Chiếc thẻ đỏ tai hại trong trận tứ kết FA Cup với Everton vẫn chưa buôn tha Diego Costa. Anh bị FA phạt thêm 1 trận cùng 20.000 bảng sau một cuộc điều trần.
Chelsea bị Everton đánh bại 0-2 ở vòng tứ kết FA Cup. Trên sân Goodison Park, Diego Costa cùng Gareth Barry còn xảy ra va chạm và trọng tài chính đã quyết định rút thẻ vàng thứ 2 cho Costa. Dù đã thụ án treo giò 1 trận trong trận hòa 2-2 với West Ham mới đây nhưng Costa vẫn chưa thể quay trở lại thi đấu.
Trong phiên điều trần độc lập mới đây, FA cho rằng hành vi “cắn cổ” Barry của Costa dù chưa hoàn toàn xảy ra nhưng vẫn là một hành động đáng lên án. Cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá Anh quyết định cấm thi đấu Costa thêm 1 trận nữa, phạt 20.000 bảng cùng lời nhắc nhở về hành vi trong tương lai.
Do đó, dù có bình phục chấn thương, Costa vẫn sẽ ngồi ngoài khi Chelsea đối đầu với Aston Villa vào cuối tuần này. Chelsea đang đứng thứ 10 và cách vị trí dự cúp châu Âu tới 6 điểm và thiếu hụt Costa chắc chắn sẽ để lại tổn thất nặng nề.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Danny Welbeck trong trận đấu với Leicester không phải là Danny Welbeck mà tất cả chúng ta đều biết! Danny Welbeck trong trận đấu với Watford (Arsenal thua 1-2) tối Chủ nhật vừa qua tại tứ kết FA Cup mới chính là Danny Welbeck xịn.
Trận đá lại giữa M.U và West Ham tại tứ kết FA Cup có nguy cơ không sắp xếp được lịch thi đấu nếu Quỷ Đỏ vượt qua được Liverpool tại vòng 1/8 Europa League.
Bàn thắng của Martial mang nhiều ý nghĩa hơn chỉ 1 trận hòa với M.U. Nó có thể cứu rỗi cả 1 mùa giải vứt đi với thầy trò Van Gaal thông qua mặt trận FA Cup.
Dù có bàn gỡ hòa những phút cuối trận của Martial nhưng HLV Louis Van Gaal cho rằng M.U lẽ ra đã làm tốt hơn thế nếu không có những quyết định sai lầm của trọng tài.
Diego Costa sẽ thoát án phạt nặng từ FA vì hành vi cắn vào cổ Barry nhưng vẫn bị buộc tội bởi thái độ hung hăng sau khi nhận thẻ đỏ và có cử chỉ thô tục với CĐV Everton.
Đêm qua, Odion Ighalo đã trở thành hung thần của đội chủ sân Emirates. Tiền đạo người Nigeria là nhân vật tạo ra bước ngoặt trận đấu với một pha tì đè rồi xoay người dứt điểm làm ngỡ ngàng cả hàng thủ Arsenal.
Một thời, Everton của Bill Kenwright không thể đo về sự giàu có với Chelsea của Roman Abramovich. Nhưng thời thế đã đổi thay sau sự xuất hiện của tỷ phú Farhad Moshiri...
Bị loại ở Champions League rồi sau đó là FA Cup, chỉ trong vài ngày Chelsea bị đá văng ở cả 2 đấu trường mà họ từng đặt hy vọng lớn sẽ cứu vãn mùa giải trắng tay. The Blues đang đi trên con đường diệt vong. Sẽ có cuộc đại cách mạng ở Stamford Bridge và không biết bao lâu nữa thì Chelsea mới trở lại!
Huyền thoại Diego Maradona chưa từng giành Quả bóng vàng (Ballon d’Or) trong lịch sử. Nhưng tại World Cup 1986, Maradona đã đoạt giải Quả bóng vàng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất. Chỉ có điều, nó đã bị đánh cướp vào 35 năm trước...
Một trong những thắc mắc chưa có lời giải là tại sao ở sân chơi đẳng cấp cao nhất, đồng thời biết rõ năng lực của Toni Kroos mà Bayern vẫn để cho người cũ thoải mái chơi bóng ở trận lượt đi? Nếu không khóa chặt Kroos ở lượt về, tai ương sẽ lại đến với khung thành Neuer.
MU mới đây đã trải qua thất bại tan nát 0-4 trước Crystal Palace ở vòng 36 Ngoại hạng Anh. Trên thực tế, đây chỉ là thất bại mới nhất trong số những trận thua thảm hại của MU dưới sự dẫn dắt của Erik ten Hag.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn