Thất bại 1-2 của ĐT Tây Ban Nha trước Slovakia trong khuôn khổ vòng loại EURO 2016 đang khiến HLV Del Bosque đứng trước câu hỏi: Ông có cần gọi lại 2 cựu binh Xavi Hernandez và Xabi Alonso như gợi ý của giới chuyên môn, bởi hàng tiền vệ của họ đang thiếu mẫu người cầm trịch?
Tất nhiên, Del Bosque sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng. Song, nếu nhìn vào màn trình diễn vô hồn của La Roja ở tuyến giữa trong trận gặp Slovakia, việc gọi trở lại hai công thần vẫn còn thi đấu tốt là Xavi và Alonso là điều cần thiết.
Tây Ban Nha dường như chưa có cầu thủ kế thừa đủ đẳng cấp để thay thế Xavi và Alonso. Koke xem ra vẫn chỉ là học việc ở ĐTQG, dù chơi rất tốt ở CLB. Còn Iniesta và Fabregas lại là mẫu tiền vệ thiên về công, họ thiếu tố chất của một thủ lĩnh cầm trịch. Trong khi đó Xavi và Xabi lại vẫn duy trì được vai trò thủ lĩnh ở CLB, đặc biệt là Xabi. Kể từ khi sang Bayern, tiền vệ 32 tuổi này luôn là trung tâm của mọi đường lên bóng.
Del Bosque cũng nên học Italia và Bồ Đào Nha, 2 đội tuyển đang nhận thấy giá trị của các cựu binh Andrea Pirlo (Italia) và Ricardo Carvalho, Tiago (BĐN) vẫn vô cùng cần thiết. Pirlo (35 tuổi) được HLV Conte đặt niềm tin ở ĐT Italia để giúp tuyến giữa của Azzurri có sự mềm mại, trong khi HLV Fernando Santos cần Carvalho (36 tuổi) và Tiago (32) chia sẻ kinh nghiệm với các cầu thủ trẻ BĐN.
Diego Costa khởi đầu tệ nhất
Diego
Costa vẫn chưa ghi được bàn nào sau 6 trận và 446 phút thi đấu cho ĐT
Tây Ban Nha. Đây là khởi đầu tệ nhất trong số những tiền đạo mũi nhọn
tên tuổi đã và đang khoác áo La Roja. Những Butragueno, Di Stefano và
Morientes đều lập công ngay ở trận ra mắt TBN. Zarra, Llorente và
Negredo đến trận thứ 2 là có bàn đầu tiên. Raul chỉ mất 207 phút.
Roberto Soldado chỉ cần tới trận thứ 3 để khai hỏa. Bàn đầu tiên của
David Villa cho TBN đến ở trận thứ 4. Muộn như Torres và Guiza cũng chỉ
chờ đến trận thứ 5 trong khi Costa, người ghi nhiều bàn nhất của
Chelsea ở mùa 2014/15, đã 6 trận liền tịt ngòi ở La Roja.
Tây Ban Nha kém cỏi nhất 8 năm qua
Thất bại 1-2 trước Slovakia trong khuôn khổ vòng loại EURO 2016 vừa qua không những khiến ĐT Tây Ban Nha hứng chịu những lời chỉ trích nặng nề từ dư luận, mà nó còn “giúp” đội bóng của HLV Del Bosque lập nên kỷ lục mới khi họ có chuỗi trận tệ nhất trong 8 năm gần đây. TBN đã để thua đến 4/6 trận gần nhất. Đây rõ ràng là một thất vọng cực lớn với đội bóng từng thống trị thế giới trong khoảng một thập kỷ gần đây.
Casillas vẫn được bảo vệ
Bất chấp vừa để mắc lỗi dẫn đến bàn thua đầu tiên của ĐT Tây Ban Nha trong trận thua 1-2 trước Slovakia, thủ môn Iker Casillas vẫn được các cựu thủ thành bênh vực. Những cựu thủ môn ủng hộ Casillas như Buyo, Abel, Canizares hay Caesar đều cho rằng bàn thua đó không hoàn toàn thuộc về lỗi của người gác đền đang khoác áo Real Madrid. Canizares cho rằng: “Việc một thủ môn mắc sai lầm là điều khó tránh khỏi. Đây là thời điểm cần phải đặt niềm tin tuyệt đối nơi Casillas để anh ấy tự tin hơn”.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Theo người đại diện Jorge Mendes của Cristiano Ronaldo (Real Madrid), thân chủ ông là một trong những vận động viên xuất sắc nhất trong lịch sử và giá trị của anh là 1 tỷ euro.
Lionel Messi đã thống trị cuộc đua Quả bóng vàng trong vài năm qua. Và mùa này, nhiều dấu hiệu cho thấy anh sẽ lại một lần nữa đứng trên bục vinh danh "Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới".
Để giúp Tây Ban Nha thoát khỏi tình trạng bi đát như hiện nay (vừa thua 4/6 trận gần nhất), HLV Vicente Del Bosque cần phải phải có những bước đi mang tính cách mạng, bắt đầu từ vị trí thủ môn. Theo giới phân tích, có nhiều lý do để “Ngài râu kẽm” trao cơ hội cho David De Gea.
Chủ tịch Real Madrid – Florentino Perez không ủng hộ việc có nhiều thành viên của Barcelona có mặt trong danh sách đề cử cho danh hiệu QBV FIFA. Ngay cả tiền vệ người Tây Ban Nha Sergio Busquets cũng không được ông dành cho bất kỳ sự ưu tiên đặc biệt nào.
Không còn Xavi, lão tướng vừa phá kỷ lục về số lần xuất hiện trên đấu trường Champions League. Không còn Xabi Alonso, tiền vệ kỳ cựu mới lần đầu tiên sang Đức thi đấu đã lập kỷ lục chạm bóng hơn 200 lần chỉ trong 1 trận. Không còn David Villa, cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử đội TBN.
Một người đã lên tầm ngôi sao, mặc nhiên được đá chính, nhưng đã 8 trận liên tiếp không ghi bàn trong màu áo ĐTQG. Một người vẫn ở dạng tiềm năng, chỉ là chân dự bị, nhưng cứ vào sân là nổ súng. Vậy ai mới là “số 9” của Tây Ban Nha?
Tiền vệ đội trưởng Bruno Fernandes nhiều khả năng sẽ không tham dự 2 trận đấu cuối cùng của MU tại Premier League 2023/24 và sẽ chỉ có thể trở lại ở trận chung kết FA Cup với Man City.
Khi chiêu mộ Micky van de Ven, có lẽ HLV Ange Postecoglou và Tottenham không nghĩ rằng anh có thể trở thành chìa khóa nuôi hy vọng dự Champions League của Tottenham cũng như giấc mơ vô địch của... Arsenal. Tất cả sẽ có câu trả lời ở trận gặp Man City sắp tới.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn