Champions League 2014/15: Những nét mới ở giải đấu danh giá truyền thống

Kinh Thi
07:47 ngày 16-09-2014
Giữa tuần sau, sẽ khai diễn giải đấu hấp dẫn nhất thế giới tầm CLB, Champions League mùa bóng 2014/15. Kỳ này, Champions League có nhiều khác biệt đáng kể so với mọi năm.
Champions League 2014/15: Những nét mới ở giải đấu danh giá truyền thống
QUÁ NHIỀU ANH HÀO KHÔNG GÓP MẶT
NHM bóng đá châu Âu sẽ không được tái ngộ Van Persie ở Champions League mùa này. Tác giả của bàn thắng kiểu Superman tuyệt vời tại World Cup 2014 thậm chí không được góp mặt ở trận địa “châu Âu hạng Nhì” Europa League, do anh nằm trong hàng ngũ M.U, đội không có suất tham dự giải nào. Cùng chung số phận với Van Persie là Wayne Rooney, cây làm bàn cự phách Radamel Falcao và đồng đội mới Angel Di Maria.

Champions League cũng sẽ vắng bóng các ngôi sao đang chơi bóng ở thành Milan, do hai gã khổng lồ Inter và AC Milan đều không có vé dự giải năm nay. Một cách tổng quát, hiếm khi Champions League vắng mặt nhiều tên tuổi lớn như ở mùa này. Anh hào hạng Nhì hoặc các cựu vô địch như Celtic, PSV Eindhoven, Feyenoord, Marseille, Dynamo Kiev, Steaua Bucarest đều phải làm khán giả, vì những nguyên nhân khác nhau.

Có 2 gương mặt mới lần đầu tiên xuất hiện ở vòng bảng Champions League, đó là Malmo (Thụy Điển) và Ludogorets Razgrad (Bulgaria). Tuy từng vào đến chung kết trong thời kỳ giải đấu còn là Cúp C1 châu Âu, nhưng Malmo trước sau vẫn chỉ là đội bóng nhỏ ở quy mô châu lục, khó có thể chống đỡ Juventus và Atletico Madrid ở bảng A. 

Tương tự, nhà vô địch Bulgaria cũng khó lòng vượt qua Liverpool, trong một bảng đấu mà suất đầu tiên vào vòng knock-out coi như đã thuộc về Real Madrid. Nhìn chung, giải đấu năm nay khó có bất ngờ do những gương mặt mới quá yếu trong khi những đội bóng khá, có thể làm nên chuyện, lại vắng mặt hàng loạt, như đã nêu trên.



TRỌNG TÂM NẰM Ở IBERIA
Bán đảo Iberia chiếm đến 5 trong 8 suất “hạt giống số 1” tại Champions League mùa này, và đấy không chỉ là ưu thế về mặt số lượng. Những năm gần đây, các CLB đại diện TBN và BĐN chơi rất thành công ở 2 đấu trường Champions League, Europa League. 

Điều này lý giải vì sao giải VĐQG BĐN đã vươn đến vị trí số 4 trong bảng xếp hạng của UEFA. Giải này vừa qua mặt Serie A (Italia), hiện chỉ còn đứng dưới La Liga của TBN, Premier League của Anh và Bundesliga của Đức.

Ngoài Real Madrid và Barcelona khét tiếng, TBN giờ còn có Atletico Madrid, tương đối đáng nể với tư cách đương kim á quân Champions League. Trong khi đó, 2 đại diện BĐN được chọn làm hạt giống là Benfica và Porto. 

Tuy không thật sự đáng gờm, nhưng các đội này lại có hy vọng tiến xa vì đối thủ ở vòng bảng không mạnh. Ngoài 5 đội hạt giống vừa nêu, bán đảo Iberia còn có Athletic Bilbao (TBN) và Sporting Lisbon (BĐN) góp mặt ở vòng bảng. Đây rõ ràng là trung tâm mới của bóng đá châu Âu tầm CLB.

Trong khi các đội mạnh trên bán đảo Iberia đồng loạt củng cố vị thế cho TBN và BĐN thì ngược lại, các thế lực khác trong làng bóng châu Âu đều chỉ vào cuộc một cách yếu ớt. Pháp và Italia đều đã sứt mẻ lực lượng (Lille và Napoli không qua nổi vòng loại). Trong hai đại diện còn lại của Pháp thì Monaco coi như hữu danh vô thực. 

Chỉ một năm sau khi rầm rộ chiêu binh mãi mã, Monaco đã phải bán đổ bán thao các ngôi sao danh giá nhất. Những gì còn lại giống như cái xác không hồn. Còn trong hai đại diện Italia, chỉ có mỗi Juventus đáng kể. AS Roma sẽ phải đụng độ Bayern Munich và Man City, khó lòng vượt qua vòng bảng. Ngay cả thế lực hùng mạnh Premier League năm nay cũng đã suy yếu do không có M.U, còn Man City thì bị UEFA khống chế quỹ chuyển nhượng trong “cửa sổ mùa Hè” vừa qua.



NHỮNG CỘT MỐC ĐÁNG KỂ
Đây là mùa giải thứ 60 của Cúp C1/Champions League. Đúng 1/6 trong tổng số chiếc cúp đã được UEFA phân phát đang nằm ở phòng truyền thống của Real Madrid - đội bóng rõ ràng là vượt trội so với tất cả xét về bề dày thành tích. 

Và do vừa làm được cú “La Decima” hoành tráng cuối mùa vừa qua, Real vẫn sẽ vào cuộc với tư cách ứng cử viên vô địch số 1.

Họ sẽ cạnh tranh chủ yếu với kình địch trong nước Barcelona và vài thế lực bên ngoài như Chelsea, Manchester City, Bayern Munich. Danh sách ứng viên vô địch như thế, xem ra không nhiều, bởi Champions League xưa nay luôn được đánh giá cao bởi nó quy tụ rất nhiều đội mạnh, cân tài cân sức.

Mùa bóng thứ 60 của giải đấu danh giá nhất châu Âu vừa chào đón thành viên mới: bóng đá Gibraltar, với nhà vô địch Lincoln Red Imps phải dừng bước ngay sau vòng sơ loại đầu tiên. Mùa bóng thứ 60 của Cúp C1/Champions League cũng chứng kiến một cột mốc khác, liên quan tới lịch sử nhưng nặng về chuyên môn. 

Đây là lần đầu tiên UEFA thực sự triển khai quy định công bằng tài chính (FFP), buộc các đội phải mua sắm cầu thủ nội trong số tiền mà họ kiếm được. Lực lượng của Chelsea, Manchester City, PSG đã bị giới hạn một cách nặng nề bởi quy định này. Hãy chờ xem, tầm ảnh hưởng của FFP quan trọng ra sao trong cuộc đua dài hơi sắp tới.

DANH SÁCH 8 BẢNG 
Bảng A: ATLETICO MADRID (TBN), Juventus (Italia), Olympiakos (Hy Lạp), Malmo (Thụy Điển).
Bảng B: REAL MADRID (TBN), Basel (Thụy Sĩ), Liverpool (Anh), Ludogorets Razgrad (Bulgaria).
Bảng C: BENFICA (BĐN), Zenit St Petersburg (Nga), Leverkusen (Đức), Monaco (Pháp).
Bảng D: ARSENAL (Anh), Borussia Dortmund (Đức), Galatasaray (TNK), Anderlecht (Bỉ).
Bảng E: BAYERN MUNICH (Đức), Manchester City (Anh), CSKA Moscow (Nga), AS Roma (Italia).
Bảng F: BARCELONA (TBN), Paris SG (Pháp), Ajax Amsterdam (Hà Lan), PAOEL Nicosia (Síp).
Bảng G: CHELSEA (Anh), Schalke (Đức), Sporting Lisbon (BĐN), Maribor (Slovenia).
Bảng H: PORTO (BĐN), Shakhtar Donetsk (Ukraine), Athletic Bilbao (TBN), BATE Borisov (Belarus).

Loạt trận đầu tiên của vòng bảng sẽ diễn ra trong các ngày 16-17/9. Loạt trận cuối cùng diễn ra trong các ngày 9-10/12/2014. Các đội nhất, nhì mỗi bảng lọt vào vòng 2, bắt cặp thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Đội đứng thứ 3 mỗi bảng chuyển sang Europa League, tiếp tục thi đấu.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • HLV Guillame Graechen (U19 Việt Nam): “Học trò của tôi đủ sức đá V-League” HLV Guillame Graechen (U19 Việt Nam): “Học trò của tôi đủ sức đá V-League”

    Gắn bó với rất nhiều cầu thủ U19 Việt Nam từ lúc mới bước vào Học viện bóng đá HA.GL - Arsenal JMG, HLV Guillaume Graechen tự tin nói rằng các học trò của ông luôn biết cách để tránh xa những cám dỗ, đứng vững trên con đường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp trong buổi trò chuyện với PV Bóng đá & Cuộc sống.

  • Bật mí bí mật về U19 Việt Nam Bật mí bí mật về U19 Việt Nam

    Có những chi tiết rất thú vị ở ĐT U19 Việt Nam mà có lẽ chưa nhiều người biết.

  • Falcao ra mắt M.U: “Quỷ đỏ” trên lưng “Mãnh hổ” Falcao ra mắt M.U: “Quỷ đỏ” trên lưng “Mãnh hổ”

    Radamel Falcao không chỉ là người có thể đảm bảo các bàn thắng, mà còn đảm bảo rằng Man United sẽ cảm thấy “dễ thở” và cân bằng hơn khi El Tigre có mặt trên sân. Với Falcao, đội bóng áo đỏ cũng có một vũ khí lý tưởng để bóc tách các hàng phòng ngự chơi số đông, điều mà Man United sẽ thường xuyên phải đối mặt ở mùa giải mới.

  • Bình luận U19 Việt Nam: Nhân tài xuất sinh từ nghèo đói Bình luận U19 Việt Nam: Nhân tài xuất sinh từ nghèo đói

    “Họ là hai cầu thủ rất đặc biệt của U19 Việt Nam. Hai mũi khoan đó là báu vật của đội tuyển” - HLV Guillaume Graechen đã nhận xét như vậy khi nói về tiền vệ Hoàng Thanh Tùng và tiền đạo Nguyễn Công Phượng (ảnh). Thực tế, ngoài tài năng sân cỏ thì hai cầu thủ này có nhiều điểm chung đến lạ kỳ.

  • U19 Việt Nam: Ngày hội toàn gia đình trên sân Mỹ Đình U19 Việt Nam: Ngày hội toàn gia đình trên sân Mỹ Đình

    Giải U19 Đông Nam Á 2014 - Cúp NutiFood được xem như ngày hội toàn gia, bởi đây là nơi hội ngộ của các gia đình cầu thủ 3 miền Bắc - Trung - Nam.

  • Welbeck trước cơ hội mới tại Arsenal: Bắt đầu một cuộc chiến mới Welbeck trước cơ hội mới tại Arsenal: Bắt đầu một cuộc chiến mới

    Giới hâm mộ Arsenal đã quá hào hứng khi đội này mua được Danny Welbeck ngay trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Họ lại càng sướng rơn khi chứng kiến anh ghi cả 2 bàn, đem về cho đội tuyển Anh trận thắng vô cùng quan trọng trước Thụy Sỹ ở vòng loại EURO 2016. Ở Emirates, còn đề tài nào hấp dẫn hơn đề tài Welbeck trong lúc này!

  • Công Phượng ghi bàn, mẹ nhảy múa Công Phượng ghi bàn, mẹ nhảy múa

    Khi Công Phương đi bóng qua 6 cầu thủ rồi tung cú đá hạ gục U19 Australia, mẹ của đội trưởng U19 Việt Nam đã không kìm được nước mắt vì sung sướng.

  • Vì sao U19 Việt Nam lên cơn sốt? Vì sao U19 Việt Nam lên cơn sốt?

    Chưa đầy 1 năm sau khi trình làng khán giả Việt Nam, U19 Việt Nam đã tạo nên cơn sốt trong lòng NHM. Vậy, U19 Việt Nam đã sử dụng loại “thuốc thôi miên” nào mà làm biết bao con tim thổn thức, ngất ngây?

  • Góc chuyên gia: Bản thân các tiền đạo trẻ phải thay đổi tư duy Góc chuyên gia: Bản thân các tiền đạo trẻ phải thay đổi tư duy

    Xứ Nghệ là cái nôi đào tạo ra rất nhiều tiền đạo trẻ tiềm năng. Tuy nhiên, khi đến tuổi trưởng thành nhiều tài năng bỗng dưng mất hút, mà câu chuyện của những Phạm Văn Quyến, Phan Thanh Hoàn, Hồ Thanh Thưởng, Nguyễn Ngọc Anh,...là minh chứng. Trao đổi với phóng viên BĐ&CS, HLV Nguyễn Thành Vinh đã lý giải vấn đề này theo góc nhìn của mình.

  • Chuyện không phải “Cá tháng 4” Chuyện không phải “Cá tháng 4”

    Khi hay tin Trung tâm bóng đá Viettel có thể bị giải thể, một anh chàng có nickname là ZCL, tự xưng danh “phát ngôn viên của CLB Hoàng Anh Gia Lai”, nhanh nhảu liên hệ với những cầu thủ của lò đào tạo nói trên, với lời hứa: “Anh sẽ đưa các em về Học viện HA.GL – Arsenal JMG”.

  • Muốn mở hầu bao, phải ngó qua FFP Muốn mở hầu bao, phải ngó qua FFP

    Chẳng còn ai nhắc đến quyền lực của “siêu cò” Jorge Mendes nữa. Không có bản hợp đồng nào giật gân đến mức Vatican phải lên tiếng, rằng cách tiêu tiền của các CLB nhà giàu xúc phạm người nghèo.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x