Guardiola vs Ancelotti: Quái vật đại chiến

Trần Minh Trần Minh
19:52 ngày 23-04-2014
Ở châu Âu, rõ ràng Real Madrid ngán nhất Bayern Munich. Trong tất cả các HLV mà Kền kền trắng từng đương đầu, họ sợ Pep Guardiola nhất. Vậy mà bây giờ Real lại còn được... khuyến mãi “2 trong 1”. Thế nên, không lạ khi họ lại cảm thấy... mệt mỏi về trận thư hùng này.
Guardiola vs Ancelotti: Quái vật đại chiến

PEP - HUNG THẦN CỦA REAL
Pep Guardiola một bên, Real Madrid một bên. Buổi sáng sau khi có kết quả bốc thăm, trang nhất của tờ Marca có hàng tít: “Trận kinh điển ở châu Âu trở lại”. Chữ kinh điển (Clasico) ấy vừa chỉ Bayern, đối thủ không đội trời chung của Real ở Champions League, vừa chỉ Pep - người đã dự hàng chục trận “Siêu kinh điển” tại Tây Ban Nha trên cả hai vai trò cầu thủ lẫn HLV.

Với Bayern, đây sẽ là cuộc chạm trán thứ 11 với Real Madrid tại Cúp C1/Champions League trong 37 năm. Trong 11 lần ấy, 5 lần diễn ra tại bán kết, tức ngưỡng cửa dẫn đến trận đấu cuối cùng. Và 5 lần ấy, có những 4 lần Bayern đi tiếp. Nhật báo AS thân Madrid không chút xấu hổ đã thừa nhận Bayern chính là “con quái vật” của Real tại Champions League.

Bây giờ, một trong những cuộc thư hùng kinh điển nhất của bóng đá châu Âu sẽ thêm phần thú vị khi HLV của Bayern là Pep Guardiola, người có cả một lịch sử đối đầu hào hùng với Real Madrid. Trên vai trò HLV, Pep đã thắng đến 9 trận, hòa 4 và chỉ thua có 2 trận El Clasico. Trong đó, chiến thắng 6-2 tại Bernabeu tháng 5/2009 đã vạch ra cả một kỷ nguyên thống trị của Barca. Vì thế về mặt phân tích lý tính, Real là đối thủ dễ chơi nhất, là đội mà Bayern muốn gặp nhất trong số 3 đối thủ ở bán kết. 

Trận thua 0-2 của Real trên đất Dortmund, phong cách chơi bóng phóng khoáng của họ rõ ràng là “phù hợp” hơn với Bayern, nếu so với Chelsea và Atletico thiên về phòng ngự - phản công. Thomas Mueller đã cười phá lên khi phóng viên Đức hỏi anh liệu Real có phải là “một lá thăm trong mơ” hay không. Tờ Der Spiegel thì nhận định Real là một “đối thủ hạng nhẹ”.



NIỀM TIN HÙM XÁM
Sự tự tin ấy tất nhiên không từ vô lý sinh ra. Lần gần nhất Bayern gặp Real là cách đây 2 năm, cũng tại vòng bán kết Champions League như bây giờ. Ngày ấy Bayern loại Real sau loạt sút luân lưu rồi vào chung kết và thua Chelsea ngay trên sân nhà. Từ ấy đến nay, Hùm xám chỉ có tiến bộ và tiến bộ. Họ giành cú ăn ba cùng HLV Jupp Heynckes và tiếp tục có những tiến bộ dưới thời Pep Guardiola. Một suy nghĩ chung của các CĐV Bayern: nếu như Real phải hết sức vất vả mới có thể vượt qua một Dortmund què quặt ở tứ kết, họ lấy gì để đấu với một Bayern được xưng tụng là hùng mạnh nhất lịch sử?

Sự lạc quan ấy lại càng tăng lên trước những động thái bi quan từ Real. Giám đốc truyền thông Emilio Butragueno của Real thừa nhận: “Trong 3 đối thủ ở bán kết, Bayern là cái tên mà chúng tôi không muốn gặp nhất”. 5 ngày sau khi tiến hành mở bán vé cho trận lượt đi, Real vẫn còn vé tồn trong khi tại Munich, Bayern đã không nhận thêm yêu cầu đặt vé từ ngày 6/4. Số lượng người muốn có vé xem trận lượt về vì thế đã dừng lại ở con số... 290.000.

Paul Breitner, huyền thoại người Đức từng chơi cho cả Real lẫn Bayern, phát biểu: “Chỉ cần chơi như trình độ bình thường, Bayern cũng sẽ loại Real”. Giovane Elber, một huyền thoại khác của Bayern, thậm chí còn dè bỉu: “Không có Iker Casillas, Real thậm chí còn chẳng vào đến bán kết”. Đấy chỉ là 2 trong số những phát ngôn nghiêng về phía Bayern và tỏ ra hoài nghi khả năng của CLB thành Madrid trong cuộc thư hùng đêm nay. Một Real đang lồm cồm đứng dậy sau kỷ nguyên Jose Mourinho với một Bayern đang trên đà thăng tiến vững vàng, không khó để giải thích cho sự lạc quan từ phía CLB vùng Bavaria.



KỲ VỌNG VÀO ANCELOTTI
Nói như thế, không có nghĩa là Real... vô vọng bởi họ vẫn còn đó một cái tên để gửi trao niềm tin. Đấy không phải là một Cristiano Ronaldo đang cố trở lại cho kịp lúc, không phải một Gareth Bale vừa tung cú nước rút thần sầu trong trận chung kết Cúp Nhà Vua mà chính là HLV Carlo Ancelotti. Bởi nếu như Pep Guardiola bất bại khi đến Bernabeu trên vai trò HLV thì Carlo Ancelotti cũng bất bại khi đối đầu với Bayern.

Thật vậy, Ancelotti đã có 6 lần đối đầu với Bayern, trong đó ông thắng 4 trận, hòa 2 trận và đã 2 lần loại đối thủ này ra khỏi Champions League. Điều đó có nghĩa là nếu Pep là khắc tinh của Real Madrid thì ngược lại, chính Ancelotti cũng luôn mang đến những kỷ niệm buồn cho Hùm xám. Kinh nghiệm lão luyện của Ancelotti tại đấu trường châu Âu là điều không ai có thể xem nhẹ. Ngày Ancelotti cùng AC Milan của những Andriy Shevchenko, Paolo Maldini… vô địch Champions League, Pep hãy còn đang xỏ giày thi đấu. Và Real hiện nay, như chính Ancelotti nói, chính là đội bóng hoàn thiện nhất mà ông từng cầm quân. Đừng bao giờ coi thường Kền kền, nhất là khi con kền kền ấy được huấn luyện bởi người có khả năng... diệt hùm như Ancelotti!

Guardiola không sợ Bernabeu
Dù đã chinh chiến ở châu Âu khá lâu, nhưng đây mới là lần đầu tiên Pep Guardiola và Carlo Ancelotti chạm trán nhau. Lợi thế đang nghiêng về Pep Guardiola. Bởi theo thống kê, vị HLV của Bayern chưa từng thua trong những chuyến đi đến tổ của Kền kền (3 thắng, 2 hòa).

CON SỐ
Ở 5 lần chạm trán nhau ở bán kết, Bayern đã 4 lần loại Real vào các năm: 1976, 1987, 2001 và 2012. Lần duy nhất Real loại được Bayern là vào năm 2000. Năm đó Real vô địch.

Thành tích của Pep khi đối đầu với Real trên vai trò cầu thủ rất ấn tượng. Ông thắng 6, hòa 5 và chỉ thua 3 trận El Clasico khi thi đấu cho Barcelona.

11 Bayern đã có 11 chiến thắng trong tổng cộng 20 trận gặp Real Madrid. Real chỉ thắng được 7 trận và 2 trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa. Cả 7 chiến thắng ấy của Real đều diễn ra trên sân nhà. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x