Đánh giá 10 màn ra mắt ở Ngoại hạng Anh cuối tuần qua
Vòng đấu vừa qua chứng kiến màn ra mắt Premier League của không ít cầu thủ, những người đã “mang hộ khẩu nước Anh” từ cuối tháng 8, nhưng không có cơ hội ra sân ngay vì loạt trận ĐTQG. Hãy cùng xem họ đã thể hiện như thế nào?
C.Bravo (Man City)
Bravo là một trường hợp rất đáng chú ý. Bởi để có được anh, HLV Guardiola đã chấp nhận biến mình thành kẻ đáng ghét trong mắt người Anh khi đẩy thủ môn số 1 của họ là Joe Hart ra đi. Lý lẽ của Pep là Bravo chơi chân tốt hơn. Nhưng sau những sai lầm mà Bravo đã thể hiện trong trận derby Manchester, sẽ có nhiều người tự hỏi “tốt hơn” thực sự có nghĩa là gì?
L.Sane (Man City)
Cuối trận derby Manchester, Man City có khá nhiều khoảng trống để phản công sau khi Man United đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Và HLV Guardiola đã tung Sane vào sân với hy vọng tốc độ và sự lắt léo của anh sẽ giúp Man City có thể sớm khép lại trận đấu. Tuy nhiên, dù có cơ hội, cầu thủ trẻ người Đức lại không để lại được dấu ấn như anh mong muốn trong ngày ra mắt.
S.Mustafi (Arsenal)
Trung vệ người Đức là sự bổ sung mà các CĐV Arsenal chờ đợi đã lâu. Pháo thủ luôn cần một nhân vật đáng tin cậy ở trung tâm hàng thủ, và với 35 triệu bảng cho Mustafi, họ được phép tin rằng câu hỏi khó đã có lời giải. Tuy nhiên, những gì mà Mustafi đã thể hiện trong trận đấu với Southampton là chưa thực sự thuyết phục. Anh tỏ ra căng thẳng và thiếu quyết đoán, và chắc chắn là cần thêm nhiều thời gian.
L.Perez (Arsenal)
Cũng ra mắt trong trận gặp Southampton còn có tiền đạo Lucas Perez, người đã khiến Arsenal mất hơn 17 triệu bảng để giải phóng khỏi Deportivo. Lucas đã được tin tưởng trao cho suất đá chính trước cả Giroud. Tuy nhiên, những gì mà anh thể hiện thậm chí còn kém ấn tượng hơn Mustafi. Tới phút 62 thì HLV Wenger hết kiên nhẫn và phải thay anh bằng chính Giroud.
J.Wilshere (Bournemouth)
Trận đấu ở Vitality giữa Bournemouth và West Brom trở nên đáng chú ý hơn sau khi Wilshere chọn Bournemouth để đầu quân thay vì tới 2 CLB thành Milan. Tuy nhiên, tiền vệ người Anh đã phải chờ tới phút 60 mới được tung vào sân. Anh tỏ ra khá thoải mái trong đội bóng mới. Và nếu đồng đội Stalinas dứt điểm chính xác hơn, Wilshere đã có thể có một pha kiến tạo ngay ngày ra mắt.
N.Chadli (West Brom)
Trận đấu giữa Bournemouth và West Brom cũng là màn ra mắt của Nacer Chadli, bản hợp đồng kỷ lục của West Brom. Để có được anh từ Tottenham, West Brom đã phải chi ra tới 13 triệu bảng.Và đó hứa hẹn là một khoản đầu tư tốt. Dù West Brom thất trận, Chadli vẫn có thể tự hào là anh đã có một trận đấu thành công. Chadli chắc chắn sẽ là trung tâm trong lối chơi của West Brom mùa này.
W.Bony (Stoke)
Ngày ra mắt của Bony ở Stoke trở thành một kỷ niệm buồn khi đội bóng mới của anh để thua tới 0-4 trước Tottenham. Tuy nhiên, màn trình diễn cá nhân của Bony vẫn mang tới cho các CĐV nhiều hi vọng. Bony cho thấy anh vẫn chưa mất đi những phẩm chất đã thể hiện hồi còn ở Swansea, giữ bóng tốt, phối hợp được với các đồng đội, và không ít lần tạo sóng gió trước khung thành Spurs.
M.Sissoko (Tottenham)
Sissoko đến Tottenham vào ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa Hè sau vụ áp-phe ồn ào và tốn khá nhiều giấy mực (Sissoko tưởng đến Everton đến nơi rồi, nhưng cuối cùng lại đổi ý). Trước Stoke, anh được cho vào sân trong 12 phút cuối thay Eriksen, và lập tức khiến thủ môn Given phải trổ tài. Sự háo hức của Sissoko cũng khiến anh phải nhận 1 thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Bojan.
S.Zaza (West Ham)
Zaza cũng là một bản hợp đồng kỷ lục của West Ham. Anh được đưa về để lấp vào khoảng trống mà Andy Carroll để lại sau chấn thương. Tuy nhiên, những gì Zaza đã thể hiện trong ngày ra mắt có thể khiến CĐV của West Ham cầu nguyện cho Carroll trở lại sớm hơn. Dấu ấn mà Zaza để lại trong trận gặp Watford là khá mờ nhạt. Và khi West Ham cần tấn công mạnh để san bằng khoảng cách 2 bàn, Zaza đã bị thay ra.
J.Benteke (Crystal Palace)
Trận thắng 2-1 của Crystal Palace trên sân của Middlesbrough có thể gọi là trận đấu của nhà Benteke. Ông anh Christian Benteke chính là người mở tỉ số cho Crystal Palace, trong khi ông em Jonathan có màn ra mắt đội bóng mới. Điều thú vị là Jonathan đã vào sân thay cho chính anh trai của mình ở phút 84. HLV Pardew gọi đó là “một khoảnh khắc gia đình đẹp”.
* Chấm điểm màn ra mắt của các cầu thủ theo thang điểm 10.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn