U23 Việt Nam thua bởi U23 Jordan mạnh hơn hẳn

Minh Hải
23:17 ngày 14-01-2016
Sẽ có rất nhiều lý do được đưa ra, những nguyên nhân được mổ xẻ cho thất bại của thầy trò HLV Miura ở trận ra quân, tuy nhiên, phải thừa nhận rằng, đối thủ U23 Jordan sở hữu dàn cầu thủ đồng đều và đẳng cấp.
U23 Việt Nam thua bởi U23 Jordan mạnh hơn hẳn
Chơi quật cường trong hiệp một và đẩy mạnh tấn công trong hiệp 2 rồi có bàn thắng, nhưng U23 Việt Nam vẫn chịu thất bại 1-3 trước U23 Jordan. Dù muốn hay không thì cũng phải thừa nhận, U23 Jordan ở một đẳng cấp khác, họ chơi một thứ bóng đá đầy tự chủ và điều tiết cuộc chơi theo ý mình. Đó là lý do vì sao, trước VCK U23 châu Á, U23 Jordan còn đánh bại cả U23 CHDCND Triều Tiên - á quân Asian Games.

Với sự vượt trội về thể hình, thể lực, nền tảng kỹ thuật và cả điều kiện thời tiết tương đồng với đất nước mình, U23 Jordan thể hiện sự vượt trội về đẳng cấp trong cả trận đấu. Trong suốt cả trận đấu, các cầu thủ đối phương di chuyển liên tục, giữ cự ly đội hình tốt nên trong cả tấn công và phòng ngự, họ luôn huy động được số đông.

VIDEO: U23 Jordan 3-1 U23 Việt Nam (VCK U23 châu Á 2016)


Trong khi đó, suốt hiệp một, U23 Việt Nam gần như không triển khai được pha tấn công nào đáng chú ý, hai biên gần như tê liệt, hàng tiền vệ bị chia cắt, bộ đôi tấn công Công Phượng – Thanh Bình luôn đặt vào tình trạng phải xoay trở trong vòng vây của 4-5 cái bóng áo trắng. U23 Jordan kiểm soát bóng tới 66%.

Đẳng cấp của U23 Jordan thể hiện ở sự bình tĩnh, ở những pha xử lý bóng như biểu diễn nghệ thuật, trong đó, những pha quay chậm đã khắc hoạ cận cảnh kỹ thuật tuyệt vời của Ahmad Mohammad. Bằng 3 động tác, tiền vệ U23 Jordan làm Huỳnh Tấn Tài ngã trước khi nhấp bóng qua tầm truy cản của đội trưởng Hữu Dũng.

Sự hơn hẳn của U23 Jordan thể hiện ở những bàn thắng. Ở bàn mở tỷ số, Ahmad Mohammad chuyền bóng vào khoảng trống giữa 3 cầu thủ U23 Việt Nam, tiền đạo Baha' Faisal phá bẫy việt vị rồi chạy lách phía sau Duy Khánh trước khi vượt qua thủ môn Minh Long rồi ghi bàn vào lưới trống. Tất cả đều được thực hiện một cách nhịp nhàng và chuẩn xác.

 

Thanh Bình luyến tiếc trước một cơ hội bị bỏ lỡ - Ảnh: Anh Đức

Phút 67, Omar Almanasrah thể hiện trình độ cao với pha dứt điểm đẳng cấp, bóng vừa đủ bay qua tầm truy cản của Minh Long, bóng chạm mép trong xà ngang rồi bay vào lưới. Bàn thắng thứ 3 của U23 Jordan như trong một buổi đá tập, với những pha phối hợp một chạm rất nhanh, Ahmad Mohmammad dứt điểm trúng xà ngang, Baha' Faisal bay người đánh đầu vào lưới trống.

Thầy trò HLV Miura cũng thay đổi rất nhanh và thiết lập thế trận tấn công ngay đầu hiệp hai bằng việc tân trang cả hậu vệ biên. Hoả lực tấn công của U23 Việt Nam đã được cải thiện đáng kể, cơ hội đến nhiều hơn nhưng chỉ một lần Duy Mạnh thành công. 

U23 Jordan quá mạnh và vì họ mạnh nên chúng ta trở nên yếu ớt, dễ mắc sai lầm, dù thầy trò HLV Miura đã làm tất cả những gì có thể. Trong cuộc chơi tầm châu lục như thế này, biết mình đang đứng ở đâu và chấp nhận nó cũng là một phẩm chất.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x