Đó là quan điểm của HLV Juergen Klopp, khi ông khẳng định Chelsea là đội bóng may mắn nhất trong số các ứng viên vô địch nhờ giữ được 2 trụ cột Eden Hazard và Diego Costa luôn sung sức.
Chiến lược gia người Đức đặt trường hợp nếu Liverpool của ông cũng giữ được Philippe Coutinho và Daniel Sturridge ở trạng thái tương tự, thứ hạng và điểm số của họ chắc chắn sẽ khác.
Dù than phiền là vậy, nhưng Lữ đoàn Đỏ của Klopp vẫn đang chơi tốt, đứng ở vị trí thứ 2 trên BXH, kém đội đầu bảng Chelsea 6 điểm. Nhà cầm quân 49 tuổi khẳng định mình ngưỡng mộ đoàn quân của Antonio Conte và rằng họ xứng đáng vô địch lượt đi, nhưng đồng thời tự hỏi nếu Liverpool giữ được 2 ngôi sao tấn công thì tình thế sẽ ra sao.
“Chẳng có hệ thống nào là hoàn hảo trong bóng đá, nhưng nếu họ cứ tiếp tục chơi như vậy, họ xứng đáng là nhà vô địch. Chẳng ai có thể nghi ngờ điều đó”, Klopp thừa nhận về mạch 11 chiến thắng liên tiếp của Chelsea ở Ngoại hạng Anh.
“Tôi khá chắc rằng cho tới nay, Chelsea đang là đội may mắn nhất với những ca chấn thương. Chúng tôi đã mất Phil [Coutinho] và Daniel [Sturridge] và Danny Ings trong những thời điểm khác nhau, khi tôi thực sự cần tới họ. Nếu điều tương tự xảy ra với Hazard và Costa, Chelsea sẽ thế nào?”.
Klopp tin Liverpool sẽ giành nhiều điểm hơn nếu Coutinho và Sturridge không nghỉ quá lâu
Lời Klopp không hẳn không có lý nếu biết rằng trong top 6 Ngoại hạng Anh, Chelsea là đội gặp ít chấn thương nhất từ đầu mùa với tổng cộng 22 ca bệnh. Con số đó của Arsenal là 25, Man City là 26, và thậm chí Liverpool, M.U còn gặp tới 30 ca chấn thương.
Trong số các ca chấn thương của Chelsea, không có trường hợp nào thực sự nghiêm trọng, ngoại trừ thủ quân John Terry. Tuy nhiên, tầm ảnh hưởng của lão tướng người Anh về mặt chuyên môn đã quá nhạt nhòa, trong bối cảnh Gary Cahill, Cesar Azpilicueta và David Luiz đang chơi rất ổn định.
Trái lại, Tottenham từng mất chân sút chủ lực Harry Kane suốt 1 tháng; Arsenal vắng Shkodran Mustafi, Santi Cazorla, Per Mertesacker, Mathieu Debuchy và Chuba Akpom dài hạn; Liverpool đã mất Ings đến hết mùa (năm thứ 2 liên tiếp), Coutinho nghỉ 1 tháng, trung vệ số một Joel Matip thì cứ trận đá trận nghỉ...
Hai CLB thành Manchester cũng chẳng khá khẩm hơn. Man City mất Ilkay Guendogan đến hết mùa, Pablo Zabaleta, Vincent Kompany và Fabian Delph mãi chưa trở lại; Man United mất Henrikh Mkhitaryan dài hạn ở ngay thời điểm anh đang chơi tốt nhất, chưa kể Eric Bailly, Luke Shaw và James Wilson đã lâu không thấy mặt.
Những thống kê trên cho thấy một thực tế không thể phủ nhận: Chelsea có sự ổn định hơn hẳn về lực lượng so với các đối thủ trực tiếp. Klopp đã đúng và ngược lại, Liverpool của ông là một trong những đội “đen đủi” nhất, không chỉ vì con số 30 ca chấn thương…
Liverpool, Man City “đen thôi, đỏ quên đi”
Trên Twitter, một tài khoản có tên @11tegen11 vừa công bố một số dữ liệu rất thú vị liên quan tới giải Ngoại hạng Anh. Cụ thể, thống kê của anh chàng này đưa ra số bàn thắng kỳ vọng (ước lượng số bàn thắng và bàn thua của một CLB trong mỗi trận đấu) và con số PDO (biểu thị sự hiệu quả thông qua khả năng chuyển hóa các cú sút thành bàn và khả năng ngăn cản đối thủ ghi bàn), từ đó so sánh xem đội nào may nhất, đội nào kém may nhất từ đầu mùa.
Kết luận của @11tegen11 là Liverpool, Man City tạo ra nhiều cơ hội chất lượng nhất, nhưng lại kém may mắn nhất. Trái lại, Chelsea, Arsenal và Tottenham vừa hay lại vừa may nhất, dù số cơ hội họ tạo ra không nhiều và không ngon ăn như hai đội đang xếp thứ 2 và thứ 3.
Đúng như Klopp nói, không chỉ về khía cạnh chấn thương, Liverpool rất có thể đã cải thiện được khoảng cách điểm số với Chelsea nếu như họ có một chút “may mắn” của đối thủ. Về phần mình, The Blues đã thể hiện được sự toàn diện khi không chỉ công hay, hiệu quả, may mắn, mà còn là đội phòng ngự số một Ngoại hạng Anh, cho đối phương ít cơ hội ăn bàn rõ ràng nhất.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
M.U đang có phong độ tốt. Nhưng cụ thể, tốt như thế nào? Đấy sẽ là đội đầu bảng, nếu xếp hạng Premier League dựa trên kết quả của 3 vòng đấu gần đây nhất.
HLV Arsene Wenger vừa nhận một lúc 3 món quà Giáng sinh ý nghĩa: Tiền đạo Danny Welbeck đã có thể trở lại thi đấu sau hơn nửa năm dưỡng thương, tiền vệ Aaron Ramsey cũng có thể tái xuất, trong khi chấn thương của Oxlade-Chamberlain không nặng như lo lắng ban đầu.
Cầu thủ đắt giá thứ 2 trong lịch sử bóng đá Đức - Leroy Sane - đã phải trải qua một khởi đầu không được như kỳ vọng với Man City nói riêng và nước Anh nói chung.
Ngày này 1 năm trước, Chelsea đón Giáng sinh trong không khí ảm đạm khi chỉ còn cách khu vực rớt hạng có 1 điểm còn Leicester khi ấy đang tạo nên một câu chuyện được cả châu Âu bàn tán. Bây giờ, tình hình đang đảo ngược hoàn toàn.
Chelsea đang được tiếng nói lịch sử hậu thuẫn khi lần thứ 5 từ trước tới nay, đội chủ sân Stamford Bridge dẫn đầu BXH Premier League vào ngày Giáng sinh. Trong 4 lần “vô địch Giáng sinh” trước đây, The Blues đều lên ngôi vào cuối mùa.
Sau 2 tuần nghỉ thi đấu vì chấn thương mắt cá chân, Henrikh Mkhitaryan sẽ tái xuất đêm nay. Tất nhiên Jose Mourinho không dại gì giam ngôi sao người Armenia trên băng ghế dự bị một lần nữa, bởi biết rằng, có Mkhitaryan, M.U chỉ tốt hơn.
Boxing Day là ngày lễ tặng quà tại Anh. Nhưng với riêng Leicester, đội bóng này không thiết tha gì với ngày lễ này, đây chính là ngày họ dễ tổn thương nhất.
HLV Jose Mourinho chia sẻ, người đồng nghiệp David Moyes đã gặp quá nhiều áp lực và khó khăn khi còn dẫn dắt M.U bởi cái bóng quá lớn của cựu thuyền trưởng Sir Alex Ferguson.
HLV Mikel Arteta đã tiết lộ cách thức giúp Arsenal đánh bại MU ngay trên sân Old Trafford. Ông cũng ca ngợi kỷ lục của Pháo thủ và kêu gọi các học trò hãy giữ vững niềm tin.
Sau trận đại chiến giữa MU vs Arsenal trên sân Old Trafford tại vòng 37 Ngoại hạng Anh, cả hai đội đều có những cột mốc khó quên. Nhưng trong khi Pháo thủ có thống kê vui thì Quỷ đỏ lại đón cột mốc buồn.
VIDEO bàn thắng Bochum vs Leverkusen
Trận đấu Bochum vs Leverkusen tại vòng 33 Bundesliga đã kết thúc với tỷ số 5-0 nghiêng về phía đội khách. Leverkusen đã tận dụng tốt việc được chơi hơn người để đưa số trận bất bại chạm mốc 50.
Ghi bàn
Leverkusen: Schick (41'), Boniface (45+2'), Adli (76'), Stanisic (86'), Grimaldo (90+3')
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn