ATLETICO BẤT LỰC TRƯỚC LỐI PHÒNG NGỰ CỦA CHELSEA

Khi Diego Simeone gặp ngay... sư phụ

MINH KIỆT
16:43 ngày 24-04-2014
Trận bán kết rạng sáng qua không hề dễ xem chút nào với NHM trung lập. Nhưng nếu nhìn dưới góc độ chiến thuật thì nó vẫn đáng được ghi vào sách giáo khoa về phòng ngự. Tại Vicente Calderon, Chelsea đã giải mã được hiện tượng Atletico, Jose Mourinho đã bắt bài được Diego Simeone.
Khi Diego Simeone gặp ngay... sư phụ
CHELSEA KHÔNG TẤN CÔNG
Tại Vicente Calderon, Mourinho đã đọc ra được vấn đề của trận đấu và của Atletico. Trên đường đến bán kết, Atletico đều được đá trận đầu trên sân đối phương. Và trong bối cảnh đối phương phải tấn công, họ đã áp dụng được thế trận phòng ngự - phản công sở trường. Kết quả là chiến thắng trên sân San Siro ở vòng 1/8 và trận hòa 1-1 trên sân Nou Camp.

Nhưng đến trận này, Atletico lại đá lượt đi trên nhà. Nghĩa là vai trò đảo ngược, chính họ mới là đội phải tấn công để tìm bàn thắng. Và nếu Atletico đã khiến Milan và Barcelona khó chịu thế nào, giờ họ lại phải nếm mùi khó chịu khi vấp phải cách chơi phòng ngự của Chelsea. Mà nói về nghệ thuật phòng ngự thì tất nhiên Simeone phải gọi Mourinho là... sư phụ.

Atletico chưa bao giờ mạnh trong áp đặt thế trận tấn công đã đành, họ còn gặp phải một Chelsea không buồn phản công. Một tấm hình chụp từ băng ghi hình cho thấy Chelsea ghim đến 9 cầu thủ trên phần sân nhà trong một pha bóng. Như một con cá bị kéo ra khỏi nước, như một cánh diều không gặp gió, Atletico hoang mang thấy rõ khi bị ép phải chơi bằng sở đoản.


MOURINHO KHÔNG NAO NÚNG
Khi thủ thành Petr Cech chấn thương rời sân, người ta đã liên tưởng đến một kết cục xấu cho Chelsea, nhưng tất cả đều nhầm. Bởi Mark Schwarzer tuy đã cao tuổi và chưa có nhiều kinh nghiệm dự cúp châu Âu, hàng phòng ngự nhiều tầng của Chelsea vẫn che chắn tốt và giúp anh không phải làm việc quá vất vả. Vài lần lao ra hóa giải những quả tạt, một lần đổ người cản cú sút phạt của Gabi, Atletico không có đủ hỏa lực để buộc Schwarzer phải sai lầm. Con số 44 quả tạt mà Atletico tung ra chỉ nói lên một điều là họ hoàn toàn bất lực. Khi trung lộ bị Chelsea chèn kín bởi 3 tiền vệ phòng ngự, Atletico chỉ còn cách tạt cầu may vào khu vực cấm địa.

Có người đã chỉ trích việc Simeone tung Arda Turan và David Villa vào sân hơi muộn. Nhưng chính Simeone cũng sợ nếu dâng đội hình quá cao, Atletico sẽ dính đòn phản công từ Chelsea, như bản thân Atletico từng tung ra những pha phản kích lợi hại trước Barca và Milan vậy. Huống chi mục tiêu hàng đầu của Atletico trận này là giữ sạch lưới.

Nếu chú ý phản ứng của hai HLV bên đường pitch, bạn sẽ thấy sự khác biệt. Simeone liên tục hò hét, điều chỉnh trong khi người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến im lặng theo dõi diễn tiến trận đấu, ông không tỏ vẻ nao núng ngay cả khi Cech và Terry rời sân. Đấy là vì Mourinho hiểu rõ mục tiêu của mình là gì: giữ kết quả 0-0 và buộc Atletico phải quyết chiến tại Stamford Bridge. 

Vì thế đừng trách Simeone vì đã quá thận trọng! Với chiếc xe bus 2 tầng ấy, kể cả bậc thầy tấn công như Bayern Munich hay Real Madrid có lẽ còn phải khóc ròng, nói gì đến một đội bóng chỉ giỏi phản công như Atletico.

Chelsea bóp vụn trận đấu
Trận này, 20% thời gian bóng trong chân Atletico, 10% của Chelsea và 70% thuộc về vùng tranh chấp trên không cũng như trên mặt đất. Trận đấu bị bóp vụn bởi những pha phạm lỗi chiến thuật lẫn câu giờ của Chelsea. Atletico tung ra 428 đường chuyền, nhưng tỷ lệ chính xác chỉ có 75%. Chelsea thì chuyền 175 đường, tỷ lệ chính xác chỉ 55% nhưng đa phần là phá ra xa vòng cấm. 

0. Điều an ủi cho Atletico là họ tiếp tục giữ được thành tích bất bại tại Champions League mùa này. Họ là đội duy nhất vẫn chưa thua trận nào mùa này (8 thắng, 3 hòa).

CON SỐ:
4 - Trong 6 trận lượt đi bán kết Champions League gần đây Chelsea tham dự, họ chỉ ghi được tổng cộng có 4 bàn.
5 - Đây là lần thứ 5 Simeone và Mourinho so tài trên ghế huấn luyện. Mourinho thắng 3 lần, Simeone thắng 1 lần và trận vừa qua là trận hòa đầu tiên.
44 - Atletico đã thực hiện 44 quả tạt vào vòng cấm Chelsea. Trong lịch sử Champions League, chưa đội nào lật bóng nhiều đến thế mà không thể ghi bàn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Mou vật lộn với bài toán chấn thương Mou vật lộn với bài toán chấn thương

    Sẽ mất 4 trụ cột vì chấn thương và treo giò ở trận lượt về, HLV Jose Mourinho thẳng thắn cho biết, ông chưa biết phải tính toán thế nào cho cuộc chiến tại sân Stamford Bridge giữa tuần tới.

  • Ronaldo: Không ghi bàn, không kiến tạo, vẫn là số 1 Ronaldo: Không ghi bàn, không kiến tạo, vẫn là số 1

    Không ghi bàn, thậm chí không phải là tác giả của đường chuyền quyết định mang đến chiến thắng cho Real Madrid trong cuộc tiếp đón Bayern, song Cristiano Ronaldo vẫn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong trận đấu rạng sáng nay.

  • Kết thúc bán kết lượt đi Champions League: Bóng đá thực dụng lên ngôi Kết thúc bán kết lượt đi Champions League: Bóng đá thực dụng lên ngôi

    Kết thúc 2 trận đấu lượt đi vòng bán kết Champions League, chỉ có 1 bàn thắng được ghi, và đội bóng duy nhất bị thủng lưới ấy là đại diện duy nhất đã không chấp nhận chơi phòng ngự.

  • ĐHTB lượt đi bán kết Champions League: Màu trắng chiếm ưu thế ĐHTB lượt đi bán kết Champions League: Màu trắng chiếm ưu thế

    Là đội duy nhất giành chiến thắng trong 2 trận lượt đi bán kết Champions League vừa diễn ra, việc Real có tới 6 đại diện trong ĐHTB là điều không ngạc nhiên. Cùng BONGDAPLUS chỉ ra 11 gương mặt xuất sắc nhất sau 2 màn đụng độ này.

  • HLV Guardiola nhận "trái đắng" đầu tiên tại Bernabeu HLV Guardiola nhận "trái đắng" đầu tiên tại Bernabeu

    Kể từ khi bước chân vào nghiệp HLV chuyên nghiệp, Pep có thể thua ở bất cứ đâu, song chỉ duy nhất thánh địa Bernabeu là nơi ông chưa một lần phải nếm "trái đắng". Nhưng chuyện này chỉ còn đúng cho đến rạng sáng nay.

  • Ronaldo trêu tức Neuer Ronaldo trêu tức Neuer

    Cristiano Ronaldo (Real Madrid) đã có tình huống đùa giỡn với thủ thành Manuel Neuer (Bayern Munich) trong trận bán kết lượt đi Champions League 2013/14.

  • Góc nhà cái: Real nổi lên là ứng viên hàng đầu Góc nhà cái: Real nổi lên là ứng viên hàng đầu

    Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Bayern Munich rạng sáng nay đã giúp Real có cơ hội rất lớn vào chơi trận chung kết và hướng tới việc giành decima (10 chức vô địch Champions League).

  • Những điểm nhấn trận Real 1-0 Bayern Những điểm nhấn trận Real 1-0 Bayern

    Lối chơi đồng đội của Real Madrid, sự chắc chắn của Casillas dưới khung thành, sự bảo đảm cho một lượt về hấp dẫn và thói quen xấu của Bayern - chỉ thích chơi trò mèo vờn chuột chứ không dứt điểm - là một số điểm nhấn trong trận lượt đi diễn ra vào rạng sáng nay, theo cách nhìn của tờ El Mundo Deportivo.

  • Góc nhìn: Guardiola bị mắc kẹt trong lối chơi “kiểu Mourinho” Góc nhìn: Guardiola bị mắc kẹt trong lối chơi “kiểu Mourinho”

    Sau trận hòa 0-0 giữa Atletico và Chelsea, dư luận và truyền thông Tây Ban Nha đã đồng loạt chỉ trích lối chơi của Jose Mourinho là “hèn nhát và bảo thủ”. Thế mà rạng sáng nay, các khán giả lại được chứng kiến một lần nữa thứ “chiến thuật của thế kỷ 19”. Chỉ có điều người áp dụng nó lần này là đội bóng hoàng gia Real Madrid.

  • Benzema: Ngôi sao của những trận cầu lớn Benzema: Ngôi sao của những trận cầu lớn

    Anh không phải mẫu tiền đạo “mắn” bàn thắng. 7 trận gần nhất, Karim Benzema “tịt ngòi”, nhưng pha lập công vào lưới Bayern đã là lần thứ 5 tiền đạo 26 tuổi nổ súng tại Champions League.

  • Pha cản phá xuất thần của "Thánh Iker" Pha cản phá xuất thần của "Thánh Iker"

    Real Madrid có thể bảo toàn chiến thắng 1-0 mong manh trước ĐKVĐ Bayern Munich ở bán kết lượt đi Champions League là nhờ công rất lớn từ thủ thành Iker Casillas.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x