Sau buổi tập nhẹ kéo dài khoảng 1 giờ đồng, đội U23 Việt Nam đã về khách sạn ăn trưa, rồi thu dọn hành trang chuyển sang khách sạn Radisson Blu do BTC sắp xếp. Đang ở khách sạn 4 sao Holiday Villa được đánh giá rất đẹp, nhưng khi chuyển đến “nhà mới”, các học trò của ông Miura đã không khỏi choáng ngợp vì sự lộng lẫy cùng trang thiết bị hiện đại của khách sạn 5 sao nổi tiếng bậc nhất thế giới này.
Từng đi nhiều nước và ở nhiều khách sạn lớn nhưng lúc nhận phòng, nhiều tuyển thủ đã phải loay hoay mất hơn 5 phút mới mở được đèn, rồi thêm ngần ấy thời gian để “làm quen” với các trang thiết bị trong phòng. Thêm một điều khiến các tuyển thủ trẻ Việt Nam cảm thấy rất thích thú chính là hệ thống wifi miễn phí và chạy với tốc độ của… con ngựa, chứ không ì ạch như ốc sên ở khách sạn Holiday Villa trước đấy.
Do đây là khách sạn chính phục vụ hầu hết các quan chức và các đội bóng tham dự vòng chung kết U23 châu Á, nên thầy trò HLV Miura không có gì phải phàn nàn về chuyện ăn uống. Chưa kể cách đây vài ngày, cả đội đã được “tiếp tế” thêm 2 chai nước mắm và ớt tươi, khiến bữa ăn của đội thêm phần… mặn mà và cay xé lưỡi!
Sau khi nhận phòng, tất cả vội vã tranh thủ chợp mắt để sau đó sẽ tiếp tục ra sân tập vào lúc 15h00 với các bài kỹ chiến thuật. Chiều mai (11/1), Tổng thư ký VFF kiêm trưởng đoàn Lê Hoài Anh sẽ đáp chuyến bay sang hội quân cùng đội, chính thức bắt đầu cuộc “thử lửa” của U23 Việt Nam ở sân chơi châu lục.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn