“Không ai khát khao chiến thắng như chúng tôi và mọi thành viên đội tuyển đều đã nỗ lực hết mình, luyện tập vất vả, nhiều cầu thủ thậm chí dính chấn thương nặng. Tuy nhiên, sai lầm khiến chúng ta phải trả giá đắt và không có được thành công như mong muốn”, HLV Văn Sỹ chia sẻ như vậy ngay sau khi đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất tối qua.
ĐT VIỆT NAM CHƯA ĐẠT SỨC MẠNH TỐI ĐA
- PV: ĐT Việt Nam chơi 5 trận tại vòng loại mà không có điểm. Mới nhất là thất bại 0-5 trước UAE. Nguyên nhân nào dẫn tới thành tích nghèo nàn như vậy, thưa ông?
- HLV Nguyễn Văn Sỹ: Nguyên nhân đầu tiên và dễ thấy nhất là các đối thủ của chúng ta quá mạnh và họ có sự đầu tư, phát triển trọng điểm trong một thời gian dài. Trong đó, UAE và Uzbekistan vượt trội hơn hẳn chúng ta, cả về kỹ chiến thuật, tốc độ, sức mạnh, bóng bổng…
- Và cả bởi ĐT Việt Nam không phải trong giai đoạn sung mãn nhất, thưa ông?
- Đúng là ĐT Việt Nam lần này chưa đạt được sức mạnh tối đa. Nguyên nhân thứ nhất là các cầu thủ của chúng ta vừa nghỉ ngơi sau một mùa giải mệt nhọc và cũng mới tập lại nên chưa tích luỹ tốt nhất về thể lực, độ thanh thoát, nhanh nhẹn cũng bị hạn chế. Rồi những chấn thương của Hồng Sơn, Tấn Tài, Văn Phong, Văn Nhiên, Văn Bình và cả sự vắng mặt của Công Vinh do CLB Sapporo không chịu trả người sớm cũng khiến cho chúng ta không có được đội hình mạnh nhất. Nếu các trụ cột khoẻ mạnh và đưa thêm mấy cầu thủ từ đội U23 Việt Nam lên thì chúng ta sẽ có đội hình đa dạng hơn.
- Kể từ đầu vòng loại Asian Cup 2015, tất cả các thất bại của ĐT Việt Nam đều xuất phát từ các sai lầm cá nhân, từ Michal Nguyễn ở trận mở màn và mới nhất là Tấn Trường rồi Phước Vĩnh. Ông nói gì về điều này?
- Trong bóng đá, sai lầm là điều không tránh khỏi, nhất là khi chúng ta phải đương đầu với các đội bóng mạnh hơn hẳn. Thực tế sân cỏ, các cầu thủ còn có thể phạm những sai lầm ngớ ngẩn mà không ai nghĩ ra được và đương nhiên nó ảnh hưởng đến đội bóng, thậm chí là làm phá sản kế hoạch của cả đội.
- Điều gì khiến ông hài lòng nhất ở các học trò lần này?
- Tinh thần thi đấu là điều tôi hài lòng nhất. Trong khó khăn nhưng tất cả các cầu thủ đều cố gắng hết mình, chiến đấu đến phút cuối cùng. Thậm chí, có cầu thủ vẫn còn chấn thương nhưng cố gắng thi đấu. ĐT Việt Nam đã làm tất cả những gì có thể và thậm chí, có những cầu thủ như Văn Nhiên, Văn Bình đã dính những chấn thương rất nặng.
GIẤC MƠ CHÂU LỤC CẦN CHIẾN THUẬT TỔNG LỰC
- Vậy, ĐT Việt Nam rút ra được bài học gì, thưa ông?
- Về mặt kế hoạch, chúng ta cần tính toán chuẩn xác hơn để ĐT Việt Nam có được nhân sự và trình độ chuyên môn tốt nhất. Còn các cầu thủ cũng cần có được sự tập trung tối đa trong từng trận đấu. Như chiếc thẻ đỏ của Phước Vĩnh ở trận thua UAE vừa rồi, tình huống đó phải phạm lỗi rồi nhưng thời điểm phạm lỗi thì phải tính toán để tránh những bất lợi cho đội nhà, cả về quân số lẫn quả phạt đền. Để tránh được những lỗi ấy, mỗi cầu thủ cần tỉnh táo và tập trung để phản ứng kịp thời. Hay trước đó, Tấn Trường tập trung hơn thì đã không thua Uzbekistan trong tình huống xoay chuyển cục diện ấy.
- Một lần nữa, chúng ta lại phải nói đến giấc mơ châu lục. Theo ông, cần làm gì để có thể thực hiện được giấc mơ này?
- Thực ra, tôi mới làm 2, 3 trận nên cũng khó nói được tất cả. Nhưng tôi nghĩ, chúng ta cần sự nỗ lực đồng bộ của cả một hệ thống, chứ bất cứ một khâu đơn lẻ nào cũng không giải quyết được vấn đề. Các đội bóng cần có kế hoạch đào tạo trẻ tốt rồi kế hoạch tập luyện, thi đấu, tích luỹ kinh nghiệm, bồi đắp ý chí thì đội tuyển mới có được nguồn cầu thủ tốt để từ đó phát triển lên một tầm cao mới. Từ những trận đấu vừa qua, tôi phải thừa nhận, các đội bóng đã tiến bộ rất nhanh và họ ngày càng mạnh thêm.
- Xin cám ơn ông!
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Trong công văn mới nhất gửi B.BD và Đình Đức cùng Chí Công, Ban kiểm tra – LĐBĐ Việt Nam yêu cầu các bên ngồi lại với nhau để giải quyết khúc mắc sao cho ổn thỏa, thấu tình đạt lý.
Khoảng 4.000 khán giả đến sân để theo dõi 2 trận đấu tại futsal quốc tế TP.HCM 2013. Trước sự ủng hộ nhiệt tình từ khán đài, cầu thủ của các đội bóng đã cống hiến cho người xem những trận cầu đẹp mắt. Brazil đã đại thắng Thái Lan 5-1 trong khi ĐT Việt Nam thua sát nút trước Nhật Bản với tỷ số 1-2.
Một bất ngờ lớn đã xảy ra trong đêm chung kết “Đêm Rock tâng bóng 24h” của cuộc thi tâng bóng nghệ thuật theo nhóm lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Hà Nội được đánh giá là khu vực có đông đảo người chơi tâng bóng nghệ thuật nhất cả nước và họ cũng góp mặt trong đêm chung kết 6/8 đội hình.
Sáng 20/11, buổi lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF đã diễn ra trong bầu không khí vui tươi, tràn ngập tiếng cười của cả thầy và trò trong ngôi trường ươm tài năng bóng đá này.
Phải chơi trên sân đối phương, lại bị mất người sớm nên dù đã thi đấu với nỗ lực cao nhất nhưng thầy trò HLV Văn Sỹ vẫn phải chịu cảnh trắng tay và chính thức khép lại giấc mơ dự VCK Asian Cup 2015.
Chiều nay (19/11), tại nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM), đã diễn trận đấu đầu tiên tại giải futsal quốc tế TP.HCM 2013. Kết quả, ĐT Nhật Bản đã đánh bại Thái Lan với tỷ số 3-0.
Cho đến thời điểm này, hầu hết các CLB ở V-League đều từ chối không nhận thêm nội binh đến thử việc bởi hầu hết đã đủ người, nhưng ngoại binh vẫn là câu hỏi khó.
Các cầu thủ trẻ của U19 HA.GL – Arsenal JMG đã bước vào giai đoạn tập tăng cường khối lượng cơ bắp. Đây là quá trình hoàn thiện về mặt thể chất, để sẵn sàng làm nhiệm vụ cùng U19 Việt Nam tại Cúp U19 NutiFood 2014. Dưới đây là một số gợi ý tốt cho việc tập thể lực:
HLV Gareth Southgate đã công bố danh sách sơ bộ gồm 30 cầu thủ sẽ góp mặt trong đội hình ĐT Anh dự VCK EURO 2024. Nhiều cầu thủ tên tuổi như Marcus Rashford, Jadon Sancho hay Jordan Henderson đã vắng mặt.
HLV Roberto Martínez đã công bố danh sách 26 cầu thủ của ĐT Bồ Đào Nha tham dự VCK EURO 2024. Siêu sao Cristiano Ronaldo vẫn là đầu tàu của Selecao châu Âu.
VIDEO bàn thắng LPBank HAGL vs Hà Tĩnh
Trên sân nhà, dù bị dẫn trước nhưng LPBank HAG đã có màn lội ngược dòng thành công để vượt qua Hà Tĩnh với tỷ số 2-1.
Ghi bàn
LPBank HAG: Thanh Bình (70'), Jairo (84' pen)
Hà Tĩnh: Anh Quang (17')
Thẻ đỏ
Thẻ đỏ: Anh Quang (44')
Xem Night Wolf V.League 1 - 2023/24 đỉnh nhất trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn