thất bại thảm hại dưới tay Liverpool hôm Chủ nhật, nhiều dấu hiệu đáng khích lệ đã xuất hiện với Man United khi họ gặp Olympiakos. Quan trọng hơn, đã có những bằng chứng rõ ràng cho thấy Wayne Rooney và Robin van Persie đã tìm lại sự ăn ý đúng như kỳ vọng. Van Persie không thể ngăn cản khi anh lập một hat-trick, cho thấy phong độ tốt nhất đang trở lại với tiền đạo người Hà Lan. Chỉ tiếc rằng "Super Robin" sắp tới sẽ phải nghỉ dài hạn vì chấn thương đầu gối.
Ryan Giggs cũng mang lại sinh khí mới cho hàng tiền vệ, và với Juan Mata không được ra sân ở Champions League, Moyes có thể sẽ lại tin tưởng lão tướng người xứ Wales lần nữa. Antonio Valencia và Danny Welbeck cũng đã chơi rất hay ở 2 cánh trước đối thủ Hy Lạp. Trong khung thành, David De Gea sẽ là hy vọng lớn nhất để Man United có thể làm nên kỳ tích.
Nếu, và một chữ nếu to đùng, tất cả mọi dấu hiệu tích cực được hiện thực hóa trên sân cho Man United, mỗi cầu thủ của họ đều chơi với phong độ cao nhất, và đủ may mắn, họ có hy vọng đánh bại Bayern. Với tư thế "chiếu dưới" hoàn toàn của Man United, áp lực sẽ dồn cả lên vai Bayern, và đó là điều có lợi cho Quỷ đỏ. Mọi chuyện đều có thể xảy ra trong bóng đá. Ole Gunnar Solskjaer và Teddy Sheringham có thể xác nhận điều đó.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Tiền vệ Toni Kroos của Bayern Munich vừa bị “ném đá” tơi tả trên mạng xã hội vì trót đưa ra bình phẩm không hay về đội bóng có rất nhiều fan cuồng, Man United.
Lá thăm may rủi đã đưa M.U sớm gặp lại đối thủ được đánh giá cao hơn ở thời điểm hiện tại. Ngoài ra, cũng xuất hiện một cuộc đại chiến giữa những người đồng hương khi Barca đối đầu với hiện tượng Atletico Madrid.
Với việc chỉ phải gặp những đối thủ bị đánh giá thấp hơn lần lượt là M.U hay Dortmund, Bayern và Real đều được các nhà cái đánh giá rất cao ở khả năng lên ngôi vô địch.
Những lá thăm đầy may rủi đã đưa Bayern Munich và M.U gặp lại nhau sau 4 năm, Real lần thứ 2 liên tiếp đối đầu với Dortmund ở vòng knock-out, PSG và Chelsea chạm trán trong một cuộc đấu kim tiền, và Barca gặp Atletico ở cuộc nội chiến TBN.
BONGDAPLUS gửi đến độc giả những phản ứng của người trong cuộc sau khi kết quả bốc thăm vòng tứ kết Champions League chính thức được công bố cách đây không lâu.
Chỉ còn chưa đầy 3 tiếng nữa, lễ bốc thăm vòng tứ kết Champions League 2013/2014 sẽ chính thức diễn ra. 8 đội bóng góp mặt ở vòng này là những đội bóng rất mạnh và sở hữu nhiều số liệu thống kê thú vị. Cùng BONGDAPLUS điểm qua những con số tiêu điểm nhất xoay quanh vòng tứ kết Champions League năm nay.
Sau khi kết thúc vòng 1/8 Champions League, kênh truyền hình Sky Sports đã tiến hành bốc thăm thử những cặp đấu tại tứ kết Champions League mùa 2013/2014. Đáng chú ý, M.U sẽ lại tái ngộ Real, trong khi Chelsea sẽ phải chạm trán với Á quân mùa trước, Borussia Dortmund.
Với tốc độ của thông tin ngày nay, dễ hiểu là tại sao sau mỗi kết quả bóng đá, cơn gió bình luận gần như đổi chiều hoàn toàn, và niềm vui sau chiến thắng của Man United trước Olympiakos không có nghĩa là những vấn đề nhức nhối của họ đã được giải quyết.
Nhận định bóng đá trận đấu giữa Aarhus vs Copenhagen diễn ra vào lúc 00h00 ngày 22/5 trong khuôn khổ vòng play-off VĐQG Đan Mạch 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Nhận định bóng đá trận đấu Ternana vs Bari trong khuôn khổ Vòng Play-off trụ hạng lượt về giải Serie B 2023/24 diễn ra vào lúc 01h30 ngày 24/5. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn