Henrikh Mkhitaryan được chờ đợi sẽ trở thành tiền vệ dẫn dắt lối chơi của Man United dưới triều đại mới của Jose Mourinho. Vậy nhưng Cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga mùa trước lại đang trở thành người bị quên lãng ở Old Trafford. Và nhiều người đã gọi anh là một "Kagawa mới" của M.U.
Trong lúc các tân binh của Man United là Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic và Eric Bailly mau chóng trở thành những cái tên không thể thay thế, chỉ còn lại Henrikh Mkhitaryan lẻ loi trên băng ghế dự bị. Bản hợp đồng tiêu tốn của Quỷ đỏ 27 triệu bảng không để lại bất kỳ một ấn tượng đáng kể nào, bởi anh thậm chí còn không có cơ hội để gây ấn tượng.
Là cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga mùa trước, Mkhitaryan rất được chờ đợi sẽ giúp cho những pha tấn công của M.U trở nên mạch lạc hơn. Viễn cảnh về một Pogba càn quét ở giữa sân, Mkhitaryan liên tục tạo ra những pha khuấy đảo và Ibra sẽ là người kết liễu cuối cùng từng làm các CĐV Quỷ đỏ vô cùng hào hứng. Vậy mà bây giờ, không bất kỳ vế nào trong số đó trở thành sự thật. Pogba gây thất vọng não nề, Ibra chững lại sau khởi đầu ấn tượng và Mkhitaryan hoàn toàn bị quên lãng.
Không gặp một chấn thương nặng nào, Mkhitaryan vẫn chưa được đá trọn vẹn một trận nào kể từ khi đến Old Trafford. Điều kỳ lạ là Man United đang gặp không ít vấn đề, buộc Mourinho phải thay đổi các phương án nhân sự, vậy nhưng Mkhitaryan vẫn không được tính đến.
Sự thất sủng của tiền vệ số một nước Đức mùa trước khi chính CLB cũ của anh là Dortmund cũng thấy sốt ruột. GĐĐH Hans-Joachim Watzke của Dortmund sau khi “xót của” với lời đề nghị M.U bán lại nay đã có ý trách móc cầu thủ người Armenia. “Một cầu thủ xuất sắc luôn phải biết chọn hướng đi tiếp theo trong sự nghiệp, biết phân tích xem đồng đội xung quanh mình là ai,” ông nói.
Cái dớp của Bundesliga
Sự háo hức dành cho Mkhitaryan tăng dần khi anh chơi ấn tượng trong trận giao hữu với Wigan ở giai đoạn tập huấn đầu mùa. Vậy mà khi mùa giải mới khởi tranh, vị trí “số 10” của anh lại được giao cho Wayne Rooney. Thất vọng, nhưng Mkhitaryan không thể phàn nàn gì khi M.U bước vào loạt trận quốc tế đầu tiên với thành tích toàn thắng.
Vấn đề phát sinh khi Mkhitaryan bất ngờ chấn thương trước trận derby Manchester. Và dù sức khỏe chưa thật sự hồi phục, anh vẫn được Mourinho tung vào sân từ đầu trong trận gặp hàng xóm Man City. Kết quả là thể lực chưa đạt 100%, cộng với chiến thuật tranh cãi của M.U hôm ấy khiến Mkhitaryan chơi rất tệ và bị thay ra. Những lời mang hàm ý trách móc của Mourinho trong cuộc họp báo sau trận càng làm cho anh cảm thấy tổn thương. Từ đó, cựu cầu thủ Dortmund không còn trở lại đội hình của M.U nữa, dù là từ ghế dự bị.
Sự biến mất bí ẩn của Mkhitaryan cũng làm dày thêm một... bí ẩn khác, đó là những cầu thủ từ Bundesliga thường không thành công ở Man United những năm gần đây. Trước đây, Kagawa cũng từng thất sủng dưới thời Sir Alex Ferguson trước khi phải trở về lại Dortmund. Bastian Schweinsteiger cũng không tạo được dấu ấn gì dưới thời Louis van Gaal trước khi hoàn toàn biến mất trong mùa bóng này.
Đấy rõ ràng là một sự lãng phí tài nguyên rất lớn, bởi tiền lương và giá chuyển nhượng những cầu thủ này (trừ Schweinsteiger) không hề rẻ. Và hãy xem Kevin de Bruyne chơi hay thế nào sau khi “tốt nghiệp” Bundesliga trở về. Cũng là cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga như De Bruyne, nhưng số phận đang đày đọa Mkhitaryan ở nửa đỏ thành Manchester.
Không ai ở M.U tấn công tốt hơn Mkhitaryan
Trong các tiền vệ hiện tại của M.U, ít ai sở hữu tốc độ và khả năng gây đột biến tốt như Mkhitaryan. Anh cũng giỏi ghi bàn. Trong mùa bóng cuối cùng tại Shakhtar trước khi sang Dortmund, Mikhi từng ghi đến 25 bàn. Pogba, Marouane Fellaini, Ander Herrera, Juan Mata chưa bao giờ tiến gần đến con số đó. Mùa trước, Mkhitaryan ghi 11 bàn và có 15 pha kiến tạo tại Bundesliga.
Khả năng duy trì sự ổn định kém chính là nguyên nhân khiến chưa ứng cử viên nào thực sự bứt lên được trong cuộc đua vô địch ở Premier League. Mà một trong những lý do dẫn đến sự bất ổn ấy là vì hầu hết các đội bóng lớn đều đang gặp khó ở vị trí trung phong.
Sau 9 vòng, 3 đội dẫn đầu BXH Premier League đang có cùng 20 điểm. Top 5 cũng chỉ hơn kém nhau 1 điểm. Trong số những ứng cử viên vô địch, không ai có sức mạnh vượt trội. Tất cả khiến cuộc đua tới ngai vàng cực kỳ khó lường. Và NHM lại có quyền hy vọng vào một tân vương mới, như Leicester mùa trước.
Tiền vệ Henrikh Mkhitaryan đang tìm đường "đảo tẩu" khỏi M.U ngay trong phiên chợ tháng Giêng 2017 và HLV Jose Mourinho sẵn sàng để ngôi sao người Armenia ra đi.
Chelsea và Leicester đang dành sự quan tâm cho tiền đạo Gabriel Barbosa sau khi cầu thủ này tỏ ra bất mãn với HLV Frank de Boer vì không được trọng dụng ở Inter Milan. Trước đó, Inter đã bỏ ra 29,5 triệu euro để mua Gabigol từ Santos sau khi anh cùng Brazil vô địch Olympic Rio 2016.
Tiền đạo thủ quân Wayne Rooney có thể sẽ chia tay M.U nếu vượt qua được kỷ lục ghi bàn của huyền thoại Sir Bobby Charlton. Tính tới thời điểm này, Rooney đã có được 245 bàn thắng cho Quỷ đỏ, kém thành tích của Charlton chỉ 4 bàn.
Trong trận hòa 0-0 giữa Arsenal và đội khách Middlesbrough, tiền đạo trẻ Adame Traore đã khiến hàng thủ chủ nhà phải toát mồ hôi với pha bứt tốc lên tới 36,7 km/h.
Trong trận đấu với Reading ở cúp Liên đoàn, cầu thủ chạy cánh Oxlade-Chamberlain đã lập cú đúp mang về thắng lợi 2-0 cho Arsenal. Bên cạnh đó, anh cũng tự ghi kỷ lục cho riêng mình.
Phil Foden vừa lập 1 “cú đúp” để góp phần vào chiến thắng 4-0 của đội nhà trước Brighton. Đó là lần thứ 4 kể từ đầu mùa đến giờ, anh ghi được từ 2 bàn trở lên trong 1 trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh. Không ai xứng đáng hơn Foden để ẵm giải “Cầu thủ xuất sắc nhất” mùa này.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn