Tây Ban Nha giờ chỉ là cái xác không hồn

Chiêu Văn
19:55 ngày 23-06-2014
Tây Ban Nha vẫn còn nguyên đội hình thống trị thế giới, nhưng niềm vui chơi bóng của họ đã mất.
Tây Ban Nha giờ chỉ là cái xác không hồn
Nhật ký World Cup ngày 23/6
Sau 6 năm ăn mừng và làm nên những kỳ tích, cựu vương đang thu thập tàn quân để tìm hiểu họ đã làm sai chuyện gì.

Đường chuyền đầu tiên đi ra khỏi biên trái. Đường chuyền thứ hai qua đường biên ngang. Đường chuyền thứ ba tới trúng đích, nhưng người nhận bóng sút vọt xà. Một cú sút khác suýt nữa thì trúng vào các tay phóng viên ảnh đang tụ tập bên ngoài sân. Rồi một đường chuyền nữa trúng vào bụng một đồng đội, người giả vờ giơ tay và ngã lăn ra sân.

Đó là một buổi tập của TBN ở tổng hành dinh đội bóng Alfredo Gottardi, sân nhà của Atletico Paranaense, lần gần đây nhất. World Cup đã kết thúc quá sớm với họ. Nhìn họ trải qua một buổi tập với rất ít sự hứng thú và phấn khích giống như chứng kiến một người làm việc giao báo buổi sáng đã quên mất niềm vui và chỉ biết vất tờ báo qua hàng rào cho xong chuyện.

Họ vẫn còn một trận đấu nữa, gặp Australia vào thứ Hai, và trung vệ Raul Albiol tỏ ra không hài lòng với thái độ tập luyện của các đồng đội: “Đây là World Cup, không phải là một trận giao hữu ở Việt Nam”. Nhưng hầu hết các cầu thủ không lấy gì làm háo hức: họ đã ở cùng nhau được 28 ngày, và muốn về nhà. “Chúng tôi không muốn nói gì trong mấy ngày qua”, HLV Vicente del Bosque thừa nhận.


HLV Del Bosque

Họ chỉ còn một mục tiêu, như lời Albiol: “Chúng tôi phải tránh xếp bét bảng”. Trong phiên tập, một trận đá thử diễn ra giữa những người đá chính và dự bị cho thấy Del Bosque sẽ trao cơ hội cho những người chưa được đá mấy ở giải lần này. Juanfran, Juan Mata, Santi Cazorla, Fernando Torres và David Villa chơi cho đội đá chính. Sau khi trận đấu diễn ra một lúc, Del Bosque giận dữ tước áo đá chính của Cesc Fabregas, người tỏ ra uể oải và thiếu quyết tâm, để trao nó lại cho Xabi Alonso.

TBN đang trải qua những ngày khó khăn buồn bã, đi tìm kiếm câu trả lời không dễ dàng. Alonso nói sau thất bại dưới tay Chile rằng TBN thiếu “tham vọng và khát khao”. Công khai, nhiều cầu thủ TBN đã bác bỏ điều đó. Nhưng trong riêng tư, nhiều người đồng ý. Thật ra trong thâm tâm, tất cả đều thừa nhận anh đúng.

Hồi cuối tháng 5, Del Bosque đã thừa nhận: “Trong phòng thay đồ, tôi chỉ thấy được khát khao trong mắt một cầu thủ... sau khi đã có mọi danh hiệu, ánh mắt họ không còn như trước”. Vấn đề là Del Bosque đã không hành động. Thật ra ánh mắt của ông cũng đã không còn như trước. Thêm nữa, ngay cả cầu thủ ông cho rằng đầy khát khao, Koke, cũng chẳng được đá chính.

Đó vẫn là đội bóng vĩ đại cách đây chưa lâu, và khó nói rằng họ buông xuôi, ở một giải đấu như World Cup, nhưng các cầu thủ TBN đã rất mệt mỏi về mặt tinh thần và thiếu sự tập trung, háo hức, đoàn kết, quyết tâm và quan trọng nhất, niềm vui để chiến thắng.


ĐT Tây Ban Nha thiếu động lực thi đấu

Del Bosque nói trước trận gặp Chile rằng các cầu thủ lớn tuổi phải có trách nhiệm dẫn dắt đội bóng. Sau trận gặp Chile, Xavi hay Iker Casillas biến mất tăm. Một cảm giác không thoải mái và không ai chịu trách nhiệm bao trùm sân tập. Những người xuất hiện trong cuộc họp báo sau trận đấu là Cazorla, Koke, Silva và Albiol. Khó có thể coi họ là những người phải chịu trách nhiệm chính cho thất bại này.

Buổi tập thứ Bảy càng cho thấy TBN thiếu khát khao ra sao. Đó là ngày cuối cùng TBN tập luyện ở đại bản doanh của họ, với buổi tập cuối cùng trên đất Brazil sẽ diễn ra ở sân bóng tại  Curitiba, nhưng họ chẳng có chút quyết tâm nào. Ngày hôm trước, Del Bosque được hỏi ông cảm thấy sao về việc bị loại. “Ngạc nhiên”, HLV râu kẽm nói. “Từ trong nội bộ đội bóng, với những gì chúng tôi vẫn làm, điều này thật khó tin. Chúng tôi đã làm tốt việc của mình, có một đội bóng hạnh phúc, dồi dào sinh lực, chuyền bóng ăn ý. Không có dấu hiệu nào cho thấy điều này sẽ xảy ra”.

Bạn có ngạc nhiên không khi TBN bị loại, nếu biết rằng chính Del Bosque cũng nghĩ rằng họ đã làm tốt mọi chuyện? Bạn có thể nghe thấy tất cả mọi cay đắng khi một nhà báo Pháp hỏi Albiol nghĩ gì về ĐT Pháp ở giải lần này. “Thành thật mà nói, tôi không quan tâm”, Albiol nói. “Tôi không quan tâm các đội khác làm gì, vì chúng tôi đã xong phim vào thứ Hai. Chúng tôi chẳng quan tâm họ làm gì, chúng tôi sẽ về nhà”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x