Như một trò đùa của số phận, Sir Alex Fegurson đã có mặt ở Dublin, Ireland vào tối qua, cùng ngày Roy Keane phát hành cuốn tự truyện "Hiệp 2" với nhiều nội dung chỉ trích người thầy cũ của mình.
Với tư cách là khách mời đặc biệt tại Phòng thương mại Dublin, Sir Alex đã giành được thiện cảm của người dân Ireland nhờ những phát biểu khéo léo của mình khi nói về cuốn tự truyện của Roy Keane. Sir Alex khẳng định ông không muốn những cuộc tranh cãi gay gắt và sẵn sàng giảng hòa với cậu học trò cũ của mình.
Nói về Roy Keane, Sir Alex thừa nhận anh là hình mẫu cầu thủ chuẩn mực mà bóng đá ngày nay đã mất: "Lứa cầu thủ trong 10 đến 15 năm trở lại đây là những cầu thủ yếu đuối nhất mà chúng ta từng chứng kiến, không ai trong số họ có những phẩm chất như Steve Bruce, Bryan Robson, Roy Keane. Đó là vì họ trưởng thành theo cách rất khác nhau".
Khi nói về chức vô địch Champion League tuyệt vời nhất của mình, Sir Alex một lần nữa ca ngợi Roy Keane khi gọi anh là "Tiền vệ xuất sắc nhất Châu Âu" (cùng với Paul Scholes).
Keane và cuốn tự truyện của mình
"Khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong sự nghiệp bóng đá của tôi ư? Dĩ nhiên là Barcelona năm 1999, đến bây giờ vẫn còn nhiều người nói chúng tôi may mắn nhưng các thành viên trong đội đã giành chiến thắng và vô địch xứng đáng. Chúng tôi chơi không tốt trong hiệp 1, bởi chúng tôi không có Roy Keane và Paul Scholes, hai tiền vệ xuất sắc nhất Châu Âu tại thời điểm đó", Sir Alex tâm sự.
Trong cuốn tự truyện của mình Roy Keane thừa nhận rằng anh thấy hối tiếc vì đã xin lỗi Sir Alex Ferguson trước đây, nhưng sau những lời ca ngợi của người thầy cũ dành cho mình, có thể cựu đội trưởng của M.U sẽ nghĩ lại.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Bàn thắng đầu tiên tại Premier League trong màu áo Liverpool vẫn đang lảng tránh Mario Balotelli, nhưng chí ít anh cũng đang tích cực chuẩn bị cho thời điểm đó.
Trong khi các “đàn em” trong đội hình hiện tại của Bayern vừa xúng xính dẫn vợ hoặc bồ trẩy hội bia Oktoberfest, Stefan Effenberg đâu chịu cảnh “nhậu lẻ bóng”.
Cả cuộc đời cầu thủ của mình, Roy Keane gây hiềm khích khắp nơi. Anh mắng tất, chỉ trích tất, bất kể là cầu thủ trẻ, đồng đội hay thậm chí cả HLV. Sau khi treo giày, Keane tiếp tục… cà khịa với thiên hạ. Trong cuốn tự truyện “The Second Half” mới phát hành, Keane bêu xấu không biết bao nhiêu người.
Tiền vệ trẻ được ví như Nasri mới hay Nasri đệ nhị, Florian Thauvin đang ngầm tìm đường rời Marseille càng sớm càng tốt. Đằng sau quyết định đòi ra đi của Thauvin, thật bất ngờ, có bàn tay tác động của chuyên gia dự đoán siêu bốc lửa Virginie Caprice.
Bị trọng tài chính rút thẻ vàng cảnh cáo, thủ môn Romeo Mitrovic của CLB HNK Branitelj thuộc giải hạng 2 Bosnia & Herzegovina đã thẳng tay đấm vào mặt và đầu vị "Vua áo đen".
Việc tiền đạo Alexis Sanchez (Arsenal) bất ngờ đón con đầu lòng ở tuổi 25 được cho là "quá muộn" trong giới cầu thủ hiện nay, bởi nhiều đồng nghiệp của anh đã làm cha khi mới 18,19 tuổi. Cùng BONGDAPLUS điểm lại các ông bố 9x nổi tiếng của các bé.
Siêu sao Messi lên phim, Helen Flanagan khoe ảnh nóng bên chiếc ghế, Cech động viên Courtois... là những câu chuyện hậu trường sân cỏ ấn tượng nhất 24h qua.
Thủ quân John Terry của Chelsea cảm thấy rất xúc động khi biết các CĐV vẫn còn yêu mến mình rất nhiều. Họ đã xếp hàng dưới trời mưa để xin bằng được chữ ký của anh tại cửa hàng lưu niệm của Chelsea.
HLV Louis van Gaal tiếp tục gây tranh cãi trong cuộc “cách mạng” mạnh tay tại M.U. Hai nạn nhân tiếp theo bị Van Gaal tẩy khỏi sân Old Trafford là… phòng ăn chơi dành cho dàn sao M.U và nhà trẻ dành cho con em của họ.
Cuộc sống sung túc cặp vợ chồng nổi tiếng David Beckham và Victoria là điều ai cũng biết biết. Đúng là không ít người từng cho rằng cả Becks cùng Posh hẳn rất chiều chuộng 3 cậu con trai Brooklyn, Romeo, Cruz và cô con gái út Harper. Dẫu vậy, nhà Becks rất nghiêm khắc với các con. Ví dụ điển hình hơn cả ở đây là trường hợp của cậu cả Brooklyn
Phạm Xuân Mạnh - hậu vệ ĐT Việt Nam và CLB Hà Nội, hiện tại đang có cuộc sống viên mãn, đủ đầy bên vợ đẹp con ngoan sau nhiều năm theo đuổi sự nghiệp bóng đá.
Chiều nay (13/5), SLNA sẽ có cuộc đối đầu TP.HCM ở vòng 18 V.League. Ngay trước thềm trận đấu, đội bóng xứ Nghệ đã đôn phó tướng Phạm Anh Tuấn lên giữ vai trò HLV trưởng như một cách để đổi vận đội bóng.
Tiền vệ Aurelien Tchouameni của Real Madrid khẳng định rằng anh sẽ kịp bình phục chấn thương để tham dự trận chung kết Champions League với Dortmund vào rạng sáng 2/6 tới.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn